Mừng các bạn đi chơi về Hơ hơ, bác nào chọn ngày hay ghê! Thế có bác nào ốm không nhể? Hay là chuyển sang đi tắm mưa Cho hỏi luôn chú Tuấn chú khong đi với lớp mình à, thế trong lớp có thằng nào theo đuôi chú không, ngoài thằng Hoàng? Sometimes I don't even own myself - F'n Axl Rose
Lớp mình à? Lớp nào nhỉ? Lớp cấp 2 phải không? Có thấy ai rủ đâu. Tôi tưởng mọi người quên tôi rồi cơ chứ. Đến tận đêm hôm trước khi đi Lan Anh với gọi cho tôi. Tôi không thể gọi lại lúc đó mà cũng chẳng biết nhà chú Tuấn Anh ở đâu. Với cả, mọi người trong lớp cấp 2 làm tôi chán rồi. Tôi không thích sống trong một tập thế mà có nhiều nhóm chơi riêng với nhau như thế. Hơn nữa mấy chú hay hay (Hiếu, Nhật Quang, Thành....), chưa chắc đã đi nên tôi cũng chẳng thích. Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
Đúng thì sao mà không thì sao?Hình như cái tay AxlRose cũ là thằng Long híp phải không? Sometimes I don't even own myself - F'n Axl Rose