1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại thọ tròn 102 tuổi

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi su_30, 21/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embenho

    embenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    15
    Kính chúc Đại tướng vạn thọ vô cương
  2. TechNip

    TechNip Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    382
    Với những chiến công hiển hách trong nghiệp cầm binh, trong con mắt của người phương Tây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được coi là một “hiện tượng đặc biệt” trong thế giới quân sự.

    Là vị tướng cầm vô lăng chiếc xe tăng vũ trang dân tộc khắp các mặt trận, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là người hùng lịch sử trong lòng người dân Việt Nam, mà còn là một vị tướng huyền thoại được thế giới công nhận.
    Bản lĩnh quân sự và lý tưởng cao cả của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thu phục được cộng đồng quốc tế. Ngay cả các nước phương Tây, thậm chí là những quốc gia từng là kẻ thù của Việt Nam, cũng phải "ngả mũ nghiêng mình" trước tượng đài bất khuất này.
    Marcel Bigeard, vị tướng danh tiếng từng tham gia chỉ huy quân đội Pháp trong trận chiến Điện Biên Phủ nhận xét: “Tướng Giáp đã chỉ huy quân đội của ông thành công trong hơn 30 năm. Điều này tạo thành một sức mạnh chưa từng có...”.
    Nguyên Tổng tư lệnh Quân đội Mỹ tại Việt Nam, tướng William Westmoreland cũng tuyên bố: “Những phẩm chất làm nên một nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại là khả năng đưa ra quyết định, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung và một trí tuệ hội tụ được những phẩm chất này. Tướng Giáp đã sở hữu tất cả”.
    Từng là kẻ thù của nhau trên mặt trận Điện Biên Phủ, nhưng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp – Đại tướng Marcel Bigeard vẫn phải thừa nhận: “Hồi ấy, nếu tôi là người Việt Nam, tôi cũng sẽ trở thành *********”. Điều đó cho thấy sức thuyết phục của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là không thể chối cãi.
    “Ông Giáp đã lãnh đạo quân đội nước Việt Nam giành được chiến thắng trong một thời hạn thật đặc biệt kéo dài suốt 30 năm, đó là một kỳ tích chưa từng thấy! Đúng vậy, không phải hiện nay mà muôn đời sau, tôi tin rằng cuộc đời và sự nghiệp đầy huyền thoại của đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tấm gương, là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam”, ông Bigeard nói thêm.
    Ở Mỹ, Thống tướng Westmoreland, Tổng chỉ huy quân viễn chinh Mỹ trên chiến trường Đông Dương, nhận xét: “Mọi đức tính tạo thành một thống lĩnh quân sự lớn, như sự quyết đoán, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung trí tuệ và hành động, trí thông minh, tất cả đều có ở tướng Giáp - một thống soái vĩ đại”.
    Thống tướng Westmoreland cũng cho rằng: “Cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc đã cho thấy vai trò quyết định của các nhân vật kiệt xuất của đối phương (Quân đội Việt Nam) mà vai trò cao nhất là tướng Giáp - người lão luyện trong việc tổng chỉ huy thực hiện chiến tranh du kích”.
    Trên thế giới, cũng đã có không ít những cuốn sách lịch sử, những thước phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp và tài cầm quân thiên bẩm của Tướng Giáp.
    Đại tướng Anh Peter Macdonald, đồng thời là một nhà phân tích về chiến lược, trong cuốn "Giap an assessment" có viết: "Võ Nguyên Giáp đã có 30 năm làm tổng tư lệnh quân đội và gần 50 năm tham gia vào những suy tính chính trị ở cấp cao nhất: đó là hai sự kiện chưa từng có trong lịch sử thế giới. Vả lại, khó so sánh ông với những tướng lĩnh khác, sự kết hợp giữa chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy ở một trình độ như vậy trước đây cũng chưa từng có. Tướng Giáp đã chứng tỏ những phẩm chất hiếm có trong tất cả những lĩnh vực chủ yếu của chiến tranh”.
    Sử gia Stanley Karnow đã xếp tướng Giáp ngang với những danh nhân quân sự lừng lẫy thế giới: “Ông là người ngang hàng với các nhà lãnh đạo quân sự vang dội như Grant, Lee, Rommel và MacArthur”.
    Cùng với đó là những lời ca ngợi trong hàng nghìn, hàng vạn bài báo của giới truyền thông quốc tế khi viết về cụ Giáp. Võ Nguyên Giáp chính là tên vị tướng châu Á được phương Tây và thế giới nhắc tới nhiều nhất sau Thế chiến II bằng cả sự kiêng nể, kính trọng và ngưỡng mộ.
    http://www.vietinfo.eu/nhan-vat/vo-nguyen-giap--hien-tuong-quan-su-dac-biet-trong-mat-quoc-te.html
  3. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Giây phút hạnh phúc của tướng Võ Nguyên Giáp bên gia đình


    [​IMG]

    Phút riêng tư của Đại tướng với con trai cả Võ Điện Biên năm 1993.

    [​IMG]

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cháu nội và con gái Võ Hồng Phúc năm 1994.

    [​IMG]

    Đại tướng và con gái Võ Hồng Anh

    [​IMG]

    Bữa cơm thân mật của hai vợ chồng Đại tướng.

    [​IMG]


    [​IMG]

    Con cháu quây quần quanh Đại tướng và phu nhân tại sân sau ngôi nhà của mình năm 1993

    [​IMG]

    Ảnh: Vietnamnet
  4. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tổng thư ký Đảng Vì Dân bị mưu sát ở Cambodia
    Monday, August 19, 2013 6:09:57 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]PHNOM PENH (NV) .- Ông Nguyễn Công Bằng, Tổng thư ký đảng Vì Dân từ Mỹ về Cambodia làm từ thiện đã bị một người lạ mặt đâm vào ngực nhưng may mắn thoát chết.
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Công Bằng, tổng thư ký Đảng Vì Dân, trong một buổi sinh hoạt chính trị tại Brisbane, Úc châu, hồi Tháng 10-2010. Ông bị muu sát ngày 18/8/2013 ở Siem Reap, Cambodia nhưng may mắn thoát chết. (Hình: Internet)


    Theo một bản tin loan báo trên Internet và qua lời thuật lại của bà Anh Trinh tại Văn Phòng tổng thư ký đảng Vì Dân ở Houston, Texas, ông Nguyễn Công Bằng đã bị một người lạ mặt tấn công và đâm nhiều nhát vào ngực khoảng 7 giờ sáng sáng ngày Chủ Nhật 18/8/2013.

    Sự việc xảy ra khi ông từ chỗ cư ngụ đi vào một khu chợ bình dân thuộc thành phố Siem Reap có nhiều đền đài cổ nổi tiếng thế giới Angkor Wat của Cambodia.

    “Hung thủ chận ông tại đầu hẻm với ý đồ lùa ông vào hẻm để dễ dàng hạ sát. 3 vết thương chí mạng, 1 trên trái tim và 2 nhát dao dưới trái tim bằng lưỡi dao Thái-lan dài trên 2 tấc, cho thấy hung thủ cố ý giết chết ông Nguyễn Công Bằng”, bản tin của ông Trần Đông gửi đi từ Melbourne hôm Thứ Hai cho hay.

    “Hiện ông Nguyễn Công Bằng đang được điều trị tại một nơi an toàn. Gia đình và tổ chức muốn đưa ông về Mỹ điều trị tiếp nhưng còn tùy thuộc sự quyết định của bác sĩ là ông ấy chịu đựng được chuyến bay hay không”. Bà Anh Trinh nói với báo Người Việt.

    Bà cho hay ông Nguyễn Công Bằng không biết hung thủ là ai và tông báo cho các cơ quan an ninh, chính quyền Cambodia tại thành phố Siem Reap và họ đang mở cuộc điều tra. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Cambodia “cũng đã liên lạc với ông Bằng để tìm hiểu sự việc và có các biện pháp cần thiết khác”, theo bản tin từ Melbourne.

    Nguồn tin vừa kể cho hay hành động mưu sát “tiếp diễn từ một lời hăm doạ “sẽ tìm giết” ông Bằng được nhắn qua điện thoại 4 ngày trước đây. Một ngày trước khi bị mưu sát, ông cũng được tin nhắn phải rời khách sạn vì có người mưu sát. Ngay sau khi ông đã bị ám sát hụt là lời nhắn sẽ “tạt acid”.

    Theo lời bà Anh Trinh, các lời nhắn đe dọa ông Nguyễn Công Bằng là “bằng tiếng Việt”.

    “Theo tin mới nhất, ông Nguyễn Công Bằng cho biết trước ngày ông bị mưu sát có một người Việt Nam là một cựu bộ đội CSVN và cũng là một thành viên chính yếu của “Hội Việt Kiều” của CSVN tại Siem Reap đã đến khách sạn khi ông đi vắng. Người này đã mang theo hình ông Bằng trong máy điện thoại và hỏi một số người để xác minh ông Bằng có ở tại khách sạn đó hay không. Yếu tố này được cơ quan an ninh đặc biệt chú ý và chính quyền tỉnh Siem Reap đang tiếp tục truy tầm thủ phạm cũng như điều tra về việc mưu sát nghiêm trọng này”, bản tin Melbourne viết.

    Theo bà Anh Trinh cho biết, ông Bằng đã tới Cambodia từ Tháng 5 vừa qua, hợp tác với một tổ chức của người Cam Bốt làm việc thiện nguyện và đồng thời nghiên cứu về sự phát triển xã hội dân sự tại đây.

    “Ông Bằng đã được chứng kiến cuộc bầu cử ở Cambodia. Tuy ông Hun Sen được Cộng Sản nhào nặn nhưng ông Bằng đã nhìn thấy ở nước này có 3 thứ tự do mà ở Việt nam không có. Đó là tự do lập hội lập đảng, tự do tôn giáo và tự do báo chí”. Bà Anh Trinh nói. “Đảng đối lập hoạt động tự do, họ vận động tranh cử rất mạnh mẽ và kết quả bầu cử cũng rất ngang ngửa với phe cầm quyền chứng tỏ họ rất mạnh.”

    Theo bà Anh Trinh, ông Bằng tới Siem Reap chỉ làm từ thiện chứ không hoạt động chính trị. Ông đã tổ chức phát gạo cho người nghèo cả người Việt cũng như người Cambodia ở Siem Reap. Ông hợp tác với tổ chức của người Cambodia mở các lớp học dạy cả tiếng Việt, tiếng Khmer và Anh ngữ cho những em nhỏ các gia đình nghèo khó người Việt tạm cư và người địa phương.

    Ông Nguyễn Công Bằng, 58 tuổi, là tổng thư ký của Đảng Vì Dân từng bị báo chí CSVN mở nhiều đợt bôi bẩn các hoạt động của ông và nhóm ông. (TN)

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=171527&zoneid=1#.UhzmLlrn_cs


    tội ác của đảng CSVN là thế đấy. lãnh đạo đảng CSVN sẵn sàng thuê bọn giết mướn để giết những người đối lập một cách dã man [r23)]
    [/FONT]
  5. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Cảm ơn con bò, bố tìm topic này để chúc mừng SN cụ Giáp mà mãi không thấy, bò lại lôi hộ lên, ngoan lắm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chúc mừng sinh nhật cụ Giáp, chúc cụ bước qua tuổi 103 vẫn khỏe mạnh nhìn lực lượng quân đội ta lớn mạnh từng ngày @};-
  6. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
  7. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Ôi cái đệch, đến cả cái topic dành cho cụ Giáp mà chúng nó cũng không tha
  8. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Truyền hình nhà nước bị tố lừa thương binh
    Monday, August 26, 2013 3:01:28 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]HÀ NỘI - (NV) .- Chưa biết Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ hành xử thế nào khi bị các nhân vật chính, trong một phóng sự ca ngợi thương binh, tố cáo là đã gạt họ để dựng “phóng sự”.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Văn Nhung bị cụt tay do máy xát gạo nghiến, bị VTV biến thành “thương binh” để “ca ngợi”. (Hình: Đất Việt)

    Cả ông Đinh Dương Hải, 51 tuổi, ngụ tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, lẫn ông Nguyễn Văn Nhung, 45 tuổi, ngụ tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, cùng lên tiếng tố cáo VTV đã gạt họ để dựng một “phóng sự”.
    Tố cáo của hai ông này vừa được một số tờ báo do chính quyền quản lý tường trình. Chưa thấy VTV hồi đáp.
    Sáng 26 tháng 8, trong chương trình “Tin tức giao thông”, VTV phát một phóng sự có tựa là “Ai chắp cánh cho thần chết”, ca ngợi “hai thương binh”, ông Đinh Dương Hải, bị cụt hai chân và ông Nguyễn Văn Nhung, bị cụt một tay, tuy “tàn” nhưng không chịu “phế”, vẫn chọn việc lái xe đò, xe tải chở nước đá như sinh kế để nuôi thân và giúp gia đình.
    Tuy được VTV “ca ngợi” nhưng ông Hải và ông Nhung lại bị bạn bè, người quen chế giễu nên họ cậy các tờ báo của chính quyền lên tiếng.
    Ông Hải bảo rằng, ông chưa bao giờ kiếm sống bằng việc lái xe đò chở khách. Còn ông Nhung đính chính là ông cũng chưa bao giờ câu cơm bằng việc lái xe tải chở nước đá. Thậm chí, ông Nhung khẳng định, ông không phải là thương binh. Chuyện ông cụt một tay là do hồi nhỏ bị máy xát gạo nghiến đứt.
    Ông Đinh Dương Hải kể thêm là giữa năm ngoái, một phóng viên truyền hình tìm tới nhà, nhờ ông giữ giúp vai một thương binh bị cụt cả hai chân nhưng vẫn lái xe đò kiếm sống để dựng một phóng sự ca ngợi thương binh, nhân “Ngày Thương binh Liệt sĩ” hàng năm (27 tháng 7).
    Dẫu ông Hải đã từ chối nhiều lần nhưng phóng viên này vẫn bám theo để nài nỉ. Cuối cùng, ông Hải chấp nhận ngồi lên một chiếc xe bảy chỗ, lái một đoạn khoảng… một cây số cho phóng viên này ghi hình, rồi xuống xe đi bộ về nhà.
    Mới đây, sau chuyện “bị VTV ca ngợi”, ông cho biết: “Tui hối hận ghê gớm, vì tin người vô tình lại làm ảnh hưởng đến gia đình, con cái, bạn bè và cả người dân”.
    Nạn nhân thứ hai, ông Nguyễn Văn Nhung, tiết lộ: Một người hàng xóm là thân nhân của một phóng viên truyền hình đã nhờ tôi giúp anh ta làm phóng sự. Anh ta bảo tôi là cần tôi đóng một đoạn phim cho chuyện tuyên truyền về “người nghèo vượt khó”, nên tôi lên xe lái một đoạn. Không dè không được ai giúp gì như anh ta hứa mà còn mang tiếng. Vì tham mà tui hại chính tui!
    Do phóng sự “Ai chắp cánh cho thần chết” của VTV có chi tiết, cả ông Hải (cụt hai chân”, lẫn ông Nhung (cụt tay phải) đều được cấp bằng lái để lái xe đò, xe vận tải kiếm sống, nên công chúng phản ứng gay gắt. Theo họ, điều đó đe dọa an toàn giao thông.
    Cũng vì dư luận như thế nên Chủ tịch tỉnh Bình Định đã yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Định phải kiểm tra thực hư. Mới đây, Ban an toàn Giao thông tỉnh Bình Định đã soạn văn bản gửi VTV yêu cầu đài truyền hình này phải đính chính.
    Cũng cần nhắc thêm rằng nhiều năm qua, VTV đã trở thành nổi tiếng cả trong lẫn ngoài Việt Nam vì chuyên dàn dựng để bôi nhọ các nhân vật tranh đấu cho tự do, dân chủ, bóp méo bản chất các sự kiện theo hướng có lợi cho chính quyền.
    Chẳng hạn cắt xén phát biểu của ************* Ngô Quang Kiệt, Tổng Giáo phận Hà Nội. Dàn dựng để bôi nhọ giáo dân Giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội trong vụ họ biểu tình đòi chính quyền phải trả lại nhà đất đã cưỡng đoạt trái phép.
    Dàn dựng để bôi nhọ các vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ, ông Nguyễn Văn Hải (blogger “Điếu Cày”). Bởi vậy, VTV đã từng là đối tượng của nhiều vụ kiện “vu khống”. Song nhờ sự bảo bọc của chế độ, VTV luôn luôn thoát nạn (hệ thống tòa án từ chối thụ lý các đơn kiện VTV).
    Chưa rõ lần này VTV có thoát nạn hay không khi bị chính “người trong nhà” vạch mặt. (G.Đ)

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=171962&zoneid=1#.Uh4Xllrn_cs

    [YOUTUBE]DjEZFwW8a4I[/YOUTUBE]

    xã hội công bằng kiểu cộng sản là thế đấy, bài học sống để thế hệ mai sau không bao giờ nghe bọn cộng sản tuyên truyền khoác lác nữa. [-(


    [/FONT]
  9. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Ngày sinh nhật bình dị tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp


    [​IMG]

    Thay mặt Đại tướng, gia đình đã gửi tới từng người đến thăm những tấm thiếp cảm ơn có chữ ký của ông.

    [​IMG]

    Giữa bàn phòng khách là một chiếc bánh mừng sinh nhật Đại tướng...

    [​IMG]

    Rất nhiều hoa

    [​IMG]

    và thiệp chúc mừng

    [​IMG]

    Buồng chuối quê do một nữ cựu chiến binh ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc gửi biếu nhân dịp sinh nhật Đại tướng.

    [​IMG]

    Bức tượng bằng gỗ mít khắc họa hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng trên xác máy bay địch do cựu chiến binh Phạm Văn Hưng (Nam Định) làm.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: báo Lao động
  10. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: Vợ trưởng công an phường bị đâm chết
    Thursday, September 05, 2013 5:58:36 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    HÀ NỘI 5-9 (NV) - Một vụ án mạng táo bạo xảy ra vào sáng sớm 5 tháng 9 giữa phố Hà Nội đã gây xôn xao dư luận không ngớt.



    [​IMG]Địa điểm, nơi xảy ra án mạng làm chết một phụ nữ, vợ của một trưởng công an phường ở Hà Nội. (Hình: báo Người Lao Động)


    Nạn nhân là một phụ nữ tên Đào Thị Xuyến, 46 tuổi, cư dân Hà Nội. Bà Xuyến được người đi đường phát giác khi đang nằm gục chết trên vỉa hè từ lúc nào không hay.

    Theo báo Người Lao động, bà Xuyến bị đâm bằng dao liên tiếp hai nhát trúng ngực bên trái, có thể làm thủng tim. Người dân tập thể dục buổi sáng trên lề đường Linh Đường, thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội trông thấy chiếc nón an toàn vẫn còn dính chặt trên đầu của nạn nhân.

    Người ta không tìm thấy bất kỳ vật dụng gì được cho là tài sản cá nhân được để lại. Nạn nhân được nhận dạng sau đó, được biết tên Đào Thị Xuyến, vợ của ông trưởng công an phường Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội.

    Một số cư dân cho biết, phố Linh Đường dài khoảng 3km thường vắng vẻ, ít người qua lại, nhất là vào buổi sáng sớm. Theo cuộc điều tra ban đầu, bà Đào Thị Xuyến đã rời nhà khoảng 6 giờ chiều ngày 4 tháng 9 với chiếc xe gắn máy SH và mất hẳn liên lạc với gia đình.

    Cho đến sáng ngày 5 tháng 9, người đi đường phát giác thi thể của bà Xuyến nằm sấp trên lề, với hai nhát dao trước ngực. Chiếc xe gắn máy SH của bà không thấy đâu, kể cả túi xách thường mang theo bên mình.

    Người ta nghi nạn nhân có thể đã bị cướp giết chết để đoạt xe gắn máy và cả xách tay. (PL)

    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=172701&zoneid=2#.UiuylVrn_cs

    ối giời, thiên đường cộng sản sao mà cũng dơ bẩn chẳng thua gì thiên đường tư bản. biết thế đừng nghe lời xúi giục của mấy thằng cộng sản khùng các mác - lê nin đi làm cách mạng cộng sản làm chó gì cho mệt xác. =))

    này, bác giáp chết ngủm củ tỏi lâu dồi mà bọn lãnh đạo ngụy cộng sản vẫn không tổ chức tang lễ gì hết? hay là ăn no rửng mỡ bày đặt mê tín dị đoan nên phải đợi ngày đẹp năm tốt mới cử tang lễ ? :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này