1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng húm vì hổng mất giọng Miền Tây !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 10/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Mừng húm vì hổng mất giọng Miền Tây !

    Từ hồi đó tới giờ, tham gia vô Trại Sấu mình nói thật nhiều ngôn ngữ địa phương này, địa phương kia, rối tiếp xúc với người-Hà-Nội. Mà nhứt là các anh chị lớn tuổi, học hỏi rất nhiều điều, cách nói chuyện, phong tục tập quán của người-Hà-Nội mình. Hồi đó, nghe bé phale hay nịnh hay lông-xồm lắm, mở miệng ra là anh lông-xồm của em hay lắm nhen, cái gì anh ấy cũng biết hết trơn hết trụi...rồi còn chị Hồng-Ly, chị Sờ-Anh ... quá trời vui luôn. Mình bắt đầu tham gia trại sấu từ đó !
    Hổm rày không tham gia trại sấu nữa cũng vì có người bạn bắt giò là tại sao tiếng địa phương nó hay thấy mồ tổ mà hỏng chịu nói, đi nói tiếng chổ này chổ kia. Mà có hay gì đâu, mỏi miệng muốn chết. Hên là hỏng có anh chị nào bắt bẻ, chứ hỏng thôi chắc có nước độn thổ.
    Giựt mình từ đó, rồi thêm cái vụ đọc Blog của Mai-Văn-Dâu, Tây mà viết tiếng Việt rành quá trời. Tự nhiên thấy tự ái. Cũng đỡ là không viết bài nhưng đọc thường xuyên, cũng thấy vui vui. Nói vậy chớ khi bạn bè gởi comment mình mừng húm. Đọc lấy đọc để như là đang ăn tô cháo nóng. Tự nhiên cảm thấy mình đang quay về với Miền Tây thân yêu, mà hồi đó tới giờ mình có quan tâm đâu. Riết bạn bè càng ngày càng xa mình cũng vì cái cách nói hỏng Trung, hỏng Bắc, lơ lớ kỳ kỳ. Theo như thằng nhỏ nhà kế bên, hỏi nó., nó còn hỏng biết mình ở đâu tới, ở sao hoả hả anh ? [​IMG]
    Tối hôm kia nằm mơ, thấy đứa nào lấy cái cây chọt vô con mắt, làm mình đuôi luôn. Tự nhiên  hỏng thấy đường đi, quơ qua quơ lại... bực mình quá la làng lên... giựt mình dậy, rờ  hai con mắt thấy còn nguyên, mừng quá chạy lại soi kiếng thấy còn nguyên hai con mắt thiệt. hahha.. rồi ngủ tiếp.
    Câu chuyện nó vô duyên thấy bà, vậy mà con nhỏ cười nắc nẻ. Nó nói: lâu rồi ông hỏng nói gặt giọng miền tây, hôm nay nói nghe hay ghê luôn. Nói vậy chứ bạn bè vui mình cũng vui lây. Rốt cuộc, đi đâu làm gì mấy anh mấy chị Hà Nội cũng nhớ về Hà Nội. Mấy bữa đi ọp ẹp, mấy anh mấy chị cũng buồn cũng tại xa Hà Nội lâu quá. Thì mình cũng vậy đi, cũng nhớ mấy trái bần xanh chua loét, nhớ mấy trái me tây ngọt ngọt thơm thơm, cũng nhớ mấy cây cầu tre đi qua hỏng vịnh té cái tủm xuống sông thúi....Nhiều quá trời kỷ niệm mà hỏng nhớ nỗi ....
    Con dìa miền Tây nghe xuôi dòng con nước chảyCó con cua đồng ngồi lải nhải chuyện: sao hỏng mưa ?Con nhái bầu ọp ẹp lại trình thưaHổm rày mụ cốc quên nghiến răng nhắc khéo !
    Sáng hôm kia thấy bà già đi xiêu quẹoMà đất sình còn hỏng kịp khô mauMấy ngón dò bấm bấm  con đường đơnRồi đạp trúng ngay đầu con nhái qué
    Trời,. nó la tiếng gì mà the théTưởng bà già bẻ giò nó bỏ vô baoCó ngờ đâu, ôi có ngờ đâuBà già té úp mặt mày xuống đất
    Qũy sứ cái cây dù làm hết hồn muốn chếtTưởng bả đập mình, sợ chạy vô hang trốn thiệtLát chạy ra dòm, bà già đi mất tiêuThôi , mặt trời đi chắc giờ đã chiềuĐi ngủ thôi... chào bạn bè mình ngủ nhé !
  2. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ừa, cũng chúc mừng Rùa vì đã hỏng mất giọng miền Tây.
    Cái hồi nào ở Bắc về quê ngoại miền Trung, thấy cậu với mấy đứa em cứ líu la líu lô nói, ban đầu nghe con bé em ?o chì ơi con ga nọ ể ra nha?, cứ đực mặt ra. Hỏng hỉu.
    Sau thì khoái chí, bắt đầu bắt chước, nói lịu cả lưỡi mà chẳng ai hiểu nói gì. Cậu bảo? giọng Bắc chuẩn không nói đi nói giọng nhà quê?. Hix, nghe nói tự ái dễ sợ luôn. Thế là lại nói giọng Bắc, thấy khoẻ re, mà ai cũng hiểu hết, sướng gì đâu.
    Vào Nam bao nhiêu năm rồi, bị Nam nhấm giọng hết rồi. Lâu lâu xì ra vài từ Bắc, bạn bè nghe cũng vui tai, lạ tiếng.
    Nhớ cô bạn cũng mới quen, hồi đó cứ thắc mắc ?o sao bà thích tui?? Trùi ui, người gì đâu ?o quê? dễ sợ luôn à. . Nói không phải khen chứ câu nào nói ra cũng rặt mùi hết á. Người sinh ở Sài Gòn mà cái giọng thì nó chua, nó lúa gì đâu á. Cái gốc miền Tây có bứng cũng không hết. Keke.
  3. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hổng lẽ vì dzụ này mà không 8 nữa sao rùa
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình là hỏng tám nữa, nhưng tham gia vô trại sấu thì tham gia hoài, cho tới khi nào trại sấu chết queo hỏng còn móng nào mới thôi. Mà có khi dân trại sấu sống dai nhách tới cả trăm tuổi hỏng chừng. Thì cũng ráng đi tới 99 tuổi để coi da tém nó nhăn nheo cỡ nào. Chắc xấu hoắc hà...
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc tên của topic (Mừng húm vì hỏng mất giọng Miền Tây!) bèn có ngay théc méc, hông biết em Rùa mừng húm vì cái giọng Miền Tây không bị mất hay là em rùa mừng húm vì cái giọng Miền Tây đã bị hỏng hén?
  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : bùn ghê, rùa hổng 8 nữa thì đi nghe cũng được mừ. Mà công nhận lâu rùi hổng được nghe rùa nói giọng miền Tây á. Bữa nào gặp nói giọng quê hương tém nghe hỉ ?
    Vàng 2 : lúc đó hổng biết còn sống không để rùa nhìn á, da rùa lúc đó coi chừng còn nhăn, xấu hơn nữa kìa
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Chị Bún-ta í quên Bún-nị (ăn bún-ta riết người em i như cọng bún) nói gần đúng: giọng miền tây của em từ từ mất tiêu, về quê nói ai cũng tưởng mình là dân miền trung. Rồi có lần, cô chủ nhiệm hồi cấp 3 la lên: trời, sao thằng này nói tao nghe không lọt lỗ tai bây ! Hết hồn trần đòn đó coi như qua đi cái xui xẻo, thế nên mới mừng húm vì cái giọng miền tây không bị mất.
    @tém gà mờ: Chắc có lẽ hơn 70 mà ruà không ra đi thì ruà sẽ mướn người đập phát cho chết luôn. Chứ 70 da nhăn nheo hết hà, răng cỏ rụng ráo, hỏng ăn nhậu gì được thì sống chi mất công thấy mấy em cỡ như Mai Phương Thúy mà thèm nữa... ... mà lúc đó tém cũng chê ruà xấu xí sao, thôi kệ chết trẻ đi, cỡ >70 là vừa... để luôn thấy mình đẹp chai....
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh Rùa trở về với đúng bản chất của mình > Rùa còn đỡ hơn Sars đó, có thể nói đúng giọng của mình, còn Sars thì Nam không ra Nam mà Bắc cũng chẳng ra Bắc . Hồi nhỏ chơi với mấy đưá bạn người Nam, riết rồi quen nói tiếng Nam, lúc nào cũng con cá gô, cái gổ, sau này đi làm thì toàn gặp những người HN, tự nhiên nói riết trở thành giọng lai lai, hix...lúc thì tiếng Nam, lúc thì tiếng Bắc, chắc là nghe chướng tai lắm, nhưng chẳng thể nào sửa được. Có thằng bạn hay chọc ghẹo Sars là tại sao không gọi Bố Mẹ hoặc là Ba Má, lại đi gọi Bố Má, Sars cũng chẳng biết là tại sao, vì khi biết nhận xét được thì đã gọi như thế rồi, Sars vẫn hay biện hộ là gọi như vậy cho Bắc Nam hòa hợp .
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Các bác chúc mừng bác Rùa mà hổng chịu để ý. Bác Rùa HỎNG mất giọng miền Tây, nghĩa là HƯ mất tiêu rồi, còn đâu nữa giọng miền Tây mà chúc mừng! Thiệt tình là bó tay luôn.
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Kiếm chiện không à, lúc đầu Sars cũng nghĩ thế, nhưng đọc bài thì mới biết được, tài lanh

Chia sẻ trang này