1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng húm vì hổng mất giọng Miền Tây !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu đọc cái tên topic gì mừ " Mừng húm vì hỏng mất giọng miền Tây" , ớ ra cả cục.
    Hè hè. Hỏng dè Sars cũng dân ba rọi vậy hè.
    Nói cái vụ này nhớ thằng bạn thân, chơi với lũ ba rọi riết đâm hư. Đời thuở con gà cũng tông lông cánh rặt gốc Nam mừ đi với bọn chúng thành ra cứ " yêng", "điêng" mừ cái giọng nó bổ sang xứ Bắc, lũ chúng nó được thể cứ đâm bổ ra mà cười.
    Được vequelamdong sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 11/09/2006
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, đọc bài rồi thì em mới bắt bẻ chớ. Đáng lý là HỔNG, chớ đâu phải HỎNG.
    Kết luận: tên topic với bài viết không ăn nhập => HỎNG
  3. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Còn đây dân nửa Nam nửa Bắc nữa nè, về quê ở Bắc, ngừơi Bắc nói không phải người Bắc. Ở trong Nam người Nam nói không phải người Nam. Nơi sinh lại 1 nẻo, túm lại là đồng hương được ba bốn nơi. Quá đã. .
    Không lẽ lại lập hội dân ba rọi Vequelamdong nhi ?
    Được toctem7x sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 11/09/2006
    Được toctem7x sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 11/09/2006
  4. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ừa, " dân ba rọi" nào Tém ơi.
  5. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ờ quên, chữ hổng đáng lẽ ra là phải có cái nón... thiệt tình là chính tả sai be bét ...
    @tem, @vequelamdong: chắc phải lập ra hội "dân ba rọi" quá... mà vậy cũng hổng được, tên khác đi, ba rọi kỳ quá...
    Kết luận: từ rày về sau nếu có viết bài nghiêmtúc rùa sẽ cố gắng thể hiện đúng bản chất miền Tây gặt. Còn 8 hay 9 với trại sấu sẽ dùng ngôn ngữ nhảm như tấm thảm để hoà nhập với cộng đồng...
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    hic, mình mất giọng miền Tây rồi ! Cách dùng từ cũng bị lai Bắc.
    Ngày đầu tiên sang Nga, nói tiếng Nga không ai hiểu, nói tiếng Việt cũng không ai hiểu ! . Thậm chí bị mấy đứa trẻ con VN bên này chọc "chú K nói ngọng", hoặc xem VTV4 mà có phim của miền Nam thì tụi nó reo lên "phim có tiếng của chú K" ! Thôi đợi khi về VN nói lại giọng miền Tây vậy !
    Bây giờ nói chung nói chuyện nhiều khi người Bắc vẫn không hiểu, còn gọi về nhà thì ở nhà nói : sao bây giờ nói chuyện giống người Bắc quá ! Kiểu này thành "ba rọi" thật rồi.
  7. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình thì có khác gì, về Hà Nội người ta nói mình người Nam, vào Nam họ nói mình người Bắc. Bạn bè gọi là dân ba rọi. Đồng nghiệp bảo mình là sông Bến Hải. Cứ đứng bên cầu Hiền Lương mà hò dân ca lẫn ca cổ. Tha hồ sướng nhé
    Đôi khi tự hỏi: ai nhận tôi đây trời. Nhưng giờ hết buồn vì có nhiều người cùng cảnh ngộ quá.
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ặc, vậy mà hổm rày cứ tuởng khongten nguời Bắc hị hị
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Em sinh ở Cần Thơ, tuổi thơ ở Đồng Tháp. Miền Tây 100%.
  10. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ừa, nói như Anhhaianh thì đúng là mình đứng đâu đâu đó trên đất Việt Nam này cũng có cái cần câu chân. Từ Bắc đến Trung qua Nam đâu cũng không gốc thì ngọn. Nói với người Bắc thì nói giọng Thị Mầu, ở nhà bố cứ nghe V với thằng cháu líu lo với nhau thì lại bảo : " Hai bác cháu mày lập phường chèo", ra nói chuyện với lũ bạn cũng ba rọi giống mình thì cũng nửa nạc nửa mỡ, nói với dân Nam thì lại lạc béng nó qua Nam, nhiều khi dân Nam cũng nhận không ra. Đến là mất chất. Nói thế này thì người mình thua lắc dân Hoa kiều nhỉ.
    Ấy thế về quê cố uốn cho thật chuẩn giọng Bắc thì cái con bạn nối yếm nó cứ cà khịa mình là " Dzìa ăm cơm đi", thế có tức không, rồi bảo là " thôi, nói giọng sì goòng nghe đi, nói giọng thuốc lào nghe cứ như đấm vào tai". Trùi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Trích từ bài của khongtenso0 viết lúc 21:49 ngày 11/09/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    hic, mình mất giọng miền Tây rồi ! Cách dùng từ cũng bị lai Bắc.
    Ngày đầu tiên sang Nga, nói tiếng Nga không ai hiểu, nói tiếng Việt cũng không ai hiểu ! . Thậm chí bị mấy đứa trẻ con VN bên này chọc "chú K nói ngọng", hoặc xem VTV4 mà có phim của miền Nam thì tụi nó reo lên "phim có tiếng của chú K" ! Thôi đợi khi về VN nói lại giọng miền Tây vậy !
    Bây giờ nói chung nói chuyện nhiều khi người Bắc vẫn không hiểu, còn gọi về nhà thì ở nhà nói : sao bây giờ nói chuyện giống người Bắc quá ! Kiểu này thành "ba rọi" thật rồi.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ặc, vậy mà hổm rày cứ tuởng khongten nguời Bắc hị hị
    [/QUOTE]
    Hì, đồng ý với bác Đức, trước giờ V tưởng khongtenso0 người Bắc chứ!
    Được vequelamdong sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 12/09/2006

Chia sẻ trang này