1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng ngày 20/11...Chỉ là một chút cảm xúc vụn vặt...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ghostsg, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mừng ngày 20/11...Chỉ là một chút cảm xúc vụn vặt...

    Ngủ sớm thôi, hôm nay mệt quá? Chợt giật mình khi nghe tiếng TV văng vẳng, nhìn lên lịch?Mai 20/11 rồi?nhanh quá?8 năm rồi chứ ít gì? cũng từng đó thời gian lăn lóc vừa học vừa làm?Phải?thật không ngờ.
     
    Có lúc em đã nhìn lại mình và chợt không còn nhận ra chính bản thân khi hằng ngày bon chen trong thế giới của đồng tiền và quyền lực. Chấp nhận vấp ngã và vẫn luôn ?ochồm dậy? đi tiếp con đường mình đã chọn như thầy đã từng dặn dò bọn em trước khi ra trường, em làm được điều đó và vẫn tiếp tục bước đi ngày càng mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Thầy ơi?có khi đau lắm nhưng tất cả rồi sẽ ổn phải không thầy. Em đã không làm điều gì để hổ thẹn với thầy và vẫn mãi mãi như thế dù điều đó có khi là không tưởng trong cái thế giới hư thực lẫn lộn này. Sống khó quá?
    Em đã dần thực hiện từng ước mơ của mình cho dù với người khác không đáng kể gì nhưng với em đó là thành công, mơ ước và niềm tin. Vẫn luôn xứng đáng là học trò của thầy. Vẫn mạnh mẽ, tự tin để chiến thắng. Em sẽ về?bên cạnh thầy như những năm xưa?dù rất trễ?
    G.

    Được ghostsg sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 20/11/2003
  2. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Xaco Gara

Chia sẻ trang này