1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam không bằng hoa, có nên chăng?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi SaharaSign, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Hik nếu chị ở trường cũ thì chuyện này vô tư đi klo cần bàn đâu. Nhưng có điều ở cái nơi chị đang dạy nội bộ bất đồng. Các sếp choảng nhau chan chát, nhân viên thì soi mói từng li con kiến tóm lại ở những nơi lợi ích cá nhân được đặt lên hàng đầu thì ko thể làm những chuyện đó được. Chị chỉ dám làm ở lớp chị thôi!
  2. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    "Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu"
    Kính thưa mọi người, ngày Nhà Giáo Việt Nam năm nay, thay mặt BGH nhà trường, tôi xin thông báo:
    Trường ta sẽ có một hoạt động đột phá nhằm nêu gương tốt cho các thế hệ GV và SV, đồng thời phát động phong trào ủng hộ đồng bào vùng lũ.
    Thứ nhất, mọi năm, các khoa luôn mở cửa đón tiếp sinh viên. Văn phòng khoa luôn rực rỡ sắc hoa, 20/11 năm nay, thay vào đó là một thùng quyên góp. Đại diện lớp bỏ tiền vào thùng, ký xác nhận mới được phép vào văn phòng khoa. Chống chỉ định mọi loại hoa.
    Thứ hai, trước cửa khoa có một bảng hoa trang trí, sinh viên lên khoa thăm thầy cô có thể viết lên đó những lời chúc mừng.
    Thứ ba, những sinh viên nào thực sự quan tâm đến thầy cô, hãy đến thăm và không mang bất cứ quà tặng gì.
    Thứ tư, mức quyên góp sẽ do ban cán sự lớp thống nhất đưa ra.
    (Giả dụ vậy đó)
  3. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ ơi, nếu Bác còn sống thì Bác sẽ làm gì nhỉ?
  4. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    sao lại bày đặt ngày hiến chương các nhà giáo nhỉ , có ngày hiến chương các nhà giáo mà lại không có ngày hiến chương cho công nhân , nông dân , xe ôm . bơm vá xe hay lái xe v.v. vì tất cả đều đi làm và lĩnh lương hàng tháng như nhau . vô lý quá và bày đặt quá
  5. vuavatly

    vuavatly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Cái topic này là hơi kiểu nông nổi nhiệt tình thái quá. Bây giờ hay có cái trò kiểu này, trước đó có vụ đốt đèn trời ủng hộ các nạn nhân cầu Cần Thơ cũng thế. Trước đó nữa thì vụ ôm hôn miễn phí ( Cũng tốt vì làm con người thêm yêu thương nhau )Sao mình ghét mấy cái kiểu đấy thế
    Nói thật , mình cũng không dám chê bai dè bỉu , hay kì đà cản mũi gì. Vì thứ nhất điều các bạn làm nhìn chung thì... chậc, cũng tốt thôi . Thứ hai, kiểu gì số đông các anh hùng nghĩa hiệp , quân tử, rồi những con người đang ngồi trong phòng riêng, tự cho mình là có lòng trắc ẩn có lối sống đẹp sẽ đồng loạt đứng lên và cho mình một bài học đạo đức ngay.
    Xin thưa với các bạn các bạn muốn làm từ thiện ?tốt thôi, các bạn cứ đến thẳng hộic chữ thập đỏ hoặc các tổ chức từ thiện khác, nhiều lắm. Các bạn ko cần rồng rắn kéo nhau đi chật dường, tốn xăng, mất thời gian để từ TP ra Mỹ Đình để đốt đèn.
    Rồi các bạn cũng đừng nên tranh thủ ngày nhà giáo làm gì. Một bó hoa cũng không đáng bao tiền đâu, tấm lòng đến với thầy cô mới là vô giá .
    Nhắc lại , điều các bạn làm tốt thôi nhưng tớ thấy hơi nhiêu khê, thái quá.
    Việc nào nên ra việc nấy. Phật tại tâm. Việc ủng hộ đồng bào không phải chỉ là tinh thần tương thân tương ái mà nó còn là trách nhiệm, bổn phận. Còn việc nhớ đến các thầy cô, đó là tình cảm, lòng tri ân của mỗi người. Hai cái này nên tách bạch.
    Sao mình ghét mấy cái kiểu này thế. Có vẻ hay đấy nhưng suy nghĩ kĩ thấy hời hợt, rỗng tuếch, chỉ a dua nhau là giỏi.
  6. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nên, rất nên như vậy, sau 20-11 nhiều bó hoa dù còn đẹp và mua rất đắt được xếp hàng một cách xộc xệch trên đống rác. Đôi khi cảm thấy các giáo viên không coi trọng đúng mức cái gọi là tình cảm thầy trò. Nhưng đó là việc của họ
  7. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Em rất cảm ơn mọi người đã xem và trả lời cho topic này. Khi quyết định thực hiện chủ đề này, em đã dự đoán trước nhiều phản ứng khác nhau của mọi người. Khen, chê, ủng hộ, phản đối là một điều tất yếu em biết mình sẽ nhận được.
    Mọi người sẽ nghĩ gì khi em nói rằng: Nếu em có khả năng, em còn muốn phát động phong trào này ra cả nước. Sẽ có người cười nhạo, cho rằng em bị... khùng hay đại loại thế. @vuavatly bảo rằng "Cái topic này là hơi kiểu nông nổi nhiệt tình thái quá", vâng, cảm ơn bác, tuổi trẻ luôn nông nổi và nhiệt tình, nhưng dựa vào đâu bác lại bảo là "thái quá", là "hời hợt", là "rỗng tuếch". Không hiểu là có ăn theo cái lời phê "tuổi trẻ lười suy nghĩ" của bác hay không?
    Nếu bác so sánh "trò này" với vụ đốt đèn trời ủng hộ các nạn nhân cầu Cần Thơ, hay với vụ ôm hôn miễn phí (Free Hug), thì bác đã xét lại xem như vậy có khập khiễng quá hay không? Thật là hời hợt!
    Sáng nay, mở TV lên, đập vào mắt em là hình ảnh một bà cụ vừa rớt nước mắt vừa cố gắng vớt vát lại những hạt thóc ướt, xem chừng hầu như đã mọc mầm hết cả. Em cho rằng mình đã nghĩ đúng. Ai đã từng trải qua cuộc đời đi học nói chung, và sinh viên nói riêng, trừ những người có hoàn cảnh gia đình khá giả thì đều sẽ biết đến sự túng thiếu, nhất là cuối tháng. Cùng với đợt thiên tai này, sau đó sẽ là một đợt quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt và góp tiền, dành tiền đi thăm thầy cô. Tất nhiên, chi tiêu có hạn, hoặc là sẽ chia 2 hoặc là lựa chọn 1 trong 2. Câu hỏi đặt ra là: Có thể giảm khoản chi không cần thiết nào để làm tăng nguồn quyên góp lên? Câu trả lời đó là hoa, những lẵng hoa đắt tiền, đẹp đấy, rồi sau đó sẽ tàn và bị vứt bỏ.
    Theo em, ý nghĩa của nó không đơn thuần chỉ là "làm từ thiện", mà đó là một sự thay đổi tư tưởng. "Đi thăm thầy cô không có được không?" Thầy bảo được. Trò bảo không. Lý do trò kính thầy thì ít, lý do sợ thầy thì nhiều. Đó là một thật tế không nói thì ai cũng hiểu. Em nghĩ, nó sẽ rất ý nghĩa nếu thầy cô phát động phong trào này.
    Nhưng giờ thì em biết: nói thì dễ, làm thì khó. Bởi vì em chỉ là một giọt nước nhỏ, không đủ sức tạo nên một làn sóng lớn.
    Cảm ơn mọi người!
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trước đây người ta đã không bắn pháo hoa vào dịp tết ở SG, nay lại có phong trào bớt phần giáo viên tăng phần lũ lụt. Thật tệ.
    Ý kiến của tôi thế này nhé: Để cho nó cực kỳ thiết thực, trên các bàn thờ hãy dẹp bỏ hết hương khói hoa hoét đi cho nó khỏi tốn kém, lãng phí, chỉ cần đặt lên đó quả chuối mà thôi.
  9. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Anh định chửi chú dài dài, nhưng anh đồ là chú, thằng chã, chắc không phân biệt được đâu là giấy trôi phồng phềnh trong toitlet và đâu là hoa hoét trên bàn thờ nhà chú.....Nói với chú phỏng phí lời....
  10. hotrodn24h

    hotrodn24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chủ đề các anh, chị đưa ra rất hay!

Chia sẻ trang này