1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam không bằng hoa, có nên chăng?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi SaharaSign, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra tôi sẽ không quan tâm đến bạn, vì những gì bạn thể hiện ra chứng tỏ bạn không có khả năng đọc hiểu. Với cái kiểu ăn nói mất vệ sinh đó, bạn không đủ tư cách đến nhà thầy cô nào trong ngày 20.11.
  2. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    À, đấy, anh vốn là thằng hay mâu thuẫn với chính bản ngã. Nên vừa mới bụng bảo dạ: "Không có giả nhời mấy thằng chã ngu như chú", thì bây giờ lại phải cất tiếng để xem cái mà chú nói là "ăn nói mất vệ sinh" nó ra làm sao.
    Thoạt tiên anh cũng nghĩ, có khi gọi chú là con bò, hay con gì đó nghe cho có vẻ thậm tệ, nhưng về sau anh nghĩ lại: ví chú với mấy con vật dễ thương đó, hóa ra đem chúng hạ xuống bằng cái loại ném hoa, hương hoét trên bàn thờ tổ tiên của chú xuống, rồi chịn quả chuối của chú lên thay.....
    Mà nói cho chú thủng, vấn đề đọc hiểu của anh nó chả làm sao, chỉ có tư duy phỉ báng một ý tưởng hay ho của em "sa mạc" là đáng cân nhắc về lượng i-ốt trong đó.
    Chẹp....
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn không hiểu nổi ý tôi thì tôi cũng nên giải thích tý chút. Biết đâu bạn hiểu ra một tí ti.
    Ý tôi là: Không thể thiếu tiền ủng hộ đồng bào. Nhưng cũng không thể thiếu hoa dành cho thầy cô giáo. Ngày dành cho thầy cô là một ngày thiêng liêng thể hiện sự tôn sư trọng đạo. Nếu không đủ tiền mua một bó hoa tặng thầy thì cũng đừng nên nghĩ đến chuyện chia sẻ ủng hộ ai. Bạn hiểu chưa? Ý nghĩa của đời sống tinh thần không thể thiếu được. Vì vậy nếu bỏ đi việc ấy chẳng kkhác nào bàn thờ mà bỏ hương hoa.
    Giả sử thế này. Ngày sinh của mẹ bạn. Lẽ ra bạn mua một bó hoa tặng mẹ thì sẽ làm cho mẹ bạn vô cùng hạnh phúc. Ngược lại, bạn đưa cho mẹ mấy chục nghìn thì sao biết không? Mẹ bạn sẽ buồn, nếu không mắng bạn thì cũng thở dài ngao ngán: Sao con mình ngu thế?
  4. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Bonie3 và "cụ" 200 tuổi. Có lẽ là nên chốt hạ vấn đề tại đây. Em đồng ý: Món ăn tinh thần là không thể thiếu. Ý em là mọi người đừng phung phí tiền cho những lẵng hoa đắt tiền mà dành nó cho việc ủng hộ sẽ tốt hơn.
    Riêng phần giả sử của "cụ" 200 tuổi, em xin nói thế này, trực tiếp bằng cảm xúc của mỗi người cho cụ thể:
    Giả sử vào ngày sinh của bạn. Lẽ ra con của bạn sẽ tặng bạn một bó hoa. Nhưng nó đã giành số tiền đó mua cho một đứa trẻ nghèo nào đó một bộ quần áo. Nó về nhà viết một lời chúc vào mẩu giấy nhỏ tặng cho bạn. Khi biết chuyện bạn sẽ cảm thấy thế nào?
    Kính!
    Hôm nay là 20/11

Chia sẻ trang này