1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỪNG NGÀY MÙNG 8/3 , KẾ HOẠCH CHO CHUYẾN DÃ NGOẠI, VÀO ĐÂY GÓP Ý!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    18 đi nha,ngày đó sẽ thêm 1 vài người ở SG về nữa,đông vui là chủ yếu mà...nhanh quá,làm tui nôn về ĐN kinh!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  2. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    uh, ngày 18 là CN gần Tết nhất, nên theo ý mọi người thì đó là ngày thích hợp !
    Quyết định ngày rùi nhé !
    Thía còn chương trình ? sao không ai cho ý kiến về chương trình nhỉ ?
    Lại vào quán karabộ à ?
    Ke ke mìn thì sao cũng được, miễn vui và mọi người đều tham gia, đông thì sẽ vui mà !
    ...đêm nay mình anh dưới phố khuya ... cô đơn,thế nhưng anh lại vui ...
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Vậy thống nhất vào ngày 18/1 nhé! còn phần địa điểm và sẽ diễn ra như thế nào, đang trong thời gian tính toán! khó khăn là về mặt địa điểm, lần này cố gắng tìm một nơi nào đó để chơi, chứ đừng hát hò gì hít! Bà con ai có địa điểm nào thì lên tiếng đi! Nếu có thể sáng chủ nhật offline sẽ bàn bạc kĩ hơn!
    Nhắn chút xíu: sáng chủ nhật ai đi sơm nhớ vô rủ sm@ với nha!
    Khi nào mùa đông qua?
     
  4. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,đừng đi krk nữa.Vô đó mọi người cắm cúi hát làm sao nói chiện với tất cả mọi người được.Với lại hum Noel mới hát rùi mừ
    Em lo au truoc xa tap duong minh
    Trai tim dap nhung dieu ko the noi
    Trai tim dap con cao con doi
    Ngon lua nao le loi giua co don...
  5. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    lên biển Xuân Thiều chơi đi,vừa rộng vừa mát,hihi.tha hồ mà nói chuyện nha!!!Mấy anh chị chủ nhật đi đâu cho em đi với.
  6. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hic, lên biển Xuân Thiều vừa rộng, vừa mát, lại thêm em sắp yêu nữa, hic, sao mà nói chuyện được em? Khó quá!



    Một thế giới mà mọi lỗi lầm đều được tha thứ ...
  7. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Lên biển Xuân Thiều á...lạnh lém... có ai tình nguyện cho pdtpt83 xí hơi ấm không???:))
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0

    Loạn quạn là bị quánh fù ..........luôn đó nghen . Coi chừng em đó nghen . Méc đó nghen .
  9. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Hic, lên biển Xuân Thiều vừa rộng, vừa mát, lại thêm em sắp yêu nữa, hic, sao mà nói chuyện được em? Khó quá!
    <P><STRONG>[red]

    </FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG>[red]<A href="http://www.vancat.net/music/music.htm">Một thế giới mà mọi lỗi lầm đều được tha thứ ...</A></FONT></STRONG></P>
    [/quote]
    có gì đâu mà ko nói được nhỉ?trừ khi anh có làm sao về răng miệng(bị viêm họng chẳng hạn,...).Mà sao chả ai trả lời câu hỏi của mình nhỉ,hôm nay đã là chủ nhật rùi?
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thống nhất là ngày 18,chúng ta nên đến 1 quán nhậu nào đó cho khoẻ,còn quán nào thì xin mời sếp hoavosac và felix tư vấn,đừng có vào KOK làm chi cho tốn tiền mà chẳng tâm sự được gì hết,chỉ tốn sức dành micr thôi,còn Xuân Thiều hả,hãy bỏ ý định đó đi,có điên mà chui lên đó,1 fát minh điên rồ của anh sờ tanh nào thế ko biết...đúng là em sắp iu hèn chi lên để thăm dò địa bàn ...khùng hết chỗ nói


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     

Chia sẻ trang này