1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 - chơi chợ Hoa - ngắm Bình Minh, chụp ảnh Mẫu tại cầu Long Biên (

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mình là BTC kiêm tất cả các thứ ( tạm thời như thế):
    - Tổ chức
    - Thủ quỹ
    - ...
    Các bạn đóng Xiền cho mình.
    Các bạn nào làm BTC : như Thủy quỹ thì Xung Phong nhé! Có chế độ Ưu tiên.
    [red]
    OFFLINE lần 2:
    Vì lần 1 nhiều người chưa biết tin nên số người đến Ọp hơi ít. Sự cố này là do tôi báo tin quá gấp và nhiều người chưa biết Tin . THÀNH THẬT XIN LỖI các bạn!!!
    - Thứ 6 ngày 19/10 hồi 18h00 tại Nhà Hát Lớn sẽ diễn ra OFFLINE lần 2.
    Mục đích: Đóng Tiền và thống nhất kế sách đưa đón chị em.


    Tái bút: Đề nghị thành viên liên tục đọc bài mới đễ có thông tin mới nhất.

    [/red]
    ---------------------------------------------
    Do nhiều người bận vào chiều mai. Nên tôi quyết định HUỶ BỎ buổi OFFLIEN chiều mai ở NHÀ HÁT LỚN ( do số lượng dự tính Ọp ít và đã thống nhất mọi thứ)

    Ai đóng tiền thì liên hệ trực tiếp với tôi: ( Lệ phí 20K)
    - Việt : 0982.589979
    mail: xadieu_2000@yahoo.com
    Công ty tôi ở khu vực THÁI HÀ nên ai có thắc mắc thì cứ liên hệ.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hôm đó chúng ta sẽ như ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG hướng về MẶT TRỜI.
    Khi mặt trời bắt đầu ló rạng thì chúng ta cùng hát ca vang ca khúc
    Tự nguyện ( TRƯƠNG QUỐC KHÁNH)
    ( Thực ra đây là của giới THƯỢNG LƯU. Vừa xua tan giá lạnh của mùa đông vừa rất là Hào Hoa. Các bạn nữ sẽ thấy các bạn Nam rất lịch lãm: không những Tặng Hoa mà còn Hát nữa!
    Đây là cách đánh lừa cảm giác lạnh. Còn phường HẠ LƯU thì ngồi mà Sun vòi... --- HẠ LƯU chưa? rét mà, không hát mà)


    TỰ NGUYỆN
    Trương Quốc Khánh
    Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
    Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
    Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
    Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương
    Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
    Từ nam ra ngoài bắc báo tin nối liền
    Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
    Cùng muôn trái tim ngất ngây hoà bình
    Là mây, theo làn gió tung bay khắp trời
    Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời
    Là người, xin một lần khi nằm xuống
    Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ
    Lúc đó tay chúng ta cầm đóa HƯỚNG DƯƠNG hướng về mặt trời cùng hát ....
    Đây là link file .mp3 bài Tự Nguyện. Các bạn download về máy tính nghe trước giai điệu và in sẵn học thuộc. Copy vào Điện Thoại để hum đó cùng bật lên để lấy nhịp:
    http://mp3.baamboo.com/Mp3/DownloadMp3Detail.aspx?id=6617737&choice=1
    http://mp3.baamboo.com/Mp3/default.aspx?search=T%e1%bb%b1%20nguy%e1%bb%87n%20-%20Tr%c6%b0%c6%a1ng%20Qu%e1%bb%91c%20Kh%c3%a1nh&choice=1&page=1&tab=mp3
  3. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    A ha, bác Điêu nhắc Chim lợn em mới nhớ. Thu ơi nhà em cũng khá gần đấy, ra cũng tiện he..Anh nhờ cái nhé
    Mọi người đọc kỹ, đặc biệt là chị em.
    Việc thứ nhất : Chị em ơi, chị em có thể liên lạc với Thu không ? cần có thể off riêng với nhau cốt để ổn định chỗ cho chị em. chị em bàn bạc với nhau xem có thể trọ qua đêm ở đâu. việc trọ do chị em tự quyết, bí mật hoàn tòan với anh em. anh em chỉ có nhiệm vụ đến dón tại nơi chị em bảo, và trả cái khoản nè thôi. Biết việc này cũng hơi khó với chị em nhưng đây là giải pháp ổn nhất có thể.
    Nếu thực hiện được, anh em có thể điều chính thời gian, cả hội có thể đến chợ hoa sớm hơn, bắt đầu từ lúc nó lọ mọ cơ
    Việc thứ hai, sau khi cả hội ngắm mặt trời lên, theo gợi ý của bác nào đó, cả hội chúng ta lúc về có thể lượn qua bến Hàn, hay NB, ngắm cảnh hồ tây sớm mai xem thế nào. em thì chưa từng, nhưng đọc văn thơ thấy các cụ tả ghê quá, bảo Hồ Tây đẹp nhất là vào lúc đêm vừa có trăng vừa có sương mù, ly kỳ hệt liêu trai. Cũng muốn chống xào ra thử một lần cho biết. (có điều kiện sẽ rủ rê)
    Liên quan tới 2 việc đấy, cũng là dính líu tới dạ dày của cả hội. chị em tụ tập đuợc thì có thể mua sắm đôi chút, như xôi hay ngô nướng chả hạn để trực chiến qua đêm.
    số ĐT em THu :0972.445.306. Chị em nên kiên nhẫn khi gọi vì máy của em hay có màn hết tiền, không liên lạc được, mọi người cố đợi vậy he he.
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ngủ rồi mà vẫn phải bật dậy. Quên một chuyện. Đây là lịch Phim tuần này.
    Ngày 20/10 vừa là cuối tuần , vừa là ngày Phụ Nữ VN nên đông hơn mọi hôm. Giá vé vì vậy cũng tăng lên thành 35K.
    Ai có dự tính XEM PHIM nên có kế hoạch mua sớm. Để mình còn liệu sáng mai ra mua trước để còn chỗ:
    Lịch TTCHIẾU PHIM QGIA - Láng Hạ:
    http://www.cinet.gov.vn/Thongtin/TTCPQG/Scheulde.html
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Người về nơi ấy...
    Người về nơi ấy chiều sương phủ
    Đêm thấy Tây Hồ bóng hạc bay
    Có nghe thổn thức, ngày xưa ấy
    Có thấy đường xưa, vẫn... hao gầy?
    Mặt nước lăn tăn, lá nhuộm vàng
    Thu về, khóm trúc báo mùa sang
    Tiếng lòng khẽ trở, nghiêng mùa cũ
    Lòng nhớ người xưa... mưa lại sang...
    Hiu hiu gió động, lay cành nguyệt
    Lấm tấm lòng nhau, điểm điểm vàng
    Cái thuở tròn trăng, sao thiếu hụt
    Tiếc lắm dòng sông, con đò sang
    Từ độ em về, theo người ấy
    Bến đò chuyển dạ, nhớ mênh mang
    Lòng sông sao rộng, bằng lòng nhớ
    Để lại trong nhau, lá thu vàng?
    Tiếng đêm thôi thúc, nơi kẻ nhớ
    Phập phồng con nước, tiếc đò sang
    Đêm nay trăng lạnh, miền biên ải
    Gió thổi hồn thơ, lá lại vàng?
    Tiếc nhỉ
    Chòng chành duyên năm cũ
    Vẫn xoáy lòng nhau, lốc tuổi thơ
    Vẫn trong cơn bão, mùa mưa lũ
    Vẫn ngập lòng nhau, những giấc mơ?
    Trăm năm sao ngắn, chưa trọn giấc
    Một đời khắc khoải, những mong chờ
    Tương thương nhớ nhớ, những duyên nớ
    Suốt cả đời nhau
    mơ vẫn?.
    mơ?
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    TG? j` chứ cái này em là nhất.Ke ke.hoa này bạn em thích lắm đó,mà em sẽ thám thính cho các pác chỗ mua hoa đẹp hoa rẻ,các pác nhớ vote cho em ná.iu iu iu các pác
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    có tớ ấy ơi... tớ ở ngay đường Hồ Tùng Mậu ấy , từ Diễn qua trường Múa một đoạn , sát chân cầu vượt. Tớ với ấy đi cùng nhé 0975.39.84.88
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Situhocdoi đâu rồi! Chú chốt ngay lại DANH SÁCH đi. Ngồi mà phét lác gì thế!

    Mọi người cũng vai chung vai sát cánh cùng nhau góp ý TỔ CHỨC hum đó đi chứ! Cứ để cho mình phải nghĩ mãi tất cả à! Nhức đầu lắm:
    Ví dụ:
    - Có ai chuyên đi CHỢ ĐÊM thì rủ họ đi.
    - Do thám xem Hoa nào vừa rẻ vừa đẹp.
    - Mùa này thì là mùa hoa gì
    - Giá rổ thị trường mỗi loại HOA chợ Hoa
    Nhiều việc thế này.
    à còn việc lo ăn gì hôm buổi sáng nữa chớ! Các bác nào gần nhà thì do thám xem và cùng nhau bàn xem:
    - Ăn xôi, bánh khúc, ngô, khoai, sắn .....ai có gần nhà mấy hàng đó thì HOA TIÊU đi chứ! Cứ tán hươu tán vượn nhau.
    TUI ĐÃ CÒM RỒI LẠI BẮT KIÊM TẤT CẢ THẾ NÀY! Khổ...
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tổng quan KẾ HOẠCH hum đó sẽ như sau:
    - Đi mua HOA CHỢ ĐÊM
    - Ngắm BÌNH MINH , cùng nhau hát ca
    - Quay về Bến Hàn Bến Nhật: ( cái này mới nghĩ ra)

    Quay về Bến Hàn Bến Nhật để làm gì:
    - Cùng ngắm mặt Hồ Sương Sớm mai.
    - Ngắm từng đàn Sâm Cầm trên mặt hồ dưới sương mờ ảo
    - Cùng đốt lửa ăn ngô nước hoặc khoai nướng, khoai luộc...
    - Chúc mừng SINH NHỌT em CHIM LỢN
    - Ngồi lai rai cùng các bác trai
    với MỰC KHÔ NƯỚNG thơm phức và chai SÔ CHU


    Ôi! Thèm quá. Phải nói thú chơi nó tốn CÔNG PHU. Ngồi UỐNG RƯỢU MỰC và LAI RAI bên cạnh mặt nước HỒ TÂY lúc BÌNH MINH. Lúc đó khác gì các
    TIÊN ÔNG ĐANG UỐNG RƯỢU
    Bác trai nào đồng ý vụ Phát Sinh rất hợp lý này thì post ngay bài để còn Xử lý. Nhà nào còn MỰC KHÔ thì ới lên 1 tiếng đỡ mất công mua.
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Danh sách chốt hạ đây các pác
    1. Anh IG_****
    2. sonvni
    3. hoangtienhp
    4. Anh Trung ( bạn Xadieu_2000)
    5. xadieu_2000
    6. nguyetung19
    7. thanlinh83
    8. behoibu
    9. Kj3u_Ljnh
    10. immortelle
    11. thangav (1 suat)
    12. _SummerGirl_ (2 suat)
    13. rose218728 (2 suat)
    14. sytuhocdoi
    15. invipro
    và thêm vài pác dập dòm do điều kiện khách quan như: muốn đi, hok có xe, đi ngắm bình minh thui, ko tham gia chợ hoa
    1. chill_8x
    2. MissFieu
    3. chickbig
    4. nhungth
    5. sheisse(2 chân)
    6. tieu_yen_tu84
    7. kami_gtvt
    8. st_hoakentay(0983016496)
    9. gau_xanh
    10. SummerGirl(2 chân)

Chia sẻ trang này