1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 - chơi chợ Hoa - ngắm Bình Minh, chụp ảnh Mẫu tại cầu Long Biên (

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanlinh83

    thanlinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo: em đã về tới nhà!
    Kết luận 1 câu là: Vui,bổ,rẻ,hơi ít G=>lạnh quá!
    2 bác thợ ảnh add nick Yahoo của em đi để còn share ảnh cho em nhé! VinhPT
  2. invipro

    invipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hihi, zui lém cơ, các bác ui, hum nay ít G thía mờ chả thấy hoa hoét của mấy anh đâu...hihi...hum nay ôm bó hoa tướng zìa...sướng
    @ chị Fiêu: phê bình chị ná, dậy mụn rùi đi mảnh, wên anh em ná...[r30)
    @ anh Béo: thanks anh, cái kẹo to lém...mút mãi chả hít....keke( để ngắm cho sướng)
    @ anh Điêu: hihi...ôm bó hoa to tướng zìa...tha hồ cắm, mờ nhớ pizza em đấy, cấm quên...[r23)
    @ anh ****: bài rap của anh hay lém, tuy em ko bít nhìu TA mờ em vẫn thấy hay...thanks for present...I very like it....
    @ all: mọi n` ui tối đi xem phim đê...mấy chị chủ trì mấy anh chủ chi...keke
    Iu cả nhà lém....
    @@@ chil_chill
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn tất cả mọi người đã Ủng hộ và cùng tham gia. Cũng xin lỗi mọi người đã hơi chậm chễ một chút.
    Hum nay là ngày 20/10 em tha cho CHIM LỢN chứ thực ra CHIM LỢN toàn dụ dỗ em làm em đến muộn với các bác.

    Rất tiếc là thời gian Chợ Hoa chúng ta quá ít. Nên chưa tặng HOA được cho CHỊ EM. Cũng lại tại CHIM LỢN bảo mua ít HỒNG tặng mỗi chị em 1 bông hoặc mua hoa gì khác thì lại cứ CÁ CHÊ mãi. Rất xin lỗi chị em!
    Lúc về ăn MÌ VẰN THẮN em lại lộn qua CHỢ HOA định MUA HOA tặng CHỊ EM. Khổ! LẠI điệp khúc cũ CHIM LỢN lại cá chê.
    Lỗi này hoàn toàn đều do CHIM LỢN cả.
    CHÚC MỪNG TỚI TẤT CẢ CHỊ EM NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10...
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    các pác đi zui thế,em lại ở nhà đón bình minh đen 1 mình chán we''.Các pác nhớ up ảnh lên nhé.
    @Chị Fieu:hôm nay em cả chị đón hoàng hôn zậy.hix hix
    @các chị em:Chúc chị em 1 ngày zui zẻ hạnp phúc đầy bất ngờ và hoa cả quà nữa ná.
  5. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Trốn vợ đi được một buổ thấy vui phết ,mỗi tội lạnh quá,chắc tại mình quen hơi người rồi ra đường buổi đêm ko chịu đc lạnh
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lịch phim các bác ơi! Nhanh lên tối đi xem phim đi. Nhanh nhanh để tui còn đi mua zé. Không hết đấy các bác!
    http://www.cinet.gov.vn/Thongtin/TTCPQG/Scheulde.html
    Em Thu có ý xem giờ Cao Điểm. Kế hoạch Yêu và Kẻ Săn Tình cũng vui vui. Mọi người nghĩ nhanh lên nhé!
  7. invipro

    invipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà là hum nay có 12 n` đi, gồm 4G và 8B, sau mọhôìi tra khảo bọn em đã bít đc một số điều của các bác ý...keke
    Mở màn em xin giới thiệu anh ****...
    Tên: Bùi Anh Minh-7x.
    Y!M: bear_minh.
    TTVNOL: IG_****
    Anh Điêu: Đặng Duy Vịt-7x
    Y!M-TTVNOL: xadieu_2000.
    Phạm Văn Trung-7x
    Y!M: zeusual??? em chả hỉu đúng ko nữa, chữ anh xấu we'' ah
    Hoàng Dung-8x
    Y!M: socngo_8x
    Hồng Lê-8x
    Y!M: ubzzbu
    TTVNOL: taoxanh84.
    Trung Thu-8x.
    Y!M: chill_8x.
    TTVNOL: chill8x.
    Vũ Sơn-8x.
    Y!M: nvsvtd.
    TTVNOL: gau_xanh.
    Đức Huy- 8x.
    Y!M: duchuyd15.
    TTVNOL: inzaghihuy.
    NGuyễn Huy Tùng-8x.
    Y!M: vua_eric2003.
    TTVNOL: nguyentung19.
    Nguyễn Thanh Phương-8x.
    Y!M: Penguin84.
    TTVNOL: ke_cap_thanh_batda.
    Hoàng Tiến-8x.
    Y!M-TTVNOL: hoangtienhp.
    Vinh PT-8x.
    Y!M: the_matric_of_life.
    TTVNOL: thanlinh83.
    and the last: Anh béo. Sơn-8x.
    Y!M: cau_bat_dac.
    TTVNOL: sonvni.
    Báo cáo hít ạ, oấnh đau cả tay...hix...Liên hệ em để bít thêm chi tiết....keke...phone..năm sinh...ngày sinh...keke.
    @ bác nào kon` thiếu nick TTVN thì tự điền hộ em ná...
  8. invipro

    invipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    , anh Điêu này đúng là Điêu, em bảo mua hoa thì bác bảo mụn..thía mwò bảo em cá chê...mờ ai cho bác cứ gọi em CL mãi thía hở....túi nhớ pizza của em nhá...
    @@@ chil_chill8x
  9. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết vụ ngắm hoa chợ đêm
    và ngắm mặt trời mọc sáng sớm ngày 20/10/2007

    Dạ xin thưa, tình hình là nick Ke_cap_thanh_batda
    của em đã bi lock, hic hic, em phải mượn tạm nick của anh Huy ạ.

    - Khởi động:
    + Bắt đầu: (từ nhà em ạ) 2h15'': bị dựng dậy, 15''sau chưa kịp định thần sau cú sốc bất ngờ, đã thấy xế đến.
    Đành phải lên xe trong tình trạng nửa ngủ nửa mê ....
    Đúng 2h37'' có mặt ở điểm hẹn, chẳng thấy có mống nào,
    chỉ thấy vài chú cơ động lượn tới lượn lui và một số "Sinh vật lạ"
    (pác Sơn gọi thế) mà lúc đầu em tưởng là đi tập thể dục bằng
    xe máy mới ác chứ .
    Giờ em mới thấy xế mà "đúng giờ" quá cũng đáng sợ,
    hix hix, vẫn ấm ức vì đến sớm nhứt, chờ đợi thì cứ gọi là ... trông
    mòn con mắt....
    Nhưng đấy vẫn còn gọi là ra đi trong hiên ngang, em còn
    biết có pác không được hiên ngang cho lắm, ấy là cắp quần
    cắp áo xách giầy và cố nhón chân thật nhẹ nhàng ... sợ phu
    nhân dậy thì ... nguy! hi hi, nhưng em là em vẫn ngưỡng mộ
    pác ấy lắm, không phải ai có vợ rùi cũng có tinh thần ấy đâu ạ.
    Mong pác phát huy , các pác khác học tập nhá.
    Đến lúc này thì chẳng còn để ý đến giờ giấc làm gì nữa chỉ
    biết là mãi pác chủ trì mới đến. May mà đến còn mang theo đồ
    chống đói chống rét cho anh em, không thì á ... Sau đó là đến thu tiền, điểm danh ... và chờ các mẹt khác, dùng dằng mãi
    cũng phải đến hơn 4h mới bắt đầu le lói ý tưởng xuất phát...
    , hic hic vì phải đợi chờ wá lâu ...
    Lúc này, pác Điêu mới lên tiếng "nho nhỏ" : anh em cứ
    chầm chậm đi sau, còn mình vù vù đi trước ... hoá ra là đi đón
    em ChimLợn...
    - Vượt chướng ngại vật:
    + Chướng ngại vật đầu tiên là gió rét, thương lắm cơ, em
    mặc thêm áo khoác mà vẫn cảm thấy hai hàm răng gõ kẻng
    leng keng, huống hồ mấy pác mặc áo sơ mi cộc tay, quần
    ngố ... Mong không ai bị viêm họng sổ mũi ạ.
    + Chướng ngại vật 2: Hoa, chướng ngại vật này đẹp thật, mỗi tội anh em đi xem thì phải tuân thủ luật lệ: đi hình chữ Nhất, xiên
    ngang xiên ngửa là hơi bị khó. Chả thế mà anh em nhà ta lạc
    nhau đến phát hoảng. Chốc chốc lại thấy một pác ... bất thình
    lình xuất hiện, rồi bất thình lình ... mất tăm, đến khổ. Thương
    mỗi em, cứ lúc nào muốn mua hoa gì lại thấy chẳng có đấng
    nam nhi nào để ... nhõng nhẽo .
    Thôi tự mua lấy cho xong . Hức hức, vất vả mãi mà vẫn
    không tìm thấy pác Điêu và Chim Lợn đâu, ra khỏi ma trận hoa
    thì thấy nàng Lê tươi cười hớn hở với bông hoa súng trắng to
    tướng trên tay ... pác nào mua cho pác ý mà không mua cho
    em, hu hu...
    [​IMG]
    @ pác Béo: Cám ơn đóa hoa Hướng dương của bác, bác
    thật đáng yêu. hí hí
    [​IMG]
    @ Lê: Cám ơn bạn nhiều vì bó hoa bạn mua tặng mình
    nhé, Lê xinh quá cơ. hí hí, cứ thế mà phát huy nhá.
    Trước khi rời quán nước để tăng tốc, em đã kịp chụp được
    pô này :
    [​IMG]

    [​IMG]
    - Tăng tốc:
    + Xem nào, lúc anh em mình tăng tốc lên cầu cũng phải là
    hơn 5h, trời cũng tang tảng sáng... xe cộ đua nhau chạy rầm
    rầm lên cầu ...
    + Vẫn thương mấy bác ... thân gầy, áo mong manh, có anh
    hùng nhưng chưa quân tử ( ý em là phòng thân ). Cố lên nào
    các anh em, đã có mặt trời sưởi ấm trái tim, gió sương càng
    làm ta quyết tâm tiến bước ...
    + Lên tới nơi, cả nhà ta lại thấy ... ông anh bụng cồn cào. Và
    thế là chúng ta " hiên ngang " chén nốt chỗ xôi ở giữa cầu nơi
    đông người qua lại, bụi thì cứ gọi là ... như làn sương mỏng
    sớm mai ... nhưng vẫn phê bình để bác chủ trì rút kinh nghiệm
    mang đủ đồ cho lần sau nhé, để anh em cứ phải lấy áo nhau ra
    để làm sạch cái tay - những cái áo vốn dĩ đã nhuốm bẩn bụi
    hồng trần...
    + Màn chụp ảnh đầy ấn tượng, các pác post ảnh lên nhá
    + Và điều chúng ta chờ đợi đã đến, nữ thần mặt trời
    ngượng nghịu dần ló ra ... , các papazari nghiệp dư tác
    nghiệp để chớp lấy những khoảnh khắc hiếm hoi. Vì chắc lại e
    thẹn trước các đấng mày râu nhẵn nhụi (trừ pác ****) nhà ta
    nên nữ thần lại mất hút sau mấy phút diện hiện.
    + Tiếc là anh em ta chẳng có pô nào với nàng nữ thần kiêu kỳ ấy cả. .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tư thế đón mặt trời - của sóc ngố :
    [​IMG]
    (Ảnh chụp bằng điện thoại nên hơi mờ, các pác chịu khó nhá.)
    - Về đích:
    + Anh em thất lạc mỗi nẻo mấy pác. Tập trung tại quán phở
    Bát Đàn. Sau lại chuyển sang ... mỳ vằn thắn ( nói thật là món
    này cao siêu ... ngoài tầm thưởng thức của em). Pác Điêu và
    Chim Lợn lại đến muộn, chả biết đi đâu mà lâu thế, làm anh
    em chờ đợi trong thấp thỏm ... tò mò võ đoán... .
    + Ăn sáng rồi lê la cà fe quán xá. Tụ hội ở cafe Xe cổ - Hàng
    Bún nhưng thiếu pác béo.
    + Ấn tượng nhất là món quà mà anh **** dành tặng chị
    em : màn độc diễn nhạc Rap: We love to love . Cả nhà
    cho tràng pháo tay vang dội , khuyến khích và động viên pác
    về tập tành thêm màn vũ đạo nữa thì ... hết xảy . Lần
    sau bác biểu diễn hoành tráng hơn nhé.
    + Em thì em chờ mãi màn độc diễn ghi-ta của pác Inzaghi
    mà cuối cùng ... xịt. Yêu cầu bác về tập thêm, lần sau tái ngộ
    đấy nhé.

    Finally, giờ chia tay đã đến. Hẹn anh em bè bạn lần sau hén .
    Gửi những lời chúc tốt đẹp đến mẹ, vợ, chị gái, bạn
    gái tóm lại là những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống
    của các bạn nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam nhá.
    sory pác Huy, cho em thay chữ ký nhá.
    Được ongkhoi sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 20/10/2007
    Được ongkhoi sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 20/10/2007
    Được ongkhoi sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 20/10/2007
  10. invipro

    invipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ẸC, mấy bác ui, ảnh ọt đâu hít rùi, post lên đi chứ, để em kon` mờ vít blog vụ hum nay...ý..ý...mấy bác đâu rùi....
    Mờ hum nay tại anh Điêu mờ ai cũng nói xấu anh em m` đấy....
    @@@ chil_chil

Chia sẻ trang này