1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 - chơi chợ Hoa - ngắm Bình Minh, chụp ảnh Mẫu tại cầu Long Biên (

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 12/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thu nhìn gói Xôi thòm thèm không chớp mắt. Trong đêm tối mong manh gói Xôi đó như càng tăng thêm phần hấp dẫn. Mùi thơm toả ra ngào ngạt và bụng đói cồn cào. Thu ta hau háu như muốn nuốt trọn hay như muốn vồ lấy gói Xôi. Nhưng 2 kẻ cầm Xôi là 2 ĐẠI KY BO của BÌNH MINH HỘI: Phương và Lê cứ chăm chăm ngồi ăn coi như không biết gì càng làm cho sự đói khát của Thu tăng lên gấp bội.
    Phương, Lê ơi! HỐ XÍ cho tớ ít ! Giọng thu lúc đó đói quá MÉO TIẾNG rồi ( Thực ra là Bố Thí cho tớ ít! Đói quá nói thành Hố Xí) . Nhưng họ vẫn cứ mãi ăn.
    Thu ta quyết định Thà Chết Đứng Chết Đói còn hơn No mà Xin Xỏ! Thật là ANH HÙNG BIẾT BAO.
    Phương và Lê quả thật cũng thật TÀN NHẪN. Có câu:
    " LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH" sao không cho họ ăn một ít. THAM QUÁ CƠ!
    Nhưng Thu và Tùng cũng không phải tay vừa. Thu thì nỉ non XIN XỎ để P và L không chú ý đề phòng. Tùng ( không bít đúng tên không. Cậu quần bò đút túi) đứng sau chuẩn bị tư thế Cướp luôn Hộp Xôi . Đúng là
    NGƯU TẦM NGƯA MÃ TẦM MÃ
    " TRAI LƯU MANH GÁI GIANG HỒ"
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lại bác ****:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Em thích bức cuối của bác ****. Bức đó vừa thể hiện cánh tay rất mạnh mẽ, nam tính và cũng đầy chất lãng mạn ( vì cầm trên tay chai rượu) nhưng cũng nhốm vẻ PHONG TRẦN. Bức này có thể nói NHIẾP ẢNH GIA xadieu ưng ý nhất về bác ****. Đã lột tả được phẩm chất cao quý của bác ****.
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mặt Trời bắt đầu ló rạng. Hú hồn! May mà có Mặt Trời nếu không nghe mọi người nói không có MẶT TRỜI thì làm thịt xadieu. Úi! nghe rợn thật.
    Nhưng may mình ĂN Ở HIỀN LÀNH . Mà ở HIỀN THÌ GẶP LÀNH mà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Máy Canon Zoom 20x. Mặt Trời này là mặt trời cái nên đúng ngày 20/10 thấy cái anh ZAI toàn Hàng đẹp cả nên ngượng . Nên Mặt Trời chỉ ló rạng ê ê ấp ấp thôi , MẶT TRỜI cái mà. Không như MẶT TRỜI ĐỰC nở to đùng.
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Ảnh đẹp quá các pác ưi!Hic hic lần sau em sẽ đi bằng đc.
    @Đại Ca Điêu:Ca đừng có mà quy danh ẩn tích đấy nhé.Giang hồ hiểm ác còn cần đến bàn tay đại hiệp của Ca ra tay cứu nhân độ thế.Mà lần này đâu phải thất bại đâu anh,thành công rực rỡ quá rồi,chắc chỉ tại tỷ Fieu ko đi nên Ca thấy bùn thía thui,để đệ nói khéo tỷ Fieu ra xin lỗi ca ná...
    @Tỷ Fieu:Tỷ thế hok đc đâu ná,để ca ca của em ngồi buồn một mình gặm nhấm nỗi buồn của mình:"Một mình ngắm lá vàng rơi_Lệ trên khoé mắt rơi theo lá vàng".Tỷ xem xin lỗi xin j` thì xin nhanh lên ná ko ca ca của em quy ẩn giang hồ mất hay chị ná...
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tỷ tỷ quy ẩn giang hồ trước cả đại cả Dieu rùi
    Lo ôn luyện thần chưởng, dùi mài kinh sử, mong một ngày kia vinh quy bái tổ (bắt chước giọng đại ca Dieu )
    Tuy bình minh lúc 6h, nhưng tỉ cũng kịp ra chợ hoa mua được 1 ít.
    Huhuhu định post ảnh lên, seo hok post được vậy nè? size bé xíu mà
    Thui tả cho pà kon nghe vậy: Sau bình mình, người đông như quân Nguyên Mông , toàn người và người chen chúc nhau. Giá cả thì trùi ui, cụ tỉ như sau:
    Hoa hướng dương: 140k một chục (sặc sặc, nói thách vừa phải thui chớ, nói xong Fieu chạy luôn)
    Hoa hồng: 10k/ 1 bông - vừa mới hỏi chim lợn là bao nhiu? Em ý kêu 1k / 1 bông thui. Thế mà đến mình nó nỡ chém thế àh
    Hoa lan tường: 25k/bó - Hehe Fieu mặc cả, mua với giá 15k. Đắt hay rẻ nhỉ?
    Được MissFieu sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 21/10/2007
  9. invipro

    invipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bác Điêu này thật là tàn nhẫn, gian ko chịu đc, thấy em bé bắt nạt ah, chém em liên hoàn cước. quả này bị nội thương hơi bịnặg đấy, 1 cái pizza chắc ko chữa khỏi..hihi...mờ em có bí kíp võ công rùi, quả này em cho bác Điêu thân bại danh liệt lun...haha....
    @ anh ****: Anh nói đúng, ko thể tin tg? bác Điêu đc, gian lém, bít thía em nhờ bác làm xế...hix...hix...
    @@@ chill8x @@@
  10. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    này thì ảnh này, vào mà xâu xé đê
    http://s171.photobucket.com/albums/u307/nguyenvuson/public%20hoadem/
    P.s: đây là ảnh đã compress, ko phải origin

Chia sẻ trang này