1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỪNG NGÀY SINH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoang_Yen_new, 25/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Yến nè :
    Anh nào hạnh phúc quá ta
    Cho tui hỏi nhỏ, phải là ... tui không ?
    HS~N 2K2
  2. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày cô ấy theo chồng
    TY góa bụa lông bông một mình
    Dạt trôi như cánh lục bình
    Không bờ không bến một mình dạt trôi
    Trăng vàng thì cũng thế thôi
    Sao trời lấp lánh để rồi buồn thêm
    Nhớ về dĩ vãng dịu êm
    Giáng sinh đêm ấy bên em yên bình
    Đã đem chôn chặt mối tình
    Lại quên đem cả bóng hình mà chôn
    Để giờ những lúc cô đơn
    Bóng em như quỷ hiện hồn hiện ra.
    Thoảng gần rồi lại thoảng xa
  3. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ...Thoảng gần rồi lại thoảng xa
    Ôi chà tưởng tượng đến là hay ho !!!
  4. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    thoảng gần rồi lại thỏang xa
    Eo ôi ! sao giống ... đàn bà thế kia
    Hay về ngay giữa đêm khuya
    Những ai nhiễm phải thường thì "hay ho".
  5. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    This son chắc hay gặp ma
    Gặp rồi gặp nữa thì là người quen
    Nhiễm rồi xin chớ rỉ rên
    Thân làm thân chịu cho nên nỗi này !!!
  6. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mình đang thích làm thơ tình
    Thisson lại cứ linh tinh lạc đề
    Cậu này thật chán chường ghê
    Làm mình chỉ muốn đi về cho xong!!!
  7. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn thế nhưng S không làm được
    Nên chỉ còn mỗi một chước... vè thôi
    Nếu H. Y. bị quấy phiền, đã mệt
    Đành đị tìm nơi khác...tiếp tục chơi!
    Cho xin nỗi! H.Y.nhé!
    (Em như làn gió mát
    Thổi loáng qua người anh
    Anh đang đói đang khát
    Nên vòng quanh vòng quanh)
    Sợ em cho ăn tát
    Nên ôm hèo lủi nhanh!
    Quay lại... Bye bye!
  8. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Kêu là "đói" là "khát"
    Chị mới cất tiếng hát
    Đã lại sợ ăn tát
    Co cẳng chạy rõ nhanh
    Nhát !!!
  9. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mau mau quay lại đây
    Mài mực đầy một nghiên
    Thi đấu cùng với Chị
    Yên.
  10. LaTuFuDu

    LaTuFuDu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hùmh! hai người đang trêu ghẹo gì nhau thế!? Giống như "liền anh, liền chị" hồi xưa đối đáp trao duyên quá hỉ!!!

Chia sẻ trang này