1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng quá trời mừng!!!Cuối cùng em cũng có hội được nhờ các bác tư vấn,các bác cho em hỏi nếu các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dUrExMaN, 25/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá trời mừng!!!Cuối cùng em cũng có hội được nhờ các bác tư vấn,các bác cho em hỏi nếu các bác là em trong tr

    Đầu tiên để các bác tiện tư vấn , em xin giới thiệu sơ về em :
    Em sở hữu khuôn mặt suýt nữa là đẹp trai; khả năng ăn nói thì theo mọi người nhận xét là duyên vô rất nhiều, nhà cách khoảng 500m nữa thì thành mặt phố, đi xe SHi nhưng có điều là.. tay điện.Sở trường của em là những việc liên quan đến các con số như đề đóm bóng bánh , bài bạc ...Nói chung là thanh niên đại diện cho thời đại mới, là hình mẫu lý tưởng mà con gái..tránh xa

    Việc trên của em sẽ chẳng có gì đáng phải bàn .Nếu như tháng trước em kô nhìn thấy "Nàng"

    Nàng học lớp tiếng Anh cạnh lớp em , người ngon dáng chuẩn , giọng nói đáng yêu, khuôn mặt khả ái, chắc cũng thuộc dạng tiểu thư khuê các...theo kinh nghiệm của em thì tại thời gian này nàng kô có người yêu, vì lớp học ban đêm , mà cả tháng nay kô có thằng nào đưa đón cả

    Nàng nói tiếng Anh như một cái máy , mà chỉ còn 3-4 tháng nữa là hết khóa học 3 năm , em thì trước đây cả tháng mới đi 3-4 lần, vì thế kế hoạch thể hiện trình độ để cho nàng nể coi như vứt xó......Em chẳng bao giờ có cơ hội xán lại gần nàng , vì giờ ra chơi hay ra về luôn có vài thằng xum xoe xung quanh. Mà lúc về ,nàng lại chạy @ ,nàng phi ầm ầm, xe em ghẻ nên muốn bám theo cũng kô được..có số xe cũng kô dám hỏi han tụi bạn, vì bọn nó toàn sát thủ tình trường, nói ra chẳng khách dâng mỡ miệng mèo...Thảm!!!

    Tình hình sơ sơ là thề, em biết trong trường hợp này đến 99% là kô hy vọng , nhưng con người em có ý chí phấn đấu cao lắm ạ, ai dạy gì cũng học ngay...đời em yêu đơn phương cũng nhiều, thất tình thì vô số, nhưng lần này dù chỉ còn 1% hy vọng,em cũng cố đấm ăn xôi các bác ạ.Các bác có tuyệt chiêu nào tung ra cho em học tập với

    À , lớp TA đấy , bọn con trai nó cảnh giác lắm, mấy lần giả vờ qua xin phấn, mà tụi nó cho cả hộp luôn, chắc đề phòng nàng cầm phấn ra đưa ( nàng là lớp trưởng ạ)...Giờ tình cảnh của em chẳng khác nào Đĩa đòi đeo chân Hạc, mà Hạc thì lại chẳng thèm xuống nước..đúng là trăm điều khó, vạn điều nản..chỉ còn biết nhờ duyên số đưa đẩy và sự hết mình tư vấn của các bác
  2. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vụ này khó nhỉ.
    Bác cố gắng tiếp cận nàg ta thêm nhìu nữa mới đc , làm sao mà để nàg có cái nhìn thiện cảm với bác .
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ca này khó đấy.
    Tư vấn thành công, chắc cả trăm chục con đỉa đeo chân con hạc mất.
  4. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    QUâ?y ma? bó tay thi? anh cufng đéo có thuốc chưfa. Nan y quá
  5. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    gom hết tiền ra phang con lô, phang mạnh tay vào nếu thắng thì lên đây anh chỉ cách cưa
  6. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ca này giống em hồi trước,đi học lớp luyện thi cấp tốc,nhìn thấy 1 em rất chi là gì và này nọ,em đánh cá với thằng bên cạnh,là em nhất định bem đc em này.Sau 1 hôm cò kưa thư ngăn bàn,1 hôm đi chơi,1 hôm ăn uống,và em đã thắng lớn 1 chầu bia kaka,xui làm sao,cái hôm em đang bô bô ở quán bia,nào là"đấy tao bem đc rồi,chúng mày còn nghi ngờ tao là BD nữa hay ko",đen sao em nó đi qua...bị cho ra rìa mất 1 tuần.....
    Hihi,chung quy lại,bác cứ thể hiện độ galant và manly đã,còn lấy lòng thì khỏi đi bác,em nó có cảm tình,kiểu j chả mon men hihi.Chúc bác cố lên 2% hi vọng
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    chủ top tự tin fết đấy chứ ko như xoắn như mọi ng tưởng đâu
    nếu đã quan điểm ko còn j để mất thì cứ xe ghẻ mà đuổi theo @ thôi
    cứ nghĩ kế mà nc và tạo ấn tượng đã
    đang bận chưa type đc
  8. whitecode

    whitecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em thì đơn giản hơn
    Bác ra về sớm 10p ,lấy xe ra trước, Chắc chắn 1 điều là bác biết hướng e nó vìa.
    Đợi ở ngã tư khuất khuấy , khi e nó đến nhắm mắt đưa chân ra khỏi cái phanh , vặn tay ga hết cỡ, trước khi nhắm mắt phải tính đúng hướng xe đi.
    Oành 1 phát là đâm vô cái @ của e nó. Chắc chắn 2 xe cùng bị hỏng , ko nặng thì nhẹ
    Nặng thì cùng cấp cứu vào bệnh viện, tha hồ mà tán.
    Nhất cự ly nhì tốc độ .
    Còn nhẹ thì sẽ này nọ abc mông lung tung trời vân vân và vê vê rồi tìm cách nói chuyện tiếp.
    Xin số dt, rồi xin lỗi = đưa e đi đâu đó hoặc là làm gì đó để chuộc lỗi.
    Bác tự tin như thế e nghĩ ko sợ là ko làm dc.
    Cách này chắc chắn thêm 1% nữa là 3% òy.
    sau đó a em tư vấn tiếp
    Thấy hay thì vote đê.
  9. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    trước mắt giờ bác tìm cách tiếp cận trước tạo 1 cái cho em ấy tin tưởng cái đã,sau đó thì lên đây pót tiếp anh,em pà kon cô bác mổ xẻ tiếp.cố lên
  10. cuckyghegom

    cuckyghegom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    em hiến cho bác một kế!
    Bác ra chợ mua cho em mọt cái khoá dây!
    Mua cho em mọt cái kìm cộng lực có thể cắt cái khoá ở trên!
    Đi học tiếng anh mang cái kìm giấu ở đâu đó gần trung tâm học (5 -7 phút để ra lấy),
    biết xe của nàng, biết nơi để, rình rình chú bảo vệ quay mặt đi khoá béng các bánh xe !
    hết buổi học tiếng anh, hehe thì bác nhơ chạy ra mà bảo: mình có người bạn làm cơ khí, có cái kìm cộng lực cắt khoá....rồi sau đó thì bác biết phải làm sao rồi chứ hihi
    Nhớ là phải làm bẩn cái kìm đi nhá! cho nõ cũ cũ một tý

Chia sẻ trang này