1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng quá trời mừng!!!Cuối cùng em cũng có hội được nhờ các bác tư vấn,các bác cho em hỏi nếu các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dUrExMaN, 25/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể thì cũng trai tài gái sắc ra fết đấy chứ ạ!
  2. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    anh hùng núp trong vai trần long ẩn thôi,đánh du kích là lối đánh khi địch mạnh ta yếu,địch nhiều ta ít.
    kết hợp du kích với kháng chiến trường kì.
    không thành công thì cũng thành nhân
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ được người hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Cũng xót xa ân hận
    Mấy câu thơ trên là lời nhắn cho kẻ si tình,yêu hết mình,ko biết bác có đạt đến level yêu đấy ko.
    chúc may mắn
  3. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chài, Chú Đu Rách Màng tội nghiệp cho chú ghê. Hoan nghênh tinh thần VỊ GÁI VONG THÂN của chú, Thôi thì trước khi chiến tử sa trường vì sự nghiệp cưa gái của chú, Anh xin mời chú cốc bia này cho ấm lòng chiến sĩ .
    Mai đây ở nơ xa xôi tối tăm mịt mù nào đó . Mong hương hồn của chú vẫn nhớ mái nhà cafe mà quay về nương náu. Than thôi, cáo chết 3 năm, quay đầu về núi, Lần này chú xuất binh đi đánh địch. Lành ít dữ nhiều. Bởi kẻ địch quá mạnh, khí thế kinh người, Có hàng ngàn hàng vạn kẻ chư hầu sẵn sàng được chết , Nghĩ lại một mình chú đơn thân độc mã lao vào, Thảm thương thay, thảm thương thay, Thôi thì cũng chúc chú mãn nguyện với cái hoài bão của mình dù biết chắc rằng có đi mà ko có về.
  4. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Rút lui đi anh ơi , ca nay không được đâu ... xem phim chỉ thấy gái nghèo pám trai jàu ... chứ chưa thấy trai nghèo pám gái giàu mà thành đc đâu .... đến mấy thằng đạo diễn giở hơi nó còn không nghĩ ra kịch bản nào cho cái thể loại này ...
    Em đùa đấy chiến con miẹ nó đi .... sợ bố con thằng nào...hehe
    Quên , tác chiến sao cơ mà , em nghĩ anh cứ sắm vai một người đặc biệt đi , có tính cách 1 chút , sao cho khác với mấy thằng lơ vơ khác, tấn công bài bản , bốc đồng 1 chút ... uhm .. hơi khó ... thôi sắm vai 1 thằng nửa mùa ,si tình.. hơi đần có thể dễ hơn .... good luck !
  5. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0

    Em đã đọc các ý kiến tư vấn của các bác, 1 số ý kiến em đã thực hành rồi, 1 số ý kiến chưa ổn lắm..giờ em sẽ tường trình lại con đường tiếp cận của em ,cũng như đưa thêm thông tin về nàng ,để tiện cho các bác giúp đỡ em nhé
    Nàng của chúng tà, à kô "của em" chứ
    _ khoảng chừng trong độ tuổi từ 23-25 .
    _tên nàng là Quỳnh Trang (tên đẹp mà người cũng đẹp)
    _Nhà : kô biết
    _sdt : kô biết luôn
    _màu sắc ưa thích : có vẻ nàng thích màu xanh da trời, vì nàng rất hay mặc quần áo với tông màu này.
    _người yêu : chắc chắn là rất nhiều, nhưng nàng có cảm tình với ai thì em chưa biết, nhưng dù là ai em cũng "chiến đấu" đến cùng ạ^^!!!
    **************************
    Em đã thử tiếp cận nàng bằng vài phương pháp cơ bản khác nhau.
    1.Giả vờ ra về cùng lúc với nàng .Lúc trả tiền xe , bác bảo vệ kô có tiền thối, thế là em trả luôn cho nàng , cách này em đã làm 2 lần, và lần nào nàng cũng chỉ mỉm cười( nàng có nụ cười hút hồn lắm ạ) và nói câu : "cảm ơn anh"....
    Dĩ nhiên sau khi trả tiền , em chỉ gật đầu cười lại, và nói : "không có gì" rồi chạy xe đi hướng ngược lại với hướng đi của nàng ..Cách này theo như suy nghĩ của em thì tạo cho nàng cảm giác em với nàng có chút duyên, và con người em kô đến nỗi phải... cảnh giác lắm, không biết có đúng kô ạ
    2.Em có quen 2 anh ở bên lớp của nàng (quen từ trước khi vào học rồi ạ). thỉnh thoản cứ ngày nào 2 ảnh nghỉ là em phi qua..mượn sách , và vì thế em có lý do hỏi nàng xem 2 anh ý có phải bị bệnh , và có đi học đều kô..em tránh hỏi truyện trực tiếp về nàng, chỉ hỏi vài câu vu vơ về các tên sách của khóa nàng học (nàng học trên em), rồi sách nào cần phải chú ý học nhất..tất nhiên trong câu chuyện em cũng hé cho nàng biết em ít đi học và học dở, nhưng có ý chí cầu tiến lắm
    3.Thỉnh thoảng có cơ hội gặp nàng trong trường , ngay lập tức em cố gắng chú ý xem nàng hôm nay có gì mới rồi chào và..khen .Chẳng hạn như hôm nàng đeo khuyên tai mới, mọi ngày nàng đeo khuyên tai hình tròn lớn màu tráng, thì hôm đấy nàng đeo bông tai bong hoa nhỏ màu vàng ...lúc đấy em chỉ khẽ mĩm cười và khen nàng hôm nay hình như có chút thay đổi, và dễ thương hẳn ra...Cách này thì chắc cả trăm thang nó đều làm thế , nhưng em vẫn cứ thực hiện..em mong sao nàng thấy em kô quá vồ vập nàng, nhưng vẫn có chút gì đó bị nàng thu hút
    Nói tóm lại, những người con gái như nàng thừa hiểu điểm mạnh của mình, và trai nào đang có ý định làm quen...còn em chắc nàng cũng biết : em chỉ là 1 thằng trong số đó.. .Lẽ bình thường em sẽ tránh xa nàng, vì nếu em là con gái như nàng em cũng sẽ kô bao giờ cho thằng như em có cơ hội này sinh tình cảm...Con gái thông minh, xinh đẹp thường có sự cân nhắc và cư sử khéo léo trước các mối quan hệ mới...em biết mình yếu thế, nhưng không sao cả, ít ra em vẫn có bao năm tu luyện các bí kiếp ,cũng như có sự hậu thuẫn vô cùng quý giá của các bác..mong các bác cao thủ nhiệt tình giúp đỡ...
    À mà khi tư vấn, các bác chịu khó đứng trên vị trí của em nhé, chứ cứ ăn nói có duyên, có sức hút với phái yếu như các bác thì ..chết em
    Một lần nữa cám ơn tất cả anh chị em đã vào tư vấn cho em
  6. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    bác này lên đây hỏi vậy thì phải chiến thôi,nếu mà bác ấy không định chiến thì hỏi các bác làm gì???,"chơi là không sợ,sợ thì không chơi" cứ tiến lên bác,tiếp cận địch làm thân với địch rùi chuyện gì đến nó đến.
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Tốt, có úp đít thông tin thế này là rất tốt. Anh là anh ghét nhất cái kiểu mấy thằng chã ở éo đâu nhẩy vào giữa Cốc, hỏi câu rất vô duyên " Các bác giúp em múc em này với ". Xịp pẹ, đến Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng éo giúp được nữa là cái lũ ngu dân.
    Chuyện của chú làm anh lại nhớ đến ngày xưa con gà cồ HBO từng ở vị thế kém cơ mà cuối cùng đã cưa đổ được một con Cáo đại gian đại ác. Đấy là một tấm gương nông rân tiên tiến điển hình cho gà học tập.
    Tuy nhiên, bài học dù sao vẫn chỉ là bài học, vì lão ta có sống lại đi chăng nữa, gặp trường hợp này chắc éo gì đã cưa nổi.
    .Người trong trận mới thấy cái khó của tình trường. Chủ thớt có thể cho rằng những bước cơ bản ở trên ít nhiều để lại cho cáo cảm giác.
    Anh khẳng định, con cáo tầm cỡ thế này, thâm tâm nó coi việc được khen khò, trả tiền gửi xe ... etc .. đó là thứ đương nhiên được nhận mà không cần phải cảm ơn, còn khi đã thích thì sẵn sàng chơi sòng phẳng với chú.
    Ở cái thế không còn gì để mất, ôm bom cảm tử ..( tán bỏ mẹ nó đi như anh em hô hào), tốt nhất là chú sử dụng chiến thuật đôi công trơ mặt. Đến giờ nghỉ giải lao, chú qua thẳng lớp nàng, cất giọng Lô Đề dũng mãnh " Trang ơi đi uống nước không, anh đợi ở ngoài cổng nhé". Mười trận chắc sẽ ăn được một.
    Hãy tận dụng từng cơ hội nhỏ. Khi nào cảm nhận được con "lô" này sẽ về, chú thông báo anh, anh sẽ tư vấn tiếp " nói gì cho nàng cảm trong lần uống nước ".
    Úp đít nhanh lên nhé, không phải lúc nào anh cũng có nhiều thời gian tư vấn nghiêm túc thế này đâu.
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chú tính giật đào của anh à, anh biết chú là ai, và khả năng của chú thế nào rồi, anh thách chú đấy
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ủa , thế thằng chủ thớt định cướp hàng của chú Công à. ?
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bác Quẫy tư vấn thế em nó nhỡ học theo thì éo đỡ nổi.
    Anh phân tích một số sai lầm của chú.
    Thứ nhất là chú cố tình bộc lộ mình ít học và học dốt. Chả trách nhà chú chỉ số ISO quá thấp nên dốt là phải. Gái xinh nó không yêu thằng đẹp mã thì ít ra cũng phải giỏi hoặc nhiền xiền. Còn chú nghèo ngu dốt làm deck gì có cơ hội. ===> nói thế để chú hiểu, cái dở của mình phải biết che dấu, cái tốt thì lôi ra khoe. Phát huy hết sở trường, tránh để lộ sở đoản. Đừng có dại mà cứ qua hỏi bài em nó.
    Thứ hai là nhà cửa chưa biết thì cưa cái quái gì? Chịu khó mượn xe máy bám đuôi em nó vài hôm. Đừng thấy @ mà sợ, lắm khi lại mét in Tàu ghẻ. Rồi em nó là dân tỉnh hay thành phố?
    Chắc xe tay ga nó không gửi chung xe điện nhỉ. Nếu để chung được thì tốt. Chú nhờ thằng bạn chạy xe của chú gửi cạnh xe em nó. Sau đó nhấc hai xe kế bên kẹp chặt xe gái. Tối về chú ra sau nó một tý, giả vờ cầm điện thoại bô lô ba la. Đợi gái loay hoay tìm cách lấy xe thì chú nhào vô giúp.
    Nếu làm được chiêu đó, anh vào tư vấn tiếp. Chứ tình trạng hiện giờ đừng mơ rủ được em nó đi chơi.

Chia sẻ trang này