1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng Quốc khánh trên huyện đảo Cô tô, let''''''''''''''''''''''''''''''s join

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dreamxxx, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimtrang2812

    nhimtrang2812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đã mua xong vé cho nhóm mình rồi nhá. Nhóm sẽ vẫn đi theo kế hoặch cũ có một chút thay đổi về thời gian xuất phát thôi.Thay vì 18h có mặt ở 459 Trần Khát Chân mọi người sẽ có mặt ở đó lúc 19h để đi chuyến 19h30 nhá vì 18h30 là vé nằm, vé ngồi có thể đi vào 17h30( đến Huế lúc6h sáng) hoặc 19h30( đến Huế lúc9h sáng).Nhóm mình chọn 19h30 xuất phát nhá
  2. nhimtrang2812

    nhimtrang2812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tối qua 2 chi em đếm nhầm, snay mua thừa 2 vé, ai muốn tham gia với nhóm liên lạc với mình nhanh chóng nhá để chiều đỡ phải đi trả lại vé...hic hic sợ trời nắng quá
    ---------------------------------
    Contact me: Giang - Mobile: 091 565 2284
    Add Mail: nhimtrang2812@yahoo.com
    Nick yahoo: nhimtrang2812
    Được nhimtrang2812 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 20/07/2007
  3. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Trước khi khởi hành tặng các bạn 1 bài đọc cho vui để về viết tiếp đọan sau nhé :
    Chuyến đi bão táp

    Nghe và xem nhiều thông tin hình ảnh về Đà nẵng, khúc ruột của Miền Trung nhưng ?otrăm nghe không bằng một thấy?, một ngày Chủ nhật đẹp trời với chuyến bay Pacific Airline trễ giờ 30 phút chúng tôi đến sân bay Đà nẵng 8 giờ sáng và bắt đầu lịch trình 48 giờ.

    Trước nhất, chúng tôi giải quyết cho thõa mãn ?obao tử? đang ?oreo? do trễ chuyến bay với tô bún bò Đà Nẵng, ?ochị ơi cho bọn em đĩa rau?? tô bún bò đưa ra với giò heo, thịt bò . . . đầy ắp nhưng không có rau ghém như ở Sài Gòn, câu trả lời không thõa mãn nhưng ?~ở bầu thì tròn, ở ống thì dài? và cuối cùng cũng hết sạch tô bún bò.

    Sảng khoái với bao tử nhưng tinh thần cần khai thông, cà phê La vang thật đẹp với khuôn viên sân vườn khiêm tốn, kiến trúc nhà rông Tây nguyên và nhà lá đồng bằng được phối hợp tương đối hòa hợp (theo ý kiến cá nhân), cách gọi à phê cũng khác ?ocà phê đen đá pha theo kiểu Sài gòn? và ly cà phê không có muỗng chỉ có ống hút. Cà phê cũng không có vị riêng nhưng câu chuyện về tình bạn hữu đồng hương của mấy anh bạn làm mình cũng vui lây.

    Là mục đích chính của chuyến đi, chúng tôi bắt đầu thâm nhập đường phố và cao ốc đang xây dựng trên các tuyến đường và khu qui hoạch chính của Thành phố Đà Nẵng. Tất cả các nhà thầu danh tiếng của Việt Nam đều có mặt tại thành phố Đà nẵng với các cao ốc và khu dân cư mới, tốc độ xây dựng khá nhanh và nóng nên kết luận sau 2 giờ đi khắp ngõ ngách, chúng tôi quyết tâm sẽ tiến hành kế hoạch như đã dự tính.

    Buổi trưa năng rất gay gắt, nhưng chủ nhà bận cải tạo nhà và đây là ngày cuối cùng nên không thết đãi đặc sản cho chúng tôi, cơm hộp là phương án cho buổi trưa. Trốn nắng nên cần phải nghỉ trưa 1 giờ, theo hướng dẫn của anh chủ nhà ?" tài xế và là chủ xe du lịch chuyên phục vụ khách đoàn cho các công ty du lịch, chúng tôi quyết tâm tiến thẳng Bà nà vào lúc 14 giờ 30.

    ?oChưa đi chưa biết Bà Nà, đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn?, khởi hành đã nghe câu ngạn ngữ như thế nhưng chúng tôi vẫn đi vì biết Bà nà có nhiệt độ giống như Đà lạt ở độ cao 1487 m. Cách Thành phố Đà nẵng chỉ khoảng 20km, chúng tôi đến Thác Mơ, khung cảnh hoang sơ và rất xơ xát làm chúng tôi hơi nãn lòng nhưng càng vào sâu đến chân thác càng gây ngạc nhiên vì âm thanh thác đổ cùng ?~mái tóc?T trãi dài trắng xóa của thác Mơ và quên đi những nhóm nhậu nhẹt, xả rác và tắm táp dưới chân thác.

    16 giờ rồi nên chỉ kịp lấy vài góc cạnh của Thác Mơ là bay sang Trạm trung chuyển Bà nà vì 17 giờ là đóng cửa.
  4. minhtieu

    minhtieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    2.063
    Đã được thích:
    0
    tớ là mem mới, cho tớ tham gia với
  5. satsukibare

    satsukibare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hơ, rôm rả quá nhể! Chuyến đi đầy hứa hẹn đây! Dù cho nghe các bạn đi trước doạ dẫm cũng khá rùng rợn, tỉ dụ như: "Chưa đi chưa biết Bà Nà, đi rồi mới biết ở nhà còn hơn". Nhưng tinh thần của đoàn ta không nên giảm sút tí nào! Trẻ khoẻ, vui là chính mờ!
  6. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nên đi sớm để đến Huế sớm ,đi 19h30 thì có khả năng 10h sáng hôm sau mới tới Huế . Lúc đó thì nóng hả mồm ra , chẳng đi được đâu nữa.chắc mò đi ăn sáng rồi về khách sạn ngủ tới chiều tối vớt vát chuyến vào Đại Nội và la cà sông Huơng rồi đi ăn chè.
    PS : Ms Giang à , nhớ mua giúp mình mấy đèn ***g ở Hội An nhé, nó cũng nhỏ gọn mà , tháo lắp được , không lớn quá đâu. , Đợt đi Thái Nguyên về, sẽ lưu tâm tới vụ quà cáp bù lại cho Giang nhé
    Được algorithmvn sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 20/07/2007
  7. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Trong mấy ngày tới mình sẽ phải đi Thái Nguyên 2 lần , Bây giờ 17h30 đang ngồi ở văn phòng, nhưng tí nữa phải đi rồi . Tuần sau lại đi tiếp vào chiều thứ 6 như thế này nữa , .Mình không đủ sức chạy thêm 600km để vào Huế đâu
    Nguời Việt cần mấy trăm năm mới mò được vào Huế mà, Tuần sau nữa tớ đi cũng được. Chứ giờ vào mà không đặt vé máy bay lúc ra được thì ối god ơi ! Hải Vân Quan ơi , Đèo Ngang ới lúc nào mới về được Thăng Long
  8. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    ở TN k có gì đẹp đâu, toàn đồ HN cũng đầy... à, có chè rất ngon, mà em nghĩ chè chắc chị G k thik uống đâu..keke
    vì vậy chị đừng tin lời cái anh trên kia..keke
  9. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    tình hình là sắp đc đi rùi, càng sát ngày, em càng háo hức..hihi... từ mai bắt đầu đi shopping, chị em nhóm mình đâu hết rùi nhỉ, đi shopping đê...hehe
  10. satsukibare

    satsukibare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ 0 ai mang laptop thỏưt à?

Chia sẻ trang này