1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng Quốc khánh trên huyện đảo Cô tô, let''''''''''''''''''''''''''''''s join

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dreamxxx, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satsukibare

    satsukibare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... Chị cũng ngoài lề tí Huyền Châu ơi. Đầu tiên lúc em cổ vũ đội Livơphun, chị vẫn tỉnh táo, lăng xăng ra hỏi han tới tấp, xong còn ngồi vắt vẻo (như ảnh), hoành tráng lắm. Một lúc sau, ặc! Cũng theo em lên đường đi cổ vũ Livơphun Xong việc, ngồi vật vờ ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mỗi lần tàu lắc mạnh, giật mình lại đấm cho Tuấn Anh 1 quả (theo lời kể của nạn nhân, vì lúc đó mình có bít gì đâu)
    Lại mỏi tay roài, để đó, tí viết típ.
    Bia bọt hử, chị em mình có vẻ hợp gu! Chắc chắn lại phải tụ tập đú đởn roài!
  2. quynhscotti

    quynhscotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hi hi. Em cung muon tham gia ti'' ti. Hom qua mai chat buon dua le voi hoi ban nen chua vao duoc. Hom day em khong livephun nhu may chi nhung cung ngu gat lien tuc . Cu tinh lai thay may bac chup anh. Mau that.Buc anh nay ha? em cung vote cho nguoi dep Chau nhat, hoan ho ve su dung cam. Nhu em a'', em chang dam ngoi nhu the dau, so lem
  3. ngoctraiden1905

    ngoctraiden1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Được ngoctraiden1905 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 31/07/2007
  4. ngoctraiden1905

    ngoctraiden1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  5. fireworkswu

    fireworkswu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Oái, hoá ra cả Châu Nhật lẫn Châu Việt đều là cđviên của Livơfun à . Tớ lên thuyền một phát là phải nhắm tịt mắt lại ngay, rồi vật vờ cho đến khi cập bến nên đâu biết mấy vụ "ngồi tựa mạn thuyền" kia.
    Mà cả 2 cổ động nhiệt tình cho Livơphun thế mà buổi tối vẫn thấy đi chơi đêm rằm phố Hội phăm phăm không à
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn ko nhớ, tối hôm trước gọi cho bạn có hỏi. Bạn bảo để trong máy phải dập máy đi nhắn tin lại. Nhưng rất tiếc rằng bạn đã không nhắn. Sau đó gọi lại cho bạn có vẻ khó khăn quá, nên thôi, dập máy đi là tốt nhất. Cũng chả có điều gì khó nói, chỉ là vì đã trình bày 1 lần, đến lần thứ 2 bạn vẫn cứ hỏi đi hỏi lại nên thôi
    dù sao cũng cám ơn trưởng đoàn
  7. satsukibare

    satsukibare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, lạ nhỉ! Có mỗi chuyện cái số điện thoại thôi mà! Bọn tớ đi chơi vui lắm, nhậu nhẹt đú đởn thác loạn cực! nên có thể trưởng đoàn bọn tớ đãng trí quên nhắn tin lại cho bạn thôi! Mà quả thựclà tớ thấy nhiều người (kể cả tớ! ), rất dị ứng với kiểu ai đó gọi điện cho mình mà không xưng danh tính. Công bằng mà nói, bạn chỉ cần nói ngắn gọn: "tớ là ABCD, bạn của XYZ. Tớ cần xin số điện thoại. Đọc cho tớ nhé!" Xong. Vui vẻ! Mà đỡ phải tốn mấy entry trên box này chỉ để nõi về chuyện đó. Đỡ vui đi bao nhiêu, đúng 0?!
  8. satsukibare

    satsukibare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  9. satsukibare

    satsukibare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  10. satsukibare

    satsukibare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ thì được cái là Livơphun thì Livơphun, cứ đặt chân lên đất liền phát là ngon ngay. Còn buổi tối, người ta đi phăm phăm được là cũng có lý do cả đấy ạ!

Chia sẻ trang này