1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng sinh nhật 2 năm Nhà Già (19/10)( tường thuật chi tiết từ Trang3 ) - Già **** hoa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vn_Sakura, 19/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng sinh nhật VuGia2010 !
    Chúc mừng sinh nhật nhà Già Hôm qua !

  2. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 20/10 chúc các cụ bà ngày càng xinh đẹp và gặp nhiều may mắn.
    E cảm ơn các cụ ná
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các kụ bà nhà mình.
    Chúc các kụ bà luôn trẻ trung, xinh đẹp và đảm đang
    iem chào các kụ ngày mới của tuần mới
  4. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật kụ ti giả

  5. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng sinh nhật nhà mình
    Chúc mừng sinh nhật anh Ti Giả nhé!
    @ anh giai iêu quý (): hẹn anh dịp khác vậy
  6. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Ô la la, hôm nay sinh nhật Ti Giả có khác, không khí cứ gọi là Chúc mừng linh đình quá, ầu zía
    Chúc mừng các cụ bà nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam Anh hùng, bất khuất, trung hậu, dam dangẦu zía căm on bây bi cụ
    Chúc mừng sinh nhật *****ng Râu mặc dù nghĩ đến là ấm sờ ức Sẽ chẳng có sinh nhật của bất cứ cụ nào đông như sinh nhật Rose, vậy mà...
    Chúc mừng sinh nhật Ti Giả Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang keke
    Và cuối cùng cho bài post....

    Chúc mừng sinh nhật nhà Già
    Chúc mừng nhà mới sau tròn trĩnh 2 năm
    Ghét các đồ quý sứ lắm đó
    keke​
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0

    Ối xời, đúng khẩu hiểu của đợt bọn iem đi thi kụ ah.
  8. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sn Vugia
    Chúc mừng các chị em trong ngày phụ nữ VN
  9. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, bọn em thi thả dấu vào khẩu hiệu ờ? hề hề, đểu nhờ
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT VỤ ĂN CỖ NHÀ GIÀNG A MÍ​
    Đêm hôm kia ...
    Trời không trăng không sao ...
    Sáng sớm hôm qua, trời không sao, không trăng. Bản làng còn mờ trong hơi sương. Cả bản còn đang say trong giấc ngủ chỉ riêng nhà Giàng A Mí nhộn nhịp.
    Bên bếp lửa, cô nàng Táo (và vợ chồng nhà mèo) mèo đã lúi húi dậy, cô í ới gọi cô pig(k) dậy đi chợ phiên sớm. Hôm nay nhà Giàng A Mí có cỗ.
    Nàng Táo được phân công đi mua lòng lợn, còn mèo thì đi bắt cá, mực... còn nàng pik thì đi bắt gà, bò
    Từ lâu lắm rồi, táo có bao giờ dậy sớm thế này đâu? (cho nên đến giờ táo vẫn ... xanh), mèo và pig thì .. cũng thế. Cả 3 mắt nhắm mắt mở, chân thấp chân cao bước xuống chợ phiên ...........
    Ở dưới xuôi, Hoàn còi cưỡi xe bò đến đón bé cứng đầu đi chợ mua rau cho ... ngựa. Cả hai đủng đỉnh trên xe, vừa đi vừa ngắm cảnh đất trời mờ sương
    (đoạn đi chợ thì mình không biết, vì mình còn đang bận ngủ ...)
    Khi đất trời tan sương, thì nhà Giàng A Mí mọi người đã lục tục dậy hết. Ti giả, một anh chàng oai phong lẫm liệt (hôm nay sinh nhật nó nên khen nó vài câu) vươn vai, hét 1 câu to như sấm:
    - Đến giờ rồi đi cà phê thôi các cụ!!!!!!!!!!
    Cả nhà Giàng vùng dậy ai đi việc người ấy, chả mấy chốc nhà Giàng A Mí vắng tanh. Chỉ còn mình bé cứng đầu cặm cụi ngồi ... nhặt rau cho bữa cỗ.
    9h sáng.
    Tại nhà gà, một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, sân chơi, bể bơi, sân tennis, bãi gửi xe ..... có cả. Đúng và đủ tiêu chuẩn của một ngôi biệt thư kiểu Pháp. Nhà Giàng A Mí "thuê" để tổ chức bữa cỗ cho hoành tráng.
    Giàng A Rụng đang mím môi mím lợi, vật ngửa con gà ra để làm thịt. Bé cứng đầu đang đánh vật với những rổ rau ... thì những vị khách đầu tiên đã xuất hiện.
    Họ là ai? Thực ra thì chả phải là khách mà là người nhà Giàng cả. Đó là Oisoioi - mõ bên Hạnh Phúc Gia đình, đó là Xuầy xuầy - máy nói của nhà Giàng (những hôm mất điện, cả nhà dùng cái máy nói này để đuổi ... ma), đó là Táo xanh.
    Buộc ngựa vào chuồng xong, cả đám ngồi phịch xuống .. nhặt rau.
    Một lúc sau, lâu thật là lâu, thì Bạch hồng cùng Pik cưỡi ngựa phi xuống. Hai cô gái này mặc dù không biết đường nhưng vẫn hiên ngang cưỡi ngựa phi xuống với phương châm "Ngựa phi chứ ta có đi đâu mà ta sợ mệt". Pik lỉnh kỉnh dắt theo nào gà nào bò, còn Bạch hồng, cô gái bản hôm nay xuất hiện để chào hàng mẫu mã hàng mới "hoa cỏ mùa xuân" (nhưng hoa hơi nhỏ, và màu sắc không đẹp bằng hoa của xuầy)
    Cả nhóm đang say sưa làm việc thì một tiếng thét lớn "Ai rảnh ra đón Hít bà bà ngay!", cả nhà vội vã lật đật ...chia nhau ra làm việc, hai "bông hoa" vội rủ nhau đi ....ăn sáng . Chả ai rảnh nên Hít bà bà khệnh khạng tự mình đi vào (thực ra là mõ Ôi ra đón - đúng là mõ)
    Hít bà bà vừa vào đến cổng đã kêu "Hít bùn! Hít mệt! Hít chán đời , có gì ăn cho ... con Hít ăn mới! Các cụ cho con em ăn mới!" Rồi bà bà sà vào đĩa bưởi ăn với câu thanh minh "Em chỉ ăn những múi thừa, múi bé thôi. Thế mà!"
    Thấm thoắt thời gian trôi.
    10h ...
    11h ... lác đác mới thấy các cụ già nhà Giàng A Mí đến. Rồi dồn dập những cú a lô, những tin nhắn "Ê, địa chỉ ở đâu" "Ê, ra đón em mí", "Đi như thế nào" ....
    Mấy mâm bài bạc đã được bày ra .... (cái này chưa có thống kê về thiệt hại, nhưng nghe đâu thiệt hại nặng nhất là kụ ... Hoàn béo, và người thu nhiều nhất là kụ .. Tuấn còi - toàn người nhà Cái Bang cả)
    12h ...
    Các cụ nhà Giàng đã hơi đông đúc ... có cả khách từ Nhựt Bổn về, khách từ Yên Bái, Lạng Sơn sang, nhà Cái Bang đến .... hơi đông đúc dưng mà vui.
    12h ,,,,
    Bò, lợn, gà, rau củ cải đã xong xuôi ... Các cụ hò nhau đi oánh chén.
    Theo sắp xếp ban đầu (tức là chưa tính mấy cụ đến ... cực muộn và mấy cụ ... nấu nướng) thì chỗ ngồi là okie. Dưng mà mấy cụ ... đến muộn và mấy cụ nấu nướng phá hỏng cả sơ đồ như thế nên, hí hí hí, nhà Già ngồi theo .. hình tam giác.
    Bỗng , Phụp, quạt trần ngừng quay, bếp từ ngừng nóng, khổ mấy cụ béo béo như Nico (ti giả ... mình gầy nên chả sao cả)
    Cái cán bộ má xị nó lăng xăng chụp ảnh một lúc nên nó cũng mệt hay sao ấy, hết cụ Khoai, đến em Sa đến để kích cho cái mát mát gì đấy nó lên, dưng mà cán bộ má xị bẩu là nó mệt rồi, không lên được đâu. Để nó nghỉ đã chứ!
    Vì mất điện nên món lấu cháo lòng bị bỏ quên, tất cả cùng ăn lẩu thập cẩm. Riêng món cháo cá thì ... ngon cực kỳ (kể điều này ra cho các cụ thèm. Vì ối cụ không được thưởng thức )
    Mồ hôi vã ra như tắm, nhưng tuyệt nhiên không cụ nào cởi trần. Dưng mà có người cởi áo. Hiếp ảnh ra má xị đã có mấy pose vào bông hoa của Xuầy, Ố la la cứ gọi là ... đẹp cực Cụ nào không đi, cụ nào không được xem cái ảnh ấy thì cứ ngồi mà tiếc đi nhé. Bông hoa cứ lung linh, miệng ngậm sương (mồ hôi của xuầy!)
    Suốt bữa cỗ, ngoại trừ hà đông nhỏ nhắn, xinh xắn, đảm đang (là Bani) là ngồi im, còn 2 con HD còn lại thì chạy qua chạy lại tìm miếng ăn. Ố la la áo tím thì hết quay sang nồi lẩu chị em xin mấy miếng thịt bò lại quay sang nồi ku Điêu khoắng thịt gà. Mõ Kun xinh đẹp nhưng chân dài thì lăn lê hết nồi cháo lại láo nháo sang nồi khoai. Hai đứa lượn qua lượn lại, miếng này miếng kia ... ăn không ngừng nghỉ.
    Hít bà bà sau một hồi oánh chén cho cả mẹ cả con thì nặc nè bò lên cầu thang ngồi. Bà bà chỉ kêu đúng 1 câu: "Chao ôi, mệt quá! Bụng mẹ bụng con, mệt quá!" Ni cô áo tím thì mồ hôi đầm đìa, nàng la toáng lên "Bao giờ mới lên Sư để cạo trọc đầu đây?" rồi điệu đàng vuốt những lọn tóc xoăn mà mất cả buổi sáng ngồi cuốn cho xoăn!
    Từ nãy đến giờ mô tả các cụ bà hơi nhiều, giờ sẽ sang các cụ ông.
    Anh_trai 76 quen uống sake rồi nên uống Mẫu Sơn nhạt miệng quá. Nể tình kụ zụng, anh trai cạch 1 cốc rồi tuyên bố: Em chỉ uống có 1 cốc này thôi nhé, đừng cụ nào uống cốc này của em.
    Zụng đại ca thì chả ăn gì cả, nhìn đám đàn em với ánh mắt hiền từ, bao dung (thực ra thì đã trốn về nhà, oánh chén mấy bát cơm nguội với vợ và Minh Tú, Thu Na rồi!), Zụng đại ca chỉ ngồi khích bác mọi người uống, luôn mồm nói "kém" nếu như không ai uống. Ngoài ra Zụng đại ca còn có biệt tài soi những ai đến vòng mà không chịu uống!
    (Rượu chè qua quýt thế thôi, sa đà quá mất hay, nhể, các cụ nhể!)
    Khách từ Lạng Sơn sang, Ủa Sự hiền từ ngồi gặm đùi gà. Nàng đâu ngờ, món đùi gà từ trước đến nay vẫn thuộc quyền quản lý của má xị, nên nhằm khi nàng hăng say gặm nhứt thì má xị chớp 1 nháy. Hình ảnh đó đã bị lưu vào máy tính, treo trên bàn làm việc của má xị để má xị ghi nhớ mối thù này!
    Khách từ Yên Bái xuống, Đồ rồ thế chứ nị! Xuống mà không được uống (bị các cụ cản vì phải về Yên Bái, rõ là đồ rồ!) lại còn bị kẻ ai_cũng_biết_là_ai bắt mua chàng lợn, rồi mua đồ ... ăn uống chả thoái mái nên đồ cứ đòi khóc hứt hứt ...
    (Đoạn sau thì em đi ra ngoài hóng gió nên ... chả hóng được gì. Các cụ thông củm!)
    [nick]
    Được dadofbtchild sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 20/10/2008
    Được dadofbtchild sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 20/10/2008
    Được dadofbtchild sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 20/10/2008
    Được dadofbtchild sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 20/10/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này