1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng sinh nhật bạn tôi(10/4)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi March_hyacinth, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. March_hyacinth

    March_hyacinth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mừng sinh nhật bạn tôi(10/4)

    Hơn mười ngày nữa mới đến sinh nhật Anhcva (Zhaowei85) nhưng mình post lên đây để mọi người vào chúc mừng ,sợ đến tháng 4 lại không ai thèm vào box.

    Mày à,sinh nhật của tuổi mới nhiều ước mơ thành hiện thực nhé.

    Tao không chúc mày vui vẻ vì tao biết mày đã có quá thừa cái phẩm chất ấy rùi,nhỉ?
    Cảm ơn mày trong thời gian qua đã chia sẻ bao suy nghĩ và tâm trạng với tao.Chỉ có mỗi mình mày là người tao có thể 11h đêm gọi điện đến buôn chuyện.Chỉ có mình mày với những câu nói nhiều lúc hơi ngu ngu ,he he, mới có thể kéo tao ra khỏi những suy nghĩ mông lung hằng ngày.
    Tao không thiếu bạn nhưng thực sự ,người để tao thật sự tin tưởng,nói gần hết những gì đang nghĩ trong đầu,chỉ có mày.Đã có lần tao nhận mày là " người yêu " đúng không?Nhiều lúc chính tao còn thấy hơn thế.Những đứa bạn ở trong lớp ,đã có lúc tao tưởng thân thiết ,nhưng cuối cùng lại không thể bộc lộ hết suy nghĩ ra với chúng nó.Bạn bè ,đôi lúc cần cả một quá trình để khám phá.
    Đã có lúc mày thấy tao già đời,chính tao ,nhiều khi cũng nghĩ vậy.Nhưng dần dần,tao nhận ra chính tao đang cần sự hồn nhiên của mày:
    " Em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình minh"
    Nhưng tao muốn sửa câu hát ấy thành" Em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên"
    Người ta cần giữ cho mình chút hồn nhiên,để chống chọi và bao dung với những khó khăn, gian dối của cuộc đời này.Và khi đó người ta đã cao thượng.
    Lời cảm ơn thay cho lời chúc những gì mày làm cho tao,những gì có ý nghĩa về tinh thần.

    Yên tâm cô em ạ,từ bây giờ đến khi thi đại học,mày sẽ không phải nghe tao tra tấn về Kb nữa đâu, tao đã đặt niềm tin lầm chỗ,hình như dựng cả một ái tượng đầi chứ không...chuyện như thế thì cứ để nó trôi đi,nhẹ nhàng như lúc nó đến.

    Whatever will be ,will be,quesera sera




    Dinh Lan Huong






    Được March_hyacinth sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 28/03/2003
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tớ nữa, hôm nay là sn tớ mừ
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác thêm một tuổi mới có nhiều niềm vui mới đặc biết đạt kết quả tớt trong các thời gian sắp tới và đừng bao giờ rời bỏ 85 nha .
    Nhân dịp này bác thấy có nên làm một chút gì chứ nhe? lâu lém rùi không gặp mọi người , nhớ quá đi thôi .
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Có làm cũng ko ai đến thì làm làm gì. Thôi khi nào thi xong (mà chưa biết điểm) quyết tâm cùng cả box đập phá một trận.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  5. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, xin chúc mừng sinh nhật sẹc ghẻ dù là hơi muộn, chúc ông năm nay sẽ thi đỗ vào trường mong muốn.
    Thứ hai là gửi tới mày của tao:
    Lời chưa nói
    Đọc xong những dòng trên của mày tao xúc động và vui sướng lắm,thật đấy, hi'hi', cái mũi của tao đang nở thêm mấy phân đây này. Có lẽ sẽ chẳng có lời chúc nào ý nghĩa hơn thế trong ngày sinh nhật của tao đâu. That's enough for me.
    Tao cũng cảm ơn mày vì đã cho tao sống những phút giây thật đẹp của tuổi học trò. Tao chơi thân với rất nhiều người, nhưng thú thật chả đứa nào chân thật với tao như mày,dường như vẫn có khoảng cách giữa tao và chúng nó. Còn mày thì chả bao giờ giấu tao điều gì,ngay cả những điều thầm kín nhất ( à mà phải là những điều kinh khủng nhất), hiếm có người bạn nào như vậy lắm. Mày nhiều lúc già đời thật đấy nhưng nhiều lúc cũng trẻ con lắm, điển hình là những khi mày tra tấn tao bằng cái giọng cười......thoái hoá của mày. Mày là tao mà tao là mày, những khi buồn tao cũng chỉ cảm thấy thoải mái khi được tâm sự với mày vì mày là người giàu tình cảm. Nhiều lúc tao cũng thấy tội nghiệp mày lắm vì phải chịu đựng một đứa óc rỗng như tao, nhất là khi mày đọc thơ của mày cho tao nghe, tao chả hiểu cái gì cả chỉ biết xuyên tạc bậy bạ khiến mày tụt.....cảm xúc.
    Lại nói đến cái biệt danh "người yêu" , buồn cười thật, vì đó chính là do mẹ tao đặt cho mày vì suốt ngày thấy hai đứa buôn dưa lê với nhau và cặp kè với nhau.
    Còn về chuyện Kb, tao với mày đáng ra phải cảm ơn nó chứ, chúng mình thân với nhau hơn cũng kể từ khi mày quen Kb mà. Kb ko mang lại cho mày tình yêu nhưng nó lại mang đến cho chúng mình một tình bạn thật đẹp phải ko?Ko có KB thì làm sao mà mày biết tao tốt bụng và tuyệt vời thế nào, hi'hi'.
    À,mà bao giờ tao có đối tượng thì tao sẽ tra tấn lỗ tai mày chết thì thôi, để bù đắp lại những tháng ngày mày hành hạ tao,hehe, nên đừng cảm ơn tao vội.
    Điều cuối cùng mà tao muốn nói là tao yêu mày lắm, bạn thân của tao
    HA & DLH FOREVER!!
    DLH = con heo + con rùa
    HA = xinh đẹp + thông minh, hi'hi'
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn tôi !!!
    Quà này ....
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay đổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Còn sớm mừ, 11 ngày nữa chúc mừng cũng chưa muôn, chỉ sợ bạn ý không đọc được những dòng trên này thôi.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  8. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chúc anhcva sinh nhật vui vẻ, may thế mình lên mạng trước sinh nhật bé........ Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với bé.... Đỗ ĐẠI HỌC Nhé .............. Quên .... Chúc thêm tuổi mới không bị ông No35 đáng ghét trêu nữa

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  9. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Chậc, quên mất sinh nhật mày sẹc, sorry so much, hơi muộn nhưng "CHÚC MỪNG SINH NHẬT"
    bác hyacint làm ơn đổi cái avatar cho em nhờ, hic ảnh to đùng thế roll cái web page khó chịu quá!
    *** is evil, Evil is Sin, Sin is forgiven, So let's begin!
  10. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi đến Anhcva (Zhaowei85) những lời chúc tốt đẹp nhất .Mừng hai bác thêm một tuổi mới . Cùng tôi đậu Đại Học nhé hai bác .

Chia sẻ trang này