1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng sinh nhật box, Chủ nhật 23/4/2006, tập trung lúc 8g30 tại CV Lê Văn Tám, sau đó đi câu cá ở Bìn

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    hehe, honghoavi@ liên hệ ku mechat@, em ý câu được mấy con cá nặng từ 45-50kg đấy
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhận được lịch vào SG chậm so với các bạn tổ chức sinh nhật đúng 2 ngày ,tiếc quá .Không thì đã có cơ hội gặp các bạn rồi
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng các anh chị có câu được con cá nào không vậy? Chứ theo kinh nghiệm đi câu cá của em thì vào đến đó toàn là... cho cá ăn thui hà, cắm cần câu xong rùi... không thèm để ý đến nó nữa luôn, cuối buổi vứt xuống sông nguyên một cục (bự bằng nắm tay) thức ăn cho cá (phá đám những người câu khác ).
    To chị phale: chờ dài cổ mà hổng có tin nhắn nào hết trơn. Quê chị quá trời! Từ giờ đến giữa tháng 5 là em "cắm trại" lun rùi. Thui hẹn "tái ngộ" vào ngày quốc tế thiếu nhi vậy! Bữa đó nhất định phải làm một bữa linh đình ăn chơi ca hát lun hen!
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    hic sory cưng, chị quên mất tiu à bù lại em sau hen
  5. cothethoi

    cothethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    vì lý do kỹ thuật, lại lỡ mất 1 dịp làm wen nữa òi
    Có ai câu được cá bự nào hôn, chụp cái lên xem cho đỡ thèm đê
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Cưng ah thắt cổ cũng cho xả hơi chứ, sao mà bận bịu dữ vậy ta!! Út nhà ta siêng ghê.

Chia sẻ trang này