1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng sinh nhật Box , Viết cho NTC !

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 29/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Lau roi CO khong vao lai ttvn vi ban....di lay chong , ttvn hom nay co nhieu doi moi ghe, cung nhu NTC vay, that vui va that hanh phuc khi vao lai NTC van thay nick cua minh con trong danh sach thanh vien....
    [​IMG]
    Nhan dip sn Box , chan thanh chuc Box ngay cang phat trien , thanh vien ngay cang xich lai gan nhau hon
  2. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hic Cảm động quá. Cảm ơn VDK đã cho thutim va snowprincess một niềm vui
  3. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ 5* cho mỗi bài viết theo 10 chủ đề của BDK bắt đầu từ hôm nay
    Mọi người nhiệt tình tham gia đi ạ, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 4 box NTC vô cùng yêu quý của tất cả chúng ta và cũng để mem mới hiểu mem cũ nhiều hơn
  4. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ui, bùn quá, cả nhà chẳng ai thích * cả. Mình tự viết vậy. Em tham gia chủ đề số 7) thành viên bạn ưa thích.
    Chả là em chỉ mới quan tâm đến NTC dạo gần đây thôi, mặc dù em biết TTVN cũng khá lâu rồi. Khi mới vào NTC để gọi là tập gia tuỳ tục, em đã bỏ ra mấy ngày đọc các thread trong box, để gọi là tìm hiểu tính cách của các thành viên, xem các bạn và các anh chị đang quan tâm chuyện gì, mối quan hệ giữa mọi người ra sao... Túm lại là em rất cảm tình vì không khí hoà nhã, văn minh, lịch sự (kể cả khi cãi nhau) của box ta. Vì nhiều nơi trên TTVN này có các anh chị post bài toàn dùng tiếng Việt "trong tối"em nhảy vào rồi nhảy ra không kịp nữa cơ (ví dụ như box Huế hay box văn học ý ). Rồi vì cái không khí hoà nhã đó (dù hơi buồn tẻ) em cũng trót iu quý mọi người ( iu quý online), trong đó em quý nhất là chị Nút ạ.
    Không phải em quý chị Nút vì em bon chen theo mọi người đâu ạ, cũng không phải vì chị ấy tổ chức thành công một số công tác xã hội đầy ý nghĩa. Em quý chị Nút vì chị Nút đã làm rạng rỡ tên tuổi dân NT chúng ta. Em nói thật đấy, các anh chị thử đọc topic :Thông tin du lịch thì rõ. Mọi người được chị Nút trả lời xong đều bảo là : ui, dân NT dể thương, nhiệt tình, tốt bụng quá (thật ra là chị Nút dể thương, nhiệt tình, tốt bụng đấy chứ) và tất cả chúng ta đều được thơm lây
    Chỉ cần một lý do đó thôi, cũng đủ làm em yêu quý chị Nút, dù rằng chị ấy ít tham gia vào các thread khác để tạo không khí sôi nổi và lôi cuốn các thành viên. Tất nhiên nếu "tám" nhiều quá sẽ làm loãng chủ đề, như nếu không bình luận gì thì cũng làm thread đó nhanh chóng chìm mất vì không ai muốn tham gia nữa. Và rồi cái câu mà chị Nút thích nhất thì em lại ít hiểu nhất : chúng ta đều là CON "người", không biết ý chị có phải là cái bọn gà cũng chỉ là CON "gà", bọn mèo là CON "mèo", nghĩa là mỗi đứa đều có một cái tên. Chúng ta là CON "người" nghĩa là :Nhân vô thập toàn đúng không ạ?
    Vì yêu quý chị Nút, nên khi được dịp phỏng vấn chị, em hớn hở mừng vui định vào tham gia, nhưng khi đọc kỹ lại thấy BDK thòng thêm một câu : được quyền không trả lời tất cả các câu hỏi, nên em nhụt chí anh hùng. Vì em chỉ muốn quan tâm đến tình củm riêng tư của chị thôi, ví dụ như chị ngủ làm ướt nệm đếm năm bao nhiêu tuổi, mối tình đầu của chị như thế nào, first kiss năm bao nhiêu tuổi, cuộc sống mơ ước của chị gồm những gì... Nhưng mà hỏi như thế chắc không được trả lời đâu nhỉ.
    Vì yêu quý chị em cũng mong chị tiếp tục topic "Hắn", đừng để nó trôi vào lãng quên thế ạ. Hay hôm nào rảnh rỗi em tham gia với chị nhé.
    Vì iu quý chị, em tặng chị này
    Bài viết của em đến đây là hết rồi ạ.
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    CD nghĩ:
    Sự tồn tại của bất cứ 1thứ gì, từ đồ vật cho tới con người cũng đều mang một ý nghĩa nhất định nào đó.
    Có thể bản thân mình ko quan trọng lắm cái ngày mà mình sinh ra, song với 1người bạn thân của bạn lại khác. Nó ý nghĩa ngang bằng với sự yêu mến mà bạn dành cho người bạn thân của mình. Họ thấy sự tồn tại của bạn là 1niềm vui và hạnh phúc đối với họ đấy.
    Không nhớ tới ngày SN của mình thì cũng hơi buồn nhỉ? Nếu nhớ được thì vẫn thấy vui hơn. Mọi người nên nhận thấy sự sai sót của mình và đó là 1sự sai sót đáng được thông cảm, chứ không nên nghĩ đó là một sai sót phải được chấp nhận
    Chỉ cần một lời chào mừng trên diễn đàn thôi, đâu có ai nói phải tổ chức?@Nut, Changes, SL? Nhưng chúng ta thực sự đã quên. SN không phải là một khái niệm hình thức mà là một khái niệm đánh dấu sự xuất hiện. Và càng ý nghĩa hơn khi đó là một sự xuất hiện có giá trị cho cộng đồng.
    Dù sao cũng chúc mừng ngày 4/8 đã qua, vì không thể phủ nhận cái ngày mà nhớ đó những con người dễ thương vui tính và tốt bụng đã có một duyên may đến và biết nhau, cùng làm những điều ý nghĩa trong cuộc sống bộn bề này...
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghi nhận suy nghĩ của CD, tớ đánh giá bài viết CD, cực tâm lý, cực chính xác. Biết vậy, nhưng tớ vẫn thấy nó "màu mè", tất nhiên màu mè theo quan điểm của tớ.
    Dù sao thì cũng nói lời Chúc mừng sinh nhật cho NTC- Nha Trang club (câu lạc bộ người Nha Trang..he..he..)
  7. bjGbeNz

    bjGbeNz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hjx! đọc xong bài nì em thấy có nhìu cảm xúc ! nhưng mò bác CD viết đoạn cuối em vẫn chưa hỉu lém ! em là thành viên mới em cũng chưa hỉu bít nhìu lém về đại gia đình về NTC ! cũng chưa có dịp gặp mặt các đàn anh đàn chị ! tuy là SN đã qua rồi nhưng em cũng chúc NTC ngày càng trở nên gắn bó và đoàn kết hơn !
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    VÈ NTC - tập 2

    Ve vẻ vè ve
    Nghe vè chuyện box
    Nha trang club
    Vui thật là vui
    bạn bè khắp nơi
    Về đây hội tụ
    Mod mới mod cũ
    Đều rất nhiệt tình
    Chị Nút nhà mình
    Vừa xinh vừa đảm
    Còn anh chàng biển
    Năng động hoà đồng
    Cô bé xitrum
    Dễ thương vui tính
    Mọi người đêu mến
    Các mod hiện nay
    Thành viên mỗi ngày
    Tăng lên đáng kể
    Box thêm vui vẻ
    Nhộn nhịp xôn xao
    Trước còn lạ nhau
    Sau thành thân thiết
    Chắc ai cũng biết
    Nha trang mùa thu
    (Bác thép ý mà)
    Mồi ngày một chuyện
    Còn Changes thân thiện
    Trăm năm cô đơn
    Đệ tử nhập môn
    Vô danh kính cận
    Zesman cẩn thận
    Chuột bạch đi xa
    Shortlong thích ca
    SharShel lặng lẽ
    Một nhóm men trẻ
    Cuối cấp phổ thông
    Kim cương động lòng
    Trả lời thắc mắc
    Coco nay ít
    Xuất hiện offline
    Rubi viết bài
    Vừa hay vừa chất
    Hazeem đối đáp
    Nhanh lại sâu xa
    Còn về bác Na
    Dạo này ít thấy
    Tina17
    Chắc bận việc chi???
    Cô bạn urby
    Flora nghệ sỹ
    Ăn nói hoa mỹ
    Phải nói đến Sea
    Sát thủ phòng nỳ
    Chị Chen đáo để
    Nói ai cũng nể
    là chị Xi Đi
    Nữ quái tưng bừng
    Chim Việt năng nổ
    Đều là mem mới
    Nhưng cũng O kê
    Lâu lâu Xích lô
    Đạp vô 1 vòng
    Xác chết giang hồ
    Nghía qua nghía lại
    Bầu trời xanh nhể
    Ại cũng thật vui
    Sinh nhật box rồi....

    ====> cho em mạn phép bon chen cùng chị Thutim 1 tý, tự nhận thấy mình tài hèn sức mọn
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày rãnh, rãnh đến phát kinh. Chính xác là chỉ cần quay lưng lại theo đúng nghĩa đen thì sẽ có một chuỗi ngày bận rộn. Thế mà mãi vẫn không xoay nổi cái lưng. Vì chưa quay lưng nên vẫn đối diện với màn hình vi tính và cặm cuội gõ cọc, cọc, cọc...
    Khoảng 1 năm gần đây, zes có những công việc riêng, mối bận tâm riêng khiến zes chẳng vào NTC mấy. Thường là đôi khi có off-message của biendaikho gửi trên yahoo thì zes tò mò ghé qua.
    Zes dạo NTC còn nhẹ nhàng hơn cả cưỡi ngựa xem hoa nên chẳng dám nhận xét gì nhiều. Chỉ cảm thấy vui và khâm phục mọi người. Bận rộn việc riêng việc tư, nhưng mọi người vẫn có thể nhiệt tình tham gia vào các công tác xã hội. Nhìn những bức ảnh tường thuật những hoạt động ấy, đôi lúc cảm thấy hơi thẹn bản thân. Zes vẫn rất mong muốn có dịp được tham gia hoạt động với mọi người. Chỉ tiếc là điều kiện không có.
    Vừa rồi có đọc topic về sinh nhật buồn tẻ gì đấy của biendaikho. hè hè, biendaikho vẫn thế mọi người nhỉ. Nói thiệt chứ đó là cái tính mình không ưa nhất của biendaikho, nói theo dân Đà Nẽng là nó "dị dị" thế nào ấy. Chê cho có mùi có vị thế thôi chứ công đầu cho các hoạt động xã hội của NTC hiện nay phải kể đến biendaikho. Chính hắn ta với một lòng nhiệt thành quá ư là nóng hổi đã thổi bay đi những mod vô tài, vô dụng, nói to, ngáy to mà chẳng ra cơm cháo gì. Công của hắn bự dữ lắm.
    Điều mình cảm thấy tiếc là cách ăn nói của một số thành viên (không biết có zes trong đó không ta) đã làm thay đổi kiểu đùa giỡn vô tư của các mod nữ.Ấy là suy nghĩ cá nhân của zes thôi đấy nhé, cấm chửi à. Còn các mod nam vẫn hoành tráng và xí trai hơn zes tí xíu như thửo nào :D.
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà năm năm rồi. Kể từ ngày nghe anh Vương Vũ Thắng nói về Trí Tuệ Việt Nam trên TV, rồi trưa nào đi học về hai đứa cũng tạt vào quán Net để lướt web. Đang tuổi "bẻ gãy sừng trâu", cũng mấy lần bon chen vào Thảo Luận mà quậy. Rồi mạng bị Bộ đóng cửa. Rồi một lần tình cờ trên Google, đến với NTC. Nhanh quá!
    Chúc mừng sinh nhật NTC!
    Cảm ơn NTC thật nhiều, nơi mang đến cho tôi những niềm vui!

Chia sẻ trang này