1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng sinh nhật HPC!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi dauda^u`vi`tie^n`, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này này....
    Mọi người lưu ý đi nhé, thứ nhất là tôi cũng là một thành viên kỳ cựu của HPC, nhưng thật sự xuất phát của tôi trước khi gia nhập HPC tôi là thành viên của F87 chuyên tham gia mua bán các linh kiện máy tính trên mạng, sau đó vô tình biết đến Box Bonal Ngô Quyền rồi mới tham gia HPC.
    Thật sự tôi cũng chẳng biết sinh nhật HPC là ngày nào, bởi vì khi đó tôi cũng chưa tham gia HPC. Nhưng với tôi HPC đã là một gia đình rất thân thiết, và để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm, vui cũng có mà buồn cũng có.
    Sinh nhật của HPC theo tôi nghĩ chúng ta cũng không nên bàn tán quá làm gì, thực sự chúng ta cần là cái tâm của chúng ta luôn nghĩ về HPC là được, còn tổ chức đúng ngày hay là sai ngày cũng không vấn đề, mà phải còn phụ thuộc vào anh chị em chúng ta cứ gặp được nhau vào ngày đầu năm khi mà tâm trí ai cũng thảnh thơi và chờ đón một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Chứ tổ chức đúng ngày cũng có ưu điểm là rất ý nghĩa, nhưng có nhược là anh em HPC mọi miền có thể không có mặt đầy đủ. Theo ý kiến của tôi cũng là một lão làng của HPC thì nên chăng hãy tổ chức sinh nhật HPC vào ngày tết cho đỡ cập dập.
    Ý kiến của em chip và chú daudauvitien anh rất ghi nhận, nhưng mọi người cũng phải thông cảm cho anh chị em HPC xa nha không thể tham gia vào đúng ngày sinh nhật HPC được. Còn nếu sinh nhật HPC vẫn tổ chức đúng ngày, thì ai trên này có thể về sẽ cố gắng về, còn không thì mong anh chị em đừng trách móc.
    Tôi điểm qua mấy mốc với lịch sử phát triển của HPC kể từ ngày tôi tham gia cho các thành viên cũ mới của HPC được biết.
    Vào giữa những năm 2002 đó là khi giải bóng đá thế giới được tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc tôi mới biết đến HPC. Khi đó những thành viên kỳ cựu nhưng nay đã thôi không còn gắn bó với HPC như New tazzan, tupt, nico, culan, innocent.v.v vẫn còn htham gia, nhưng hình như sau một thời gian hoạt động HPC lúc đó cũng đã chững lại không còn phát triển mạnh như trước, và một số thành viên cốt cán cũng đã ra đi. Lúc đó có thể coi là một giai đoạn HPC bắt đầu tách riêng lẻ, và đánh dấu sự đi xuống của HPC. HPC Hà nội tách riêng ra và hoạt động độc lập với HP, những thành viên lúc đó là tôi tức Mr Dj( tiên sư thằng tuấn nổ và thằng thắng khỉ cứ bảo tao đi dê nhé), bibihaybuon( giờ là huhuem muốn bú mẹ),tupt, dadauvitien, beckysharp, intercepter, Newtazzan, friendly82,.... ngày đó HPC HN thi thoảng vẫn tụ tập nhau đi chơi xa, đi hát hò, và tham gia một số hoạt động nhân đạo.
    Nhưng kể từ đầu năm 2003 khi innocent làm chủ tịch HPC thì các hoạt động của HPC đã tiến triển rất tốt như đại hội HPC và chương trình văn nghệ HPC, nhưng sang đến giữa năm 2003 những đố kỵ cá nhân của HPC đã làm cho HPC suy tàn, mà sự sa sút đó bắt đầu từ HPC HN khi mà HPC HN đang đi đúng quĩ đạo thì chính Nico và một số thành viên khác nhảy vào khích bác và chia rẽ đoàn kết nội bộ HPC HN, khiến HPC HN nằm yên không tiến được cho đến tháng 8 năm 2005, nhưng thời điểm giữa năm 2003 và năm 2004 đánh dấu thời đại HPCHN với sự tham gia nhiệt tình của baolua, dotuannam và em Hằng. Nhưng khi HPC HN phát triển trở lại thì các thành viên này lại không thấy tham gia như trước nữa.
    Năm 2005 là một mốc quan trọng đánh dấu sự sống lại các hoạt động của cả HPC HN và HPC HP, những bước chuyển mình đi lên của tập thể HPC, sự trở lại của huhu, Mr Dj, và đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình đúng thời điểm của chị Flam đã thổi vào HPC một luồng sinh khí mới, bên cạnh đó cũng không thể quên các thành viên như tuấn nổ, thắng khỉ.... Một số thành viên cũ đã hoạt động trở lại trong đó có chú daudauvitien, và rất nhiều thành viên mới đã tham gia HPC.
    Năm mới đã đến và năm cũ đã qua đi, mong cho ân oán giữa các thành viên được trút bỏ, các thành viên cũ hay mới hãy sát cánh bên nhau để xây dựng lại HPC thành một gia đình ấm cúng.
    Một lần nữa rất mong anh chị em hãy quay về bên HPC.
    Tái bút: Những lời trên có thể tên một số thành viên vẫn tham gia vào HPC và đang đóng góp cho HPC như Rocket, chiphoi,... có thể không được nhắc tênm nhưng mong anh chị em thông cảm, vì nhắc ra thì dài lắm.
    Có những mốc lịch sử nào mà tôi không nhớ hết mong anh chị em bổ sung dùm.
    Được Mr Dj sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 09/01/2006
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    HPC nhà mình nhiều ân oán dã man vậy seo ...giờ em mới biết ..hị
    Trước hết với những thành viên gạo cội , có thể nói là "đẻ" ra cái box HPC cho chúng ta trú ngày hôm nay ( xin lỗi e dùng từ hơi thô một tẹo ) , k phải mình vô ơn nhưng e nghe mọi người nói nhiều đến cái công lập ra cái box này , công xây dựng nó thế nào của các bác ấy mà nhắm mắt lại chắc kể ngọt đến đời cháu e quá . Nói thế để làm gì nhỉ , họ đã muốn ra đi ( với hàng vạn lý do khả thi và chính đáng ) thì chúng ta , những người ở lại , những ai mới , ai cũ vẫn đang " sống " với HPC hãy cho họ toại nguyện , nhắc nhiều làm các bác ấy nhảy mũi hắt hơi có phải tội k .
    Thế thôi nhé , cho các bác ấy lên nóc tủ ngồi , thích hóng kiểu gì thì hóng , việc chúng ta làm chúng ta vẫn cứ thế mà tiến hành thôi ...ok nhỉ cả nhà nhỉ !
    làm đúng ngày hay k cũng đâu có quan trọng, gặp nhau vui vẻ là được. đừng tranh cãi đao to búa lớn làm gì cho những mem mới họ sợ cả nhà nhé
    HPC nhà mình hễ cứ động đến một việc gì nhạy cảm một tẹo , hễ cứ cần có ý kiến là ..hê hê ...đọc bài ai cũng dài
  3. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ô! Hay cái cô này trên đây là mọi người đưa ra ý kiến của mình để tham khảo xem nên tổ chức mừng SN HPC thế nào chứ vấn đề gì nhạy cảm đâu. Cô chỉ được cái nhạy cảm là nhanh thôi à. Còn bạn nào đóng góp ý kiến nữa cứ việc tham gia nhé. Sau đó đóng góp xong hết tất cả mọi ý kiến chúng ta đi đến thống nhất tổ chức vào ngày nào và chương trình ra sao.
  4. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Daudauvitien nhớ sai roài.. cái tên HPC được nghĩ ra và chọn lựa trước khi tui mời innocent tham gia vào hội. Cái ngày innocent biết đến HPC cũng là một kỷ niệm đáng nhớ.
    Có một buổi chiều thứ 7 lâu lắm rồi, hồi đó 7X Hà Nội vẫn là một thế lực trong cộng đồng TTVN. New tôi tư cách là chi hội trưởng 7X HP cùng mọi các 7X member định tổ chức một buổi dã ngoại sông Hồng hoành tráng, nhưng thời tiết có vẻ khắc nghiệt. Tui nảy ra ý tưởng mời mọi người về HP để vui chơi và giới thiệu hình ảnh và con người HP.. nghĩ thế nên tui phá kế hoạch đi sông Hồng bằng cách rêu rao là thời tiết lạnh lắm khi đi tàu giữa sông, rồi tàu có thể bị lật, bị chìm .. mọi người có vẻ hoảng sợ nhưng mà có vẻ vẫn quyết tâm đi. Chán quá tui bỏ về Hp chơi, nhưng khoảng 11h đêm lại online doạ dẫm mọi người tiếp và đưa ra đề nghị mời tất cả về HP đi ĐS chơi. Ai dè mọi người có vẻ xuôi xuôi và hẹn sáng hôm sau confirm sớm. Đúng 5h sáng điện thoại reo inh ỏi và tui nhận được thông báo là mọi người đang trên đường ra ga đi HP. Lúc đó tui mới phát hoảng vì chưa chuẩn bị gì cả, vắt óc mới nhớ ra thằng bạn thân từ hồi cấp 3 bèn gọi điện nhờ nó trợ giúp sau khi đã ba hoa một hồi về cái gọi là TTVN, HPC.. May là nó nhận lời. Khi đón 7x ở ga HP tui giới thiệu đó là một thành viên của HPC mới thu nạp và mọi người hỏi là gì thì hắn lanh trí chọn cái tên Innocent .. hé hé .. Chuyến đi kết thúc tốt đẹp cùng với sự có mặt của Vương Vũ Thắng, ATC, ..
    Đây là kỷ niệm thật đáng nhớ mà New tôi sẽ không thể nào quên. Tranh thủ kể lại với mọi người để nhớ về ngày tháng năm xưa đó.
    (he he .. giờ fải đi ăn đám cưới .. chiều e*** lại sau nha..)
    Được new tazzan sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 12/01/2006
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà!
    Em thấy bác nào cũng nói , cũng nhớ, cũng thương rồi cũng yêu mà bác "đau đầu vì tiền" lên ý kiến thì bác cứ xây dựng kế hoạch , hoặc xem ngày giờ rồi tổ chức dạm ngõ cho mọi người họp mặt xem xem lên ý kiến tổ chức thế nào..
    Em nói vậy thôi ah.
  6. Titanium

    Titanium Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vui quá! Như vậy là bác New nhà ta đã trở lại rồi đó. Trước mắt theo em nghĩ mọi người lên bàn bạc kế hoạch cụ thể xem tổ chức vào ngày nào là hợp lý nhất và có đông đủ mọi người nhất thì tổ chức. Còn em thì vô tư ngày nào cũng được. Nếu được tổ chức đúng ngày thì càng ý nghĩa còn không thì cũng không sao cả miễn vui là được. Mọi người xem chương trình thế nào rồi viết bài cụ thể đi bà con ơi.
  7. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là sau một vài ngày tham khảo ý kiến các thành viên và hiện nay tôi có thể tổng kết chung như sau:
    Có 2 luồng ý kiến chính là
    1. Tổ chức SN HPC vào đúng ngày khai sinh ra nó(ngày 28 tết)
    2. Tổ chức vào ngày 4 tết theo ý kiến của các bạn phải đi làm
    Sau khi đã tham xem xét kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp của mọi người mình thấy. Nếu như tổ chức SN vào đúng ngày thì cực kỳ ý nghĩa luôn nhưng ở đây có một vấn đề là vào ngày đó hầu hết ai cũng bận chuyện gia đình và công việc. Còn nếu tổ chức vào ngày mùng 4 tết thì cũng như các ngày kia có nhiều bạn chưa chắc đã tham gia đưọc bởi một lẽ là hầu hết các thành viên đều trẻ tuổi do vậy những ngày đó tận dụng đi chơi hết à. Do vậy nếu tổ chức SN HPC vào những ngày đó thì chắc chắn một điều rằng là HPC chúng ta không bao giờ có đầu đủ mọi người tham gia. Mình nghĩ chúng ta tổ chức SN HPC là một cái cớ để mọi người gặp gỡ nhau hàn huyên tâm sự, hỏi han sức khoẻ và công việc học hành của nhau. Dựa vào những ý kiến trên theo mình nghĩ SN HPC chúng ta có thể tổ chức sau tết dù không đúng ngày nhưng chúng ta còn có thời gian để chuyển bị và lên chương trình vì khi tổ chức thì phải có quy củ không thể lộn xộn được.
    Bây giờ mình lại xin ý kiến các bạn một lần nữa loại bỏ 2 ngày nói trên ra chúng ta sẽ tiến hành vào một ngày khác sau tết và tiêu chí chọn ngày tất nhiên là vào ngày thứ 7 để mọi người còn vui chơi thoả mãi.
    Vậy theo các bạn mình nên tổ chức vào ngày nào sau tết. Trên đây là ý kiến đóng góp của mình. Và mình hứa vào ngày SN đó sẽ cố gắng mời bằng được các vị lãnh tụ đáng kính của chúng ta qua nhiều thời kỳ như: Culan, New, Nico.....
    Chúng ta đến với ngày SN HPC với tiêu chí vui là chính do vậy đề nghị mọi người tham gia chúng ta gạt bỏ hết ưu lo, phiền toái và những xích mích để ngồi lại với nhau như những người bạn chân thành nhất.
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bác Khánh nếu xét theo khía cạnh mọi người đều ở HP thì rất ổn. Nhưng vấn đề là một nửa HPC nếu không muốn nói nguồn nhân lực chính của HPC bây giờ là ở trên HN sau khi nghỉ tết xong lên làm được vài ngày chả nhẽ lại lôi họ về HP hay sao? Chủ nhật sau cái hôm nhậu tất niên, sáng hôm ấy mấy anh chị em đi ăn sáng và có bàn bạc với nhau thế này: Do trước Tết thì bận chuyện gia đình VD như nhà anh Dj chỉ có hai mẹ con dĩ nhiên anh ấy phải ở nhà phụ giúp mẹ anh ấy don dẹp nhà cửa chuẩn bị nọ kia v.v..... nên chỉ có thể làm sau Tết thì mọi người mới có thời gian. Và là làm ở nhà một ai đó để thứ nhất là thân mật ấm cúng hơn, thứ 2 là tiết kiệm chi phí.Có thể một số người sẽ bảo rằng chẳng đáng bao nhiêu. Đúng chẳng đáng là bao nhiêu thật, nhưng đâu phải ai cũng có khả năng tài chính như ai. Vì vậy để tránh tình trạng có người nghĩ rằng mình sẽ bị thiệt khi lần nào đi off cũng đóng đủ mà đứa này, đứa kia có đóng như vậy đâu.... Trong cái XH này gì thì gì vấn đề tài chính phải sòng phẳng thì mới chơi với nhau bền được. Đừng nghĩ tôi thực dụng và cũng đừng có nói rằng chỉ mình tôi nghĩ thế. Chuyện này cũng chẳng hay ho gì lắm đâu nhưng cũng kể ra cho mọi người làm chứng cứ.
    Đơn cử như cái việc đóng tiền quỹ hội ở dưới HP có mấy người đóng đâu. Tôi nhớ hôm ấy họp trù bị xong mọi người ủng hộ lắm, thế mà cuối cùng được mấy người đóng quỹ hội chứ? Có được khoảng 6,7 người đóng: Nico, ROCKET, libra_angel, wificafe_haiphong, thang_hp, tuanno1 và hình như có 2tay2sung với xautraivotinh có đóng 1,2 lần gì đó. Tại sao lại chỉ có vài người đóng như vậy trong khi rất nhiều người đồng ý với kế hoạch đóng quỹ cơ mà. Theo tôi nghĩ đơn giản là mọi người vốn không tin tưởng nhau lên mới như vậy, cũng có thể hiểu được là mọi người không đóng quỹ sẽ hỏi: Đóng để làm gì(dù khi họp đã có giải thích)? Đóng thế thì nếu mình không đi off có thiệt không(câu này không phải tôi nghĩ ra đâu mà là một mem của HPC đã đặt câu hỏi như vậy)?
    Thế thôi vấn đề tài chính có lẽ chỉ nên nói vậy thôi, bây giờ nói về vấn đề tổ chức SN HPC. Theo tình hình mà nói thì sẽ tổ chức vào ngày mùng 4 hoặc mùng 5 Tết thời gian là từ chiều trở về tối. To daudauvitien: Em nghĩ chắc mọi người cũng bớt chút thời giờ được thôi bác ạ. Chứ để khi mọi người đi làm rồi mới tổ chức thì chắc là phải cuối giêng mới được. Còn chuyện ra ngoài hàng là phương án cuối cùng rồi bác ạ.
  9. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo ý chú Tuanno1 va hầu hết các thành viên HPC trên HN la tổ chức vào ngày mùng4 tết hả? Chú Tuan có nói tại sao không bớt chút thời gian để tham gia được anh thấy đúng lăm đó tại sao không bớt chút thời gian để gặp mặt nhau nhỉ? Nếu đã nhiệt huyết đến vậy thì ngày nào mà chả được nhỉ? Ngày 28 tết cũng như ngày mùng 4 tết cũng được mà. Vấn đề ở đây là chúng ta phải tìm ra một ngày thật hợp lý để chõ toàn bộ mọi người cùng tham gia cho vui chứ. Hơn nữa tổ chức ở nhà một thành viên nào đó cũng rất hay nhưng theo mình không nên như vậy. Mình không tán thành tổ chức SN HPC ở nhà một ai đó chúng ta nên ra ngoài không vào quán chúng ta ra công viên ngồi cho vui có sao đâu. Tiền chỉ là một vấn đề nhỏ có sao chúng ta làm vậy đâu cứ phải tổ chức to tát đâu cái quan trọng là thiện chí của mọi người mà.
    Nếu mọi người vẫn quyết định tổ chức vào ngày 4 tết thì có thể theo anh Gianh nói có một số thành viên không tham gia được cũng mong mọi người thông cảm. Sức đến tâm thì theo đến đó thôi mà.
    Chúng ta phải nhớ rằng tổ chức Sn cho HPC là tổ chức cho toàn thể bà con HPC tham gia nhé.
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hai cái này có vấn đề khác nhau anh ạ. Hôm 28 thì mọi người đang bận dọn dẹp nhà cửa chứ có phải là chơi bời như hôm mùng 4 đâu. Mà bác nói cũng đúng đấy tổ chức SN HPC là dành cho toàn bộ mem của HPC. Nhưng mà bác ạ vấn đề ngồi với nhau để vui vẻ thì đối với mem dưới HP là hơi khó. Thú thực hôm lên HN thấy xấu hổ quá, không phải xấu hổ vì bản thân mà vì xấu hổ cho cái HPC HP này. Được cái tiếng là cùng hoạt động với nhau từ lâu nhưng mà không có sự thân mật như mọi người trên HN. Tất cả cũng bắt nguồn từ sự đố kị, không ưa nhau làm ảnh hưởng tới việc chung của CLB. Nói thì rất hay nhưng mà thực tâm thì đều muốn dừa việc, lúc người ta làm rồi thì nói nọ nói kia. Nếu mà nghe nó bảo VN đang trong thời kì quá độ đi lên Xã Hội Đại Đồng thì mình cũng tin bởi vì nói hay quá, chuẩn quá. Nhưng bảo làm thì lí do nào là vì không phải là thế này lên chẳng làm được thế kia....... Rồi có phải là gì đâu mà phải làm vân vân và vân vân. Nói thế thì bó tay rồi, nhưng cứ thử nghĩ xem tôi thì là cái gì chứ chả là cái quái gì cả, chỉ là thằng có nick mod dùng để xoá bài spam thôi, thang_hp thì là cái gì chứ xem nó có là cái gì không. Đấy mọi người đều biết nó cũng chả là cái gì lại còn là mem bình thường nữa. Vậy mà tôi với nó vẫn tích cực hoạt động mà có kêu ca gì đâu. Phật tổ có một câu nói rất hay thế này: "Các người đừng vì tin ta mà tin đạo của ta, các người phải kiểm nghiệm nó...." câu này cũng gần giống như trường hợp ở đây. Không làm gì mà ôm cái mớ lí thuyết hay ho ấy thì cũng chả khác gì mua một cái TV 54 inch thật đẹp về nhà mà không cắm điện để xem. Kết lại đây cũng là tình hình của HPC HP hiện nay, bác Khánh đã lâu không quay lại với HPC HP lên em tóm tắt cho bác nghe như vậy. Mong bác là bậc tiền bối còn lại của HPC HP hiểu cho em và mọi người. Không khéo vì cái vụ SN khỉ gió này mà đâm ra mất hay. THôi em lượn đây đến giờ làm rồi.

Chia sẻ trang này