1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng sinh nhật tròn 1 năm tuổi của "Ngôi nhà nguyện tình yêu"

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thit-vit-ngon-nhat, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mừng sinh nhật tròn 1 năm tuổi của "Ngôi nhà nguyện tình yêu"

    11-6-03 - Sinh nhật box tròn 1 tuổi

    Rảnh rỗi 15 phút, trẻ con ngồi viết lăng nhăng.

    Hôm qua vừa đi offline, cũng đến hơn 1 tháng, à không, hai tháng rồi không còn được ngồi quây quần quanh cái bàn dài dài mà bên trên có mấy bình hoa đèm đẹp, ngắm những người quen quen, nhòm mấy người lạ lạ. Cũng nhớ ra là đến 2 tháng rồi mình không hát, đúng hơn là không ?obiểu diễn? cho bất kì ai cả. Hai tháng bận rộn, cố gò mình để quên đi những niềm vui nho nhỏ mà hi vọng có được những niềm vui lớn lao hơn thế.

    Chắc không thể gọi cái này là viết tường thuật. Cơ mà thôi có sao đâu, trẻ con nghĩ gì thì trẻ con cứ viết !

    Trẻ con xăm xăm bước vào cái quán cũ cũ (cũ như hàng ngàn năm nay vẫn không thể mới hơn), trên tay ôm bó hoa súng trắng đã hơi heo héo. Tại lúc nãy thấy có một số ai đấy bảo đã mua hoa sen rồi, trẻ con thấy hoa súng đẹp quá, trắng muốt nên liều mình vác đến. Hoa súng vốn đã mỏng manh, hôm đấy trời lại nhiều gió quá . Hoa đấy để tặng cho một người bớt trẻ con hơn trẻ con 3 tuổi, người mà hôm kia hôm kìa, đã có ai đấy gọi đùa là ?oXanh da trời?. Đã gần 8h, chưa đến cửa đã biết ngay có hơn chục người ngồi chờ ...nhau trong ấy.

    Trẻ con phăm phăm đi vào, tất nhiên là không quên ?oEm chào các anh các chị ạ !?. Một lúc sau mới nhận ra rằng trong ấy có một chức sắc rất to vẫn xưng danh là ATC - bác ấy còn đem theo cả máy ảnh cơ đấy ạ ! Mà trẻ con thì rất quí cái bác chức sắc ấy nên phải ra diện kiến ngay.

    Chả hiểu có phải 8h thì chương trình sinh nhật bắt đầu không, vì trẻ con thì làm gì được bố mẹ cho đeo đồng hồ mà biết giờ giấc cơ chứ ! Chỉ biết là sau một hồi các vị chức sắc ngồi bàn tán với nhau về chuyện làm ?ooép - sai? gì gì ấy, và một bác đứng lên tự xưng là lớn tuổi nhất ở đây, cả sau khi mọi người lại lục tục buôn chuyện riêng thì buổi sinh nhật chính thức bắt đầu.

    Rồi trẻ con bắt đầu (nhờ mấy lời mào đầu của bác pimpim) mà nhớ ra đựơc rằng vào cái hôm 8-6 của năm trước, trẻ con đã ngồi uống cafe với một số người có những cái tên rất ngộ : tasti, pimpim, primerose, ngochikien, blue293 (tức cafein), classic_lover, amour, linhrock, bach_tuoc. Hôm đấy trẻ con vẫn nhớ rất rõ là trận Ý- Croatia, báo hại có một cô bé nào đấy đem đàn ghita đi, một cô bé khác định khoe giọng hát vịt bầu, mà không được vì dân tình chúi mũi hết cả vào cái màn hình TV, rồi hò hét loạn xà ngầu. Rồi từ sau đấy 3 hôm thì trên thị xã TTVN online bỗng nhiên dựng lên một cái trụ sở mang vẻ ngoài rất chi bình dị có tên là ?oBox nhạc Trịnh?, đứng lặng lẽ bên cạnh những ngôi nhà hào nhoáng khác của thị xã. Cơ mà đúng là những kẻ vốn vẫn hay ra vào cái ngôi nhà mà ở ngoài treo một cái biển rất to - ?oNhà nguyện tình yêu dành cho những tâm hồn yêu nhạc Trịnh? ấy, cũng vốn bình dị, trầm lắng như chính ngôi nhà. Tất nhiên trẻ con, dù là trẻ con vẫn biết yêu nhạc Trịnh, và từ đấy cũng thấy mình trầm lắng đi biết bao nhiêu.

    Một năm rồi đấy, nhanh quá đi mất. Trẻ con ngồi bên cạnh cái cô xinh xinh thuộc họ nhà Nhím, dựa dẫm vào cô Sờ-pờ-cờ có giọng nói ngọt như đường phèn, và ngắm nghía lung tung. Và cả hát nữa, tất nhiên rồi, ?odân ta? vẫn có cái lệ ?ohát cho nhau nghe? từ 1 năm nay rồi mà. Để xem nào, đầu tiên là đồng chí ?oXanh da trời? mở đầu với bài ?oLặng lẽ nơi này?. Vẫn cái giọng khe khẽ, xanh xao như hơi thở, vuột ra từ cái cơ thể gày gò, mảnh mờ - cơ mà trẻ con vẫn thấy sao mà nhiều tình cảm !

    ?oLặng lẽ nơi này? vừa dứt, mọi người đã quay sang bàn luận về con người bác Trịnh, rồi ai đấy cứ thắc mắc không hiểu rằng sinh nhật của bác Trịnh thì thế nào. Tất nhiên rồi, chắc là sẽ nhiều lời ca tiếng hát, nhiều tình cảm, và cả ...rượu nữa. Còn bác ATC thì chia sẻ với mọi người kỉ niệm cách đây 9 năm được gặp gỡ Trịnh Công Sơn. Trẻ con như mê đi trong cái không khí gần gũi, đầm ấm trong phòng, say đi như vừa nhấp rượu nồng. Chắc một vài ai đấy cũng cảm thấy thế. Bởi vậy mà nghe dàn đồng ca ?oHãy yêu nhau đi? nồng nàn thế !

    Rồi thì đến trẻ con cất giọng doạ cả nhà. Đúng hơn là song ca cùng bác ATC bài ?oNhớ mùa thu Hà Nội?. Cơ mà bác ấy hát nhỏ quá, chắc là vì ?ogiấu nghề? đây mà. Còn cái cô ngồi trước bác ấy thì xung phong hát lại ?oTưởng rằng đã quên?, chưa hát đã doạ ?okhông tâm trạng như lần trước nên sẽ kém hay hơn?. Ơ nhưng mà cô ơi, trẻ con vẫn thấy hay lắm chứ !




    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
  2. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ vì sự không có mặt của một cô búp bê nào đấy, vì rằng hồi cuối tháng 8 năm ngoái có ai đấy bị lỡ mất sinh nhật của ai đấy ở ngôi nhà số 19 Lương Văn Can, mà nhân buổi sinh nhật này, bác pimpim quyết định hát ?oNhư cánh vạc bay?. Trẻ con thích lắm, mà lúc đấy thì cứ nghĩ rằng nếu có một ai tặng mình một bài hát như thế, với một cái giọng ấm áp như thế, thì mình sẽ không chỉ ngất đi vì cảm động thôi đâu. (khổ thân trẻ con xem nhiều phim Hàn Xẻng nên bị mắc cái bệnh lãng mạn dở hơi !).
    Ai đấy mới nhớ ra rằng trên box này đã từng có một vụ xì - căng - đan liên quan đến bài hát ?oRừng xưa đã khép? với một cô HT nào đấy , và tất cả quyết định phải nghe cho bằng được giọng hát chưa bao giờ thể hiện của cô ấy ! Nhưng không xong rồi, vì cô ấy cứ trốn biệt đi cơ ! Và ngochikien đã cứu vãn tình thế bằng tiếng hát lãng đãng, xa xôi của mình.
    Người ngồi trước mặt trẻ con là một lãng tử có cái tên đặc biệt với 4 chữ cái, mà khi đọc lên có kẻ lại kêu ?ogiống tiếng hắt-xì?. Người ấy có một dạo rất lâu tự phong cho mình cái tai-tờ : ?oCuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...?, và tất nhiên, hát ?oMưa hồng? thì vô cùng hay. Và (lại tất nhiên) đồng chí ấy đã hát ?oMưa hồng?. Rồi lại còn song ca với bác guitarist bài ?oCuối cùng cho một tình yêu? nữa.
    ?oỪ thôi em về...? Trẻ con nghe thấy thế cũng giật mình vì đã quá giờ giới nghiêm rồi. Trước khi ra về còn c.. o..o ..ố hét thêm ?oBống không là bống? để chào tất cả nữa. Rồi đêm nay trẻ con sẽ phải mất ngủ vì vui cho mà xem ! Tất nhiên rồi, vì mất ngủ nên mới ngồi gõ lạch cạch vào lúc 2h sáng thế này chứ !
    Chắc vì sắp hết trẻ con , sắp chuyển sang giai đoạn già lẩm cẩm rồi nên không thể nhớ ra được rằng ?oĐời gọi em biết bao lần? đã được chèn vào đoạn nào nữa. Ai nhớ gì giúp trẻ con với nhé ! Thôi đi ngủ đây, mai lại bắt đầu vào guồng.
    Được thit-vit-ngon-nhat sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 11/06/2003
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Một điều tiếc nhất là đã không thể tới buổi Offline kỉ niệm 1 năm cùng mọi người được, lyy vì 1 người bạn thân gặp chuyện không vui nên ko tới được...tiếc lắm ...Và đọc xong những dòng viết này thì càng tiếc hơn , như cảm thấy mình mất đi một gì đó rất quí, buồn buồn lạ.
    Ảnh của hôm đi Đền Gióng đẹp lắm cả nhà ạ, lyy chưa kịp up lên cho mọi người cùng xem,cố găngsẽ đưa lên sớm nhất , ai muốn lấy phim thì nhắn cho lyy nhé .
    KLL

Chia sẻ trang này