1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng THẦY nhân ngày 20/11

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi arcvubale, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Mừng THẦY nhân ngày 20/11

    [size=3] Lâu lắm rồi tôi không về thăm thầy được. Thầy tôi giờ chắc đã già, không biết thầy có còn khoẻ để tiếp tục dẫn dắt thế hệ đàn em sau này không?
    Tôi , đứa học trò nghịch ngợm của lớp chuyên Toán trường PTCS Ba Đình ngày đó bây giờ đã là 1 Kiến trúc sư, nhưng lúc nào cũng nhớ đến câu nói của thầy ngày đó. " Em có khả năng hình dung không gian rất tốt, sau này em nên đi theo nghành Kiến trúc....
    Buổi học hôm đó là buổi chữa bài tập trên lớp . Tôi giải xong bài rất nhanh, ngồi vẽ linh tinh trên tờ giấy nháp . Chợt thầy gọi VuBaLê lên bảng chữa bài tập . Cũng chỉ là 1 bài tập Hình học phẳng không khó lắm . Tôi giải xong rồi hớn hở đi xuống , bỗng nhiên thầy gọi giật lại, giọng thầy có vẻ đùa đùa." Em vẽ cái hình thế kia mà cũng chứng minh được cái tam giác đó cân hả " Trời, tôi quay lên bảng nhìn lại hoá ra cái hình tam giác tôi vẽ hồi nãy để chững minh tam giác cân lại chẳng cân chút nào . Vốn tính ương bướng tôi không chịu thua nên cãi lại : " Rõ ràng em vẽ nó cân mà, em thấy 2 cái cạnh đó bằng nhau mà " rồi tôi bước phăm phăm lên bảng , lấy phấn vẽ thêm 1 cái e líp và loằng ngoằng thêm 1 chút nữa thì ra hình 1 cái nón lá dừa. Cả lớp cười ồ lên nói : " đúng là cân rồi, ai bảo 2 cạnh của 1 chiếc nón không bằng nhau '''' Thầy cười nói : " Cái thằng vụng chèo khéo chống, nhưng em có khả năng tưởng tượng, hình dung không gian rất tốt, thầy khuyên sau này em nên đi theo ngành Kiến trúc" .Hồi đó tôi đang học lớp 8, và tôi đã trở thành Kiến trúc sư như thế đó. Xin cảm ơn thầy , năm nay em lại không về thăm thầy được, chúc thầy mạnh khoẻ và hạnh phúc nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM......[/size=3]


    ASTURIAS
  2. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp để lại cho thầy cô cả , toàn những chuyện ương bướng phá bĩnh mà thôi, ngày em chuyển trường Thầy chủ nhiệm đã mừng đến rơi lệ " Rắn đã mất đầu " , hò cái thời học sinh thì thế đấy nhưng dù sao ngày ấy còn được nhiều thấy cô quý và quan tâm , bây giờ khi đã là SV tìm lại sự quan tâm gần gũi của thầy cô nơi đây thật khó nó phụ thuộc vào địa vị và phong bao hè đó là sự thật phải không các bạn.
    gần 20-11 ngày của thầy cô cũng là cơ hội để ta nhớ lại những tháng năm học trò đáng nhớ và dễ thương ấy . cám ơn tất cả nếu có thể được hãy cho tôi 1 ngày quay lại cái thuở ấy ...........
    Gửi lời chúc mừng tới tất cả các thầy cô , gửi tới tấ cả những ai đã , đang và chuẩn thành những người giáo viên kính yêu!
  3. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/2003).
    Kính tặng mẹ
    Kính tặng các thầy cô đã dạy dỗ từ bé cho đến lớn.
    Tặng các bạn đồng nghiệp.
    Tặng mình
    Được samuraivn sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 19/11/2003
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    20_11
    Với zola luôn là những ngày hạnh fúc , những ngày này zola được gặp lại những bạn bè cũ ở Thanh Hoá , đặc biệt là được gặp những thầy cô giáo dậy mình thời fổ thông , thấy rõ đucợ sự khác biệt giữa dại học và trung học , các thầy cô giáo dậy trên đây thiếu hẳn sự quan tâm .
    Năm nay zola có chuyện không được vui trong ngày 20--11 , một thầy giáo dậy tiếng anh của zola hồi lớp 10 bị bệnh nặng và mất vào ngày 12/11 .
    Xin chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20-11 .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện

Chia sẻ trang này