1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muo^'n cu*a la.i ba.n trai mo*'i bye bye 2 tuần, em fai lam sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bunny, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Muo^'n cu*a la.i ba.n trai mo*'i bye bye 2 tuần, em fai lam sao?

    Chao các bác,
    Giúp em với, em vừa bị bye bye cách đây nửa tháng, giờ bạn trai em đã sang chỗ khác sống và tìm việc làm, em muốn đi theo hắn lắm, nhưng gia đình em cũng không muốn em bị đau khổ vì hắn nữa. Cụ thể tình hình em tóm tắt thế này. Bạn em quen em 4 năm rồi, chúng em cãi nhau cũng nhiều cái lặt vặt lắm. Rồi hắn lúc xưa có bàn tính là cả 2 sẽ đi sang thành phố đó đễ tìm việc làm, nhưng truớc lúc hắn đi, hắn bảo ko còn yêu em nữa và sẽ ko cuới em. Em đau wá, hix. Em 25 tuổi, còn nó thi 23 tuổi. Lúc truớc gia đình ngăn cản 2 đứa cũng nhiều, nhưng tụi em vượt lên tất cả sự cản ngăn, bi giờ thất bại thì hắn ra đi. Nó khong có nói lời chia tay, nhưng nói ko còn yêu nua, tức là bye bye em roi, bi gio em mới biết quý trọng tình yêu của nó dành cho em. Luc khi xưa, nó thương em nhiều lắm, nhưng em chỉ thuơng hại thôi, bây giờ nguợc lại, em lại thương nó nhiều hơn cả em. Các bác có cách nào giúp em trở lại với nó không? Sinh Nhật nó tháng 9, em dự định ra thăm nó 2 tuần, và tá túc nha` bạn em. Nhưng hổm rày nó trốn tránh em và nói bạc bẽo với em lam, em cam chiu, nó la người có đạo đức, còn em tính tình theo kiểu con nít, và 2 đứa có nhiều cái khộng hạp nhau. Bác giúp em với, 2 tuần nay em khóc cạn nước mắt, chắc nó cũng không hiểu đâu. Em cũng bảo nó em buồn, nhưng nó vẫn dưng dưng, đây ko fải lần đầu 2 đứa chia tay, tui em chia tay rồi quay lai, rồi chia tay, khoang 3,4 lần rồi. Nhưng tại vì nó đổi đi xa, nên em khộng còn gặp lại nó nữa. Giúp em cưa lại nó với giờ nó vẫn chưa có ban gái mới nơi xứ lạ quê người đấy.

    Thông cảm cho em ý kiến nhiều nhiều làm cách nào để cua lại nó
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu mọi người yêu kiểu gì chứ mình không bao giờ gọi người mình quý trọng là nó hay con. Cũng không chấp nhận ai đó gọi mình là thằng hay nó, nhất là GF.
    Dị ứng với những người như thế này.
  3. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là tình cảm chứ "nó" hay " anh ấy" cũng chỉ là 1 cách gọi thôi! Nếu ng kia ko ý kiến thì cũng đâu tới mức fải lăn tăn? Ví như bọn em 2 đứa bằng tuổi yêu nhau, tức lên toàn " tao" " mày" rồi dùng ngôi thứ 3 số ít chỉ ng yêu là "nó" thấy chẳng vấn đề gì!
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    4 năm là thời gain quá dài cho 1 tình yêu . mình thì toàn 6 đến 8 tháng. mình mà yêu ai hơn 1 năm chắc mình cưới luôn. để lâu nhiều chuyện xảy ra lắm.
    Các chuyên gia tính rồi. tình yêu thực sự chỉ tồn tại khoảng 2 năm thôi nhé. bảo yêu lâu thế chác chỉ vì quen mui thôi.
  5. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Các bác gợi ý em cách cưa lại bạn em đi, thường thường sau khi bye bye, có cách gì để thể hiện mình vẫn yêu mà không bị người khác chê rẻ mình. Cám ơn trước nha, các bác
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    25t đâu còn là trẻ con nhỉ ..................mà lại gọi người yêu là Nó ........nghe cứ rờn rợn nhỉ
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Hơ, chẳng biết ai có ai dám khinh rẻ bản chủ topic không chứ qua cách xưng hô thì mình thấy bạn chủ topic có vẻ rất coi khinh người yêu của mình. Theo quan niệm của mình: tình yêu phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Ít nhất là thể hiện qua lời nói.
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hìhì... em cũng đồng ý với các bác . Khi nhắc đến ng mình yêu, hãy để ng khác biết bạn yêu ng đó n thế nào . .Với em, em gọi là Honey các bác ạ.
    Còn vụ của chị 25 tuổi Bunny thì em nói thật là, chị đã nhận mình trẻ con thì muốn tình yêu lâu dài, chị cần 1 nửa thực sự của mình cơ, ng ấy cần lớn hơn chị tầm 5 tuổi, chững chạc của người lớn hơn, nhưng cũng là anh chàng dịu dàng và vui tính. Mẫu ng này mới hợp với chị. Còn chàng bé hơn chị 2 tuổi, công danh, sự nghiệp còn lất phất . Lòng tự trọng của bất kì bác trai nào cũng vậy, có công danh, có sự nghiệp ổn định thì mới tính đến chuyện xa xôi với em yêu . Chàng bé kia cũng đã cân nhắc kĩ rồi mới quyết chí ra đi. ... => Chị để cho chú ý đi khuất tầm mắt đi ạ, níu kéo làm j cho nó phí công .
    Tiến lên phía trước, cơ hội nhiều chi chít, chị sẽ tìm được chàng phù hợp .
  9. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Như em yêu bằng tuổi, em cũng bắt gọi là anh cho kì được còn không thì honey này nọ, or nick. chứ nhất quyết k có tao mày, nó nọ kia. nghe nó
    Còn bác chủ topic. theo em nghĩ, thì giai nhà bác muốn gạt chuyện tình củm sang một bên, quyết đi tìm cho bằng được sự nghiệp, kiếm đủ xiền bạc mới nghĩ đến yêu đương. Người ta k nói thẳng lời chia tay với bác, vì người ta tiếc, người ta còn yêu bác, nhưng quyết tâm ra đi, thì vẫn fải ra đi....
    Trước hết, bác phải tìm hiểu, xem có đúng như lời em nói hay khôg, đúng như vậy mới tính tiếp, còn người ta chả yêu mình nữa, thì tội quái gì fải níu giữ mãi đau thương
    Nếu mà thế thật, thì vấn đề còn lại chỉ là bác, bác chỉnh đốn lại mình, bớt trẻ con đi, trở thành cái hậu phương vững chắc cho bác giai được, thì tìm cách liên lạc, điện thoại, or thư thôi cũng được. Chỉ đơn giản 1 câu đại loại như "...em sẽ chờ, đến khi anh thành công" or "em sẽ ở bên anh, cùng anh vượt qua .... để đến lúc ... " đại loại thế, vì nó là của người trong cuộc :D
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều máy bay bà già thích phi công trẻ lái nhờ

Chia sẻ trang này