1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muo^'n cu*a la.i ba.n trai mo*'i bye bye 2 tuần, em fai lam sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bunny, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn vô ích. Bỏ đi thôi, nghé non chán cỏ già rồi thì có muốn cũng chả giữ được. Có lẽ chú bé 23 tuổi cũng nhận ra là mình đã lớn và hiểu mình muốn gì rồi, níu kéo cũng vô ích
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    25t cưa 23tuổi mà còn là con gái cưa con trai nữa , mình không ủng hộ đôi này vì có cảm giác chẳng lành gì đó cho chàng trai kia , thật đáng thương cho con gà con chạy nhanh đi đừng để bị mụ cáo 25 tuổi bắt được
  3. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bà con đã cho ý kiến. Hổm rày tình hình cũng sáng sủa hơn rồi. Nói chuyện nhau ko cọc như xưa nữa, và em cũng ráng cố gắng dịu ngọt với người ta. Em bảo tháng 9 em sẽ sang thăm, rồi kêu người ta chở đi chơi thì người ta bảo ok. Em hỏi việc quay lại, nhưng người ta nói thì em muốn làm gì thì làm, rồi coi tình hình ra sao, hẵn tính tiếp. Bây giờ em cũng mong cho cả 2 sẽ tốt đẹp hơn, nếu gặp lại tháng 9 nhân dịp SN, em nên tặng gì cho người ấy bi giờ? Nguời ấy thích nhạc rock lắm. Nhưng CD rock thì người ấy ko có thích. Tặng gì SN để ấn tượng đây?
    Cám ơn các bác

Chia sẻ trang này