1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười hai bến đục

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi vodanh_langthang, 11/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mười hai bến đục

    Xin thưa cùng các anh các chị hiện nay thiên hạ bon chen quá em hết đất sống, nghe bên đây lắm nhân tài nên em xin qua tạm trú ít bữa
    Người ta thường nói thân gái đò ngang mười hai bên nước, vậy câu đó có ý nghĩa như thế nào rất nhiều người trong chúng ta biết đúng không, mười hai bến đó tượng trưng cho mười hai loại người phổ biến trong xã hôi phong kiến xưa kia bao gồm
    Vương, hầu, khanh, tướng, sĩ, nông, công, thương, nho , y, lý, số.
    Người phụ nữ ngày xưa vốn được ví giống một con đò ngang...trôi vào bến trong thì xem như hanh phúc...lỡ vào bến đục đành chịu
    Thời đại bây giờ không còn như trước vì người phụ nữ hiện đại đã vươn lên và tự chủ, cũng như thành công trong công việc, nhưng đâu đó vẫn tồn tại những niềm đau...niềm đau về duyên phận, về hạnh phúc không trọn vẹn...
    Mười hai bến đục chẳng quá là cái cớ để nói lên niềm tâm sự của người phụ nữ
    BẾN KÌ BẼO
    thuyền ta trôi ngang qua bến này, chợt thấy lao xao, xảy thấy có đám đông hò hét đuổi đánh một người, người này áo rách tả tơi, mắt thâm quần, hỏi ra mới biết là dân kì bẽo.
    gới giang hồ không ai xa lạ với từ này..liệu trong đời này có cái gì kì lạ và bạc bẽo bằng nó, xin thưa đó là cờ bạc. Không thể phủ nhận rằng trong trăm ngàn kẻ cũng lọt ra được vài mạng nhờ nó mà phất lên, số còn lại thì đều vì nó mà tán gia bại sản
    Phụ nữ nào lấy phải loại chồng này không sớm khuyên can được chồng thì tốt hơn hết là nên sớm bỏ.
    Có kẻ ban đầu vốn làm ăn chí thú nhà cửa vợ con đầy đủ, đang trong êm ngoài ấm, xảy chân một lúc ham vui rồi lún sâu vào , của cải đội nón ra đi. hạnh phúc tưởng trong tầm tay vậy mà chốc lác hoang tàn như mả lạnh
    Có kẻ vốn đã sống trong cảnh bần hàn vợ con nheo nhóc...nghe lời thị phi mà lao vào con đường cờ bạc...mãn cuộc chơi thân xác hoang tàn khi vợ con mất đi tức thời điên đảo
    Đó là bến đầu tiên mà những người phụ nữ nên tránh
    .

Chia sẻ trang này