1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tự cảm - Nhật kí của Thất Thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguyet-ca, 01/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật vui... dù thật mệt.
    Nguyên bảo Nhi lúc nào cũng kêu mệt. Nhi dặn Nguyên về nhà ăn nhé, không thì thành que củi mất. Chà, từ cái hôm Nguyên bảo "Để Nguyên gọi cho Nguyệt Ca nhé" vào buổi tối Nhi mệt mỏi lang thang trên mạng, cô đơn đến tận cùng, thế là Nhi có thêm một cái tên để tản mạn trong Nhật kí rồi. Lại thêm một người bạn dễ thương, một mối quan tâm mới.
    Tối nay, chao ơi Nhi mong đến tối nay làm sao. Bao nhiêu công sức Nhi đổ ra 2 tuần nay, Nhi tin chương trình sẽ thành công. Mọi người đều nhiệt tình, và Nhi hạnh phúc. Như thể đủ để an ủi rồi, đủ rồi.
    Tối nay Nhi sẽ mặc váy hồng, cái màu Nhi gần như chưa bao giờ cảm thấy tự tin. Không sao, Nhi muốn thử...

    Có người sinh ra với cái thìa bạc. Nhi sinh ra với cái trâm tết bằng cỏ thi cài sẵn trên đầu. Để ngồi thương nhớ những ngày xa xôi lắm...
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    12-8 là ngày Nhi sẽ ghi nhớ mãi.
    Mẹ vẫn chưa tin. Bố thì.. hi hi, lúc Nhi còn đang ở bên nhà anh, còn đang lau nhà, giặt giũ đống chăn màn mốc meo lên của anh, thì bỗ đã kịp thông báo đến tận miền Nam rằng thì là Nhi đỗ rồi, thừa 1.5 điểm. Nhi cũng vui. Lúc Nhi vào bưu điện để phone về rằng thì là trưa nay Nhi không ăn cơm ( vì Nhi đi ăn với anh- mừng anh về mà), thì Nhi nhận được tin. Ra khỏi cái cửa kính, tí nữa thì Nhi ôm chầm lấy anh, may mà chỉ bắt tay thôi. Nhi bảo "Anh phải tự hào nhé, được làm người đầu tiên chia sẻ với em". Anh cười.
    Mẹ cứ bảo : cầu trời cầu phật làm sao bố cái Nhung xem chính xác. Nhỡ mà nhầm thì kinh khủng lắm. Uh đúng là kinh khủng thật.
    Nhi còn chờ đến qua 15 để xem nốt điểm bên SKĐA nữa. Nhi đùa : Nếu con đỗ thủ khoa hoặc á khoa thì mới học. Chẳng biết thế nào nữa. Dù sao vẫn phải chờ thôi.

    Có người sinh ra với cái thìa bạc. Nhi sinh ra với cái trâm tết bằng cỏ thi cài sẵn trên đầu. Để ngồi thương nhớ những ngày xa xôi lắm...
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hì , cuối cùng thì cũng đỗ. Chung qui là thừa 2 điểm.
    Gà Ngốc ơi, chắc là Gà Ngốc chẳng vào đây đâu...
    Hôm qua có người cho mình 3 cây xương rồng, và dặn phải chăm sóc cẩn thận. Nó vẫn còn rất bé, mà chắc chỉ thế thôi chứ không to hơn được. Ừ sẽ chăm sóc nó cẩn thận.
    Bây giờ thì Gà Ngốc trở thành người quan trọng rồi, nên không thể cứ viết lung tung vào NK bên box Trịnh được. Mọi người đọc, rồi lại nghĩ không hay, nhỉ ? NC chả muốn thế. Cứ để mọi thứ tự nhiên mà. Thỉnh thoảng NC sẽ viết một chút về Gà Ngốc vào đây, để nhớ, và cười một mình. Có phải ai cũng có thể quan tâm đến NC như Gà Ngốc đâu, mà hình như bây giờ là không có ai rồi. Nhưng mà NC sẽ giữ những tình cảm đó cho riêng mình thôi, không chia sẻ cho ai hết cả. Để cho nó tự nhiên !
    Lâu lắm rồi không gặp Khanh. Chẳng hiểu Khanh có chuyện gì mà bận thế. Cũng không dám viết cho Khanh nữa, vì sợ sẽ lại nhận được những câu vội vàng, ca cẩm chuyện bận bịu. Thôi cứ để Khanh bận với những việc của Khanh. Thời gian còn nhiều mà,...
    Có ai đó đưa topic NK của mình lên góc 30 giây. Mình không thích thế. Viết là cho riêng mình, chứ không phải trưng bày cảm xúc. Mà thôi, kệ !
    Trên đời có những việc khó và những việc dễ. Dễ là kiếm được người yêu và giữ được bạn. Khó là kiếm được bạn và giữ được người yêu.  
  4. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    - Nhi à, Nhi yêu anh rồi đấy à ?
    - Ừ, mà không, Nhi không biết.
    - Nhưng sao lúc nào Nhi cũng nghĩ đến anh thế ?
    - Lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng mong gặp anh, được tựa vào vai anh, nhưng... Nhi sợ lắm. Nhi sợ những gì đến với mình quá nhanh chóng, vồ vập. Khanh biết không, mọi người bảo Nhi là dại, khổ quen rồi bây giờ đâm ra không biết sướng. Mỗi khi Nhi nhớ đến anh, là trong đầu lại hiện lên hình ảnh của A, của đôi ba thằng con trai đã đến với Nhi một cách vồ vập, rồi cũng ra đi nhanh chóng với duy nhất một lý do : "Nhầm". Nhi sợ rồi anh cũng nhầm như thế... niềm tin của Nhi vào hạnh phúc giờ mong manh lắm.
    - Cố lên Nhi nhé, không phải ai cũng biết cách nắm bắt hạnh phúc. Hãy can đảm, và giữ niềm tin. À Nhi này... "Con gái khi đang được yêu và đang yêu, luôn toả ra một thứ ánh sáng kì diệu lắm. Tinh mắt một chút là thấy được". Người ta bảo thế đấy. Nhìn mắt Nhi lấp lánh kìa, và Nhi cười có xinh không, khi Nhi kể về anh ? Đừng để hạnh phúc tuột khỏi tay Nhi nhé ! Cố lên...Mà anh chăm sóc Nhi, quan tâm đến Nhi như thế cơ mà. Anh rất chân thành, Khanh cảm nhận được điều ấy.
    - Ừ cố. Mà thôi cứ để nó tự nhiên đi. Nhi thích những gì tự nhiên. Thế nhé, Nhi đi đây.
    - Ừ Nhi đi nhé ! Rồi Nhi sẽ trở lại.
    Ngồi bên dòng sông, nhớ đời mình
    Một trăm năm sau mãi ngủ yên...
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì vào đây, mà để nó cứ hoang vắng quạnh quẽ thế này, đâm thương.
    Nhiều chuyện, nhưng không muốn viết nhật kí nữa. Đơn giản vì đã có người để chia sẻ, có một bờ vai để tựa mỗi khi buồn, có một số điện thoại để gọi khi nào muốn khóc, muốn cười vui. Chẳng biết có ai mừng cho mình không nhỉ ?
    Bạn thân bảo :Cứ hạnh phúc với những gì mình đang có, đừng nghĩ ngợi lung tung. Ừ thì không nghĩ lung tung. Cứ tận hưởng, dù ngày mai có thể anh sẽ ra đi. Đôi khi nhắng nhít thì bảo : Đấu tranh thì đấu tranh, nếu cần! Đùa thì đùa thế,chẳng biết có làm nổi không...
    Trên đời có những việc khó và những việc dễ. Dễ là kiếm được người yêu và giữ được bạn. Khó là kiếm được bạn và giữ được người yêu.  
  6. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đọc bài trong TMG, mừng vì em đã đỗ ĐH, và cùng mừng vì ... Thôi, chỉ cần nói câu này chắc em hiểu - "em thấy chưa, có đúng như những gì eyes-on-me nói hồi trước Tết năm vừa rồi không ?" - Nhưng chắc gì em đã nhớ eyes-on-me đã nói những gì nhỉ ? Em quên cả 1 lời hứa với eyes-on-me đấy nhé.
    Còn em thì nói "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh" ! Hy vọng tất cả mọi người đã từng trải qua tâm trạng như em đều hiểu được điều đó.
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị, và bỗng giật mình sờ lên gáy. Hì, thất lễ với nhiều người quá. Eyes-on-me thì bé vẫn nhớ chứ, rất nhớ là khác, vẫn nhớ lời nói của chị hồi Tết. Còn lời hứa...phải lục tung hộp thư của immortal-flower để tìm cho ra. Và lại giật mình, ...
    Cho bé xin lỗi chị nhé ! Bé đã hứa là sẽ báo khi nào đỗ, ừ nhưng mà đến những người rất thân thiết bé cũng im lặng mà. Mọi người bảo : con này hâm, đỗ ĐH mà chả nói năng gì. Bé cười : ừ hâm.
    Hạnh phúc cứ nhân lên từng ngày... Anh cho bé cảm giác an toàn mà hình như chưa có ai làm được... Và bé sẽ giữ anh bên mình, cho đến khi nào không thể giữ được nữa, chị ạ !
    Một cánh buồmChắc chắn có em trên đóTôi thở dài - tiếng thở dài như gió Gió đưa em đến với tôi
  8. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0

    xin lỗi vì những câu vội vàng. Khanh có tỷ thứ hầm bà rằng. và như mình nói đấy, cho riêng mình, có nhiều thứ Khanh giữ cho riêng mình, có lẽ Khanh ích kỷ, ừ, thôi coi như là vậy!
    mình ko có đèn đâu, Khanh đi tuor nên chạy như ngựa ấy, cảh mua được cái gì cả, có cái vòng đá thì giống đồ Decor và cái túi thể giống Hàng Gai, hi hi, bao giờ đưa nhá!
    ôi, Khanh biết vì sao Khanh buồn, vì sao Khanh thấy bất an, vì sao $^&^&*&(&()*. nhưng Khanh ích kỷ chẳng muốn nói với ai và Khanh giữ cho riêng mình. tệ nhỉ.
    rồi thế nào chả fải đến những ngã rẽ của con đường, fải không mình, Khanh đã nhìn thấy cái bùng binh cùng mấy cột đen rồi!
    i love u my hard english man...
    sẽ ko nghe Sinead O''connor nữa, hic, chịu làm sao được chứ! điên cả người!
    bi giờ thì đi học nào! ghét thật!
    à, thx mớ lá xông nữa, hì hì...giá mà ai đấy cũng chu đáo như mình nhỉ, cũng muốn biết mọi điều như mình nhỉ? ai đấy chẳng bao giờ vào đây, may thế, cóc cần ai đấy biết! xì! ghét quá cơ! ghét chính Khanh đây này! đúng là đồ dở hơi!
    Chào NTT cái nào
    ...một hôm buồn ra ngắm dòng sông
    một hôm buồn lên núi nằm xuống...
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Khanh đừng xin lỗi... Khanh không có lỗi, những thứ phải làm một cách khá miễn cưỡng của Khanh mới có lỗi. Khanh có nhớ không, chỉ có Nhi mới hay xin lỗi, còn Khanh thì hay cảm ơn.
    Khanh cho cái gì Nhi cũng yêu nó hết, đâu có phải cứ gì cái đèn ***g ? Khanh có muốn mua lá xông để tắm gội nữa không? Giờ cũng khá rảnh, lại có "xe ôm" rồi, nên có thể đi bất cứ đâu. Đừng nói đến chuyện ngã rẽ, bùng binh hay cột đèn gì, Khanh yêu quí ạ ! Nhi nghe Khanh rồi, phải tập hạnh phúc với những gì mình đang có. Khanh nói được thế, sao không làm được thế ? Khanh làm được chứ, tại sao không ?
    Đôi khi Nhi thấy thật sự buồn vì Nhi không giúp gì được cho Khanh. Giữ trong mình, cho riêng mình không hẳn là tốt. Nhất là khi Khanh có Nhi sẵn sàng bên cạnh. Nhi có thể nghe Khanh than thở, cười vui, thậm chí khóc lóc hay nổi loạn. Tuỳ Khanh thôi, đấy là ở Khanh. Nhi chỉ biết yên lặng nhìn, đôi khi vui chung, đôi khi buồn lây, có lúc thương đến muốn khóc. Dù thế nào thì Nhi vẫn muốn đi chung một con đường. Ừ có thể... biết đâu Khanh không muốn ?
    Khanh có muốn gặp anh không ? Để thấy được những gì cuộc đời đã đền đáp cho Nhi, bù lại những ngày tháng không vui, mà Khanh đã được chứng kiến một phần không nhỏ. Nhi yên ả rồi Khanh ạ. Chỉ còn Khanh. Nhi thì sẽ suốt đời không thể nào quên được những câu Khanh nói, cái chuyện "ra phường kí roẹt một cái" hay "một đàn chim rất trắng trong sân đững xinh tươi"...và còn nhiều, nhiều nữa. Đôi khi Nhi hay nghĩ và không nói ra, nhưng Khanh thì luôn chiếm một phần không nhỏ trong trái tim của Nhi, sự quan tâm của Nhi (nghe sến dễ sợ),
    Ừ thôi hôm nào gặp thì đưa vòng nhá. Không có đèn ***g thì ta tự làm ! Khanh có muốn một cái đèn ***g chơi trung thu không ?
    Một cánh buồmChắc chắn có em trên đóTôi thở dài - tiếng thở dài như gió Gió đưa em đến với tôi
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Stop cái chủ đề này tại đây. Dù sao thì cũng bước sang tuổi 19 rồi. Không còn yêu anh nữa. Trái tim đã hoàn toàn thuộc về một người khác, xứng đáng hơn. Tình yêu đang cất tiếng hát thiên thần.
    Thôi thì...thôi !
    Một cánh buồmChắc chắn có em trên đóTôi thở dài - tiếng thở dài như gió Gió đưa em đến với tôi

Chia sẻ trang này