1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tuổi tự cảm

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Nguyet-ca, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manho

    manho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    18t ,thấy mình quan trọng hơn ,thấy bâng khuầng hơn và hay suy tư hơn,nhưng lúc lại buồn vui lẫn lộn chả biêt sao cả,thủnh thoảng lại ngây ngô ko hiểu vì sao
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đó Q , cũng buồn thật đó , con người thật lạ , khi không thể yêu thì cũng không thể là bạn được . Thất vọng quá thôi .Cuộc sống vẫn trôi qua từng phút từng giây nhưng chỉ 1 lời nói khong yêu của ta thôi cũng có thể đánh mất 1 người bạn => thất vọng . Thà cứ là bạn có lẽ tốt hơn để rồi cái gì đến sẽ đến , nó sẽ không vội vàng nhưng sẽ bền chặt hơn rất nhiều .
    Close your eyes, give me your hand
    Do you feel my heart beating
    Do you understand, do you feel the same
    Am i only dreaming !
  3. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đồ tể bỏ dao xuống có thể trở thành phật.
  4. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi, tự nhiên cảm thấy tìm được 1 người bạn tri kỷ sao khó đến thế. Đôi khi tưởng rằng đã tìm được 1 người nào đấy có thể gọi là tri âm tri kỷ nhưng cuối cùng thì thời gian trả lời là mình đã nhầm
    18 tuổi, đã qua cái tuổi nghĩ rằng cuộc sống chỉ có màu hồng. Biết thế mà vẫn nghĩ mọi thứ vẫn quá tròn trịa và hoàn hảo.
    18 tuổi vác 1 cục trách nhiệm công dân và trách nhiệm của " 1 người con hiếu thảo" trên mình. Vẹo cả xương sống, biết thế nhưng ko thể bỏ được
    Thôi 18 tuổi đi học đây...
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì cái gì thì nó cũng sẽ ra đi sớm thui, không cần suy nghĩ nhiều về tuổi của mình đâu tui là dân 84 nhưng mà tui cũng ít khi nghĩ mình đã trưởng thành như thế nào, mặc dù đã 19 rùi nhưng vẫn còn bồng bột lắm. Sang năm lên đại học chắc suy nghĩ của các đồng chí 85 sẽ có rất nhiều đổi thay so với cấp 3
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  6. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo, my name is not Q.... Đả đảo
    Mới 18 tuổi đã lẫn cẫn chẳng khác gì bà kụ 81 tuổi....
  7. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    hơ bác amorousdemo còn bảo vúi tui bác ý tên L cơ cái tên xấu tệ hại hóa ra bác ý tên H , nghe chuối quá
    MouseJerry với giấc mơ vô địch
    [​IMG]
  8. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ko xì đểu anh em, nhé. Táng đấy
    18 tuổi - thích uýnh nhau....
    18 tuổi - bẻ gãy sừng tê giác
    18 tuổi - cứ liệu cái thần hồn đấy...
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ,post bài cho hay ho nghiêm chỉnh 1 tý,đừng để 1 topic có chất lượng như thế này trở thành 1 topic chat!
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    So ri nha , nhầm lẫn đôi chút , thông cảm he .

Chia sẻ trang này