1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tuổi tự cảm

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Nguyet-ca, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự bất ngờ khi đọc bài của trung và nguyet ,hai bạn đã thẳng thắn nói những điều về bản thân mình ,tôi rất phục các bạn ,dường như đối với tôi những điều đó luôn kìm chế trong lòng và tôi không bao giờ dám nói ra cả ,chính vì vaạy mà ngày tôi càng cảm thấy mình bị khép lại sống chỉ có mình mình và nhiều khi tôi cảm thấy cô đơn ,nhiều lúc thấy buồn qua không biết làm gì ,nếu ở trong nhà sẽ càng buồn hơn ,nhưng ra đường thì đi đâu đây ,và làm gì khi chỉ có một mình ? Còn nếu ở trong nhà thì phải cố làm vẻ mặt vui truớc mọi người ,mình không thể ủ rũ truớc mạt mọi người trong nhà được .
    To nguyet: tôi không biết bạn là ai nhưng tôi cảm thấy bạn là một con người sống sôi động và cuộc sống đến với bạn thất đẹp ,tôi ước có thể có tâm trạng như bạn ,được vui vẻ hồn nhiên và luôn là chính mình .
    To trung : tôi hiểu những lời bạn nói ,tuy tôi không ở trong hoàn cảnh như bạn nhưng tôi biết cuộc sống của bạn và những gì bạn nhận thức về nó cũng gần như tôi ,đều là buồn cả biết làm sao được ,đành phải chấp nhận thôi ,nhiều lúc tôi muốn hét lên hay muốn kiếm một chỗ nào yên tĩnh để có thể tự do làm những gì mình thích nhưng mà lại không được không biết kiếm ở đâu ra.Đành ngồi nhạc nghe nhạc ,nghe thử mọi thể loại nhạc nhưng những lúc đó nghe nhạc mạnh thì lại càng buồn hơn . Tôi đã từng nghe nhạc trịnh và có nhiều bài tôi rất thích ,nhưng tôi thấy nhạc trịnh nhiều bài rất buồn ,và đa số những bài tôi thích lại là bài rất buồn .
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi, tôi chẳng vui vẻ hoạt bát đâu, cuộc sống của tôi cũng đầy rẫy chán chường, song tôi biết làm thế nào để không trở thành bi quan, thế thôi.

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  3. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng gửi tới Nguyệt Ca cà cả Chí Trung.
    Viết văn hay đấy cô bé ạ, nhưng lời văn sao gân guốc thế.cái thời buổi nhiễu nhương này là cái thời buổi nào vậy, cô bé có phải tranh ăn từng miếng hay lăm lăm con dao, khẩu súng để tự bảo vệ mình không?Phố nhà em có bị đạn lạc pháo bay không?Khi người ta có cuộc sống êm đềm quá, phải chăng người ta nhìn những vấp váp hay những điều "chướng tai gai mắt" như một cái thời buổi nhiễu nhương.
    Một thằng con trai 17 tuổi hay một đứa con gái 15 đọc tiểu thuyết nào có phải điều gì xa lạ, cái lạ là người ta tưởng điều ấy là hiếm cơ.Tôi đây này , cái thằng tôi đây này, tôi đã đọc từ Triết học Mac Lênin, Lịch sử Đảng, Hồ Chí Minh toàn tập cho đến những Hămlét của Sechxpia, Thơ Locra, văn Bandắc, cả tiểu thuyết Tônxtôi đại thụ rồi đọc luôn cả những CHÚ KIM, CÔ GIÁO THỦY.Khác quái gì nhau, khác chăng là ở người đọc.Phim ảnh ư, quên những loại phim truyền hình rẻ tiền quay vội ấy đi, tôi thích xem những Cánh đồng hoang, Mùa Ổi, những Danh sách Schilder, Bay qua tổ chim cúc cu, rồi cả Benhur, Green Mile hay Amistas để cảm nhận hết những giá trị nhân văn hay những nỗi thống khổ của loài người cơ.Nhưng nào tôi có từ chối Bản năng gốc hay Lolita đâu, hay nhất với tôi là xem Hentai, đấy mới là đỉnh.Vậy tôi là con người thế nào, một người trưởng thành trước tuổi, một người sâu sắc hay một thằng dam đãng.Những thứ các bạn đọc, các bạn xem cũng chỉ là những tác phẩm các bạn thích, những thú vui của bản thân thôi, đừng nhìn những người khác bằng con mắt "người lớn", "người trên".Cuộc đời vốn dĩ nó chẳng nhiễu nhương đâu.
    Tôi là một thằng con trai không bao giờ mặc một bộ quần áo quá hai ngày và cũng không chịu ra khỏi nhà nếu chưa lau tay, rửa mặt, chải đầu và chỉnh chu quần áo.Điệu quá chăng?Nhưng chưa từng có ai bảo rằng tôi điệu.Vì sao vậy, vì người ta thích nhìn người khác ăn mặc đẹp hơn, lịch sự, nghiêm túc hoặc thoải mái, nhanh nhẹn, tuỳ từng lúc.Tất nhiên, "sành điệu" quá cùng kì.Nói đến chuyện Trung nuôi tóc để nuôi niềm tin, nghĩ cũng buồn cười.Hồi trước tôi thích một người, nhưng được gặp ít lắm.Thế rồi tôi lập lời thề, cứ khi nào gặp người đấy thì cắt tóc, thế là tóc tôi cứ dài loằng ngoằng mãi.Còn bây giờ, hầu như hôm nào cũng gặp, ^-^, giữ lời thề đấy chắc đầu tôi trọc lóc.
    Mọi người trong Box 85 này đều 17 (ko tính mấy bác No13 ví cả Chaien nhé), tất cả đều chưa lớn, cũng chẳng còn bé.Dù các bạn có cảm thấy mình chín chắn đến đâu cũng chỉ lớn hơn tuổi mình một phần nào đó.Những cái còn lại thuộc về cái tuổi học sinh này.Bởi vậy các bạn nên lớn hơn cái tuổi của bản thân những lúc một mình, con khi ở bên bè bạn hãy là những người 17, 18 yêu đời, lạc quan và lắm niềm tin, với một tập thể, cách tốt nhất để cảm nhận niềm vui trong nó là hãy hoà vào trong, nhớ đừng có tan mà cũng đừng tách lớp.
    Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên
    Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất
    Chỉ khi nào ta là ta rất thật
    Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM.
    Ui, tui iu Người mất rùi.
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chơi với chú Aki nhiều năm mới thấy mấy câu nghe được
  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Có em hôm nay đã được 18 rồi bác ạ!
    Với cả, em nói thật là 60% những điều về bản thân, cuộc sống, cách ứng xủ của em trên diễn đàn đều ko thật các bác ạ. Đó cũng có thể là những chuẩn mực mà em đặt ra để em tiến tới, xong em ko tiến tới nó được, em vẫn là em! Chứ các bác đừng cố gắng biến mình trở nên perfect, điều đó cực khó, mà dẫu có làm được thì nói thật là đến lúc đó các bác cũng trở thành những con người xa lạ với ngay chính bản thân mình. Sống giữa cái cuộc đời này, các bác hãy vô tư hơn, nhìn đời bằng con mắt của U17, đừng lo nghĩ về tình yêu, tiền bạc, có hay chăng hãy lo nghĩ về học hành, bạn bè, và gia đình mà thôi!
    Chúc các bác vui vẻ và được vui vẻ như em!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  6. Bored

    Bored Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hè hè người ta muốn nói cái gì kệ người ta, chuyện 17 18 tuổi confused, suy tư nhiều thì có cái gì lạ, việc gì bọn mày (Aki, KmiKze) phải xen vào. Tất nhiên cứ vô tư là sướng nhất, nhưng có người sinh ra đã trầm cảm, thích cuộc sống nội tâm thì cũng phải chịu thôi, có người thế này phải có người thế khác chứ.
    Nhưng mà nghĩ cũng hay, thế giới Internet hay thật. Internet bây giờ tạo ra 1 thế giới ảo - tạm gọi là cyberworld. Trong thế giới cyberworld này chả biết thế nào mà lần, người xấu người tốt đan xen với nhau, liên kết với nhau đúng chỉ qua chiếc computer. Người sống trong thế giới này sống 1 cuộc sống 2 mặt, thật và ảo. Cái con người trong thế giới ảo có thể là bản sao của con người thế giới hiện thực, mà cũng có thể là 1 con người nói năng, tính tình khác hẳn như KmiKze nói.
    Cái hay của cái cyberworld này là: nó có khả năng liên kết con người với nhau vượt qua không gian. Nếu không có cái box 85 này thì có lẽ có những thành viên cùng sống trong Hà Nội mà chẳng cả đời chả bao giờ biết nhau. Tuy thế cũng không phải không có cái dở: vì là 1 tập thể gồm đủ loại người mà không qua 1 sự chọn lọc nào cả nên dỉ nhiên sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bất đồng quan điểm giữa các thành viên. Một vấn đề nữa là sẽ tồn tại những phần tử xấu, hư hỏng mà chúng ta không thể biết được. Thế nên chuyện các bác như Nguyetca, chitrung nói ra những điều riêng tư như thế tôi cho là khá mạo hiểm và khá dũng cảm vì các bác thật sự không biết những đối tượng đọc những bài của mình là ai mà có thể bộc lộ những suy nghĩ kín đáo nhất của mình. ( tui nói thế không có í động chạm gì đâu đấy nhé )

    ...Where are you, my love?
    I will find you, that's a promise...

  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    NC thì phải gọi là chúa <<Tự cảm >>rùi????
    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi
    Có thiên đàng hay không??
    Luôn khóc thương cho những số phận!!
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Gửi Aki :
    Tôi nhìn cuộc sống này bằng con mắt của tôi. Tôi viết bài đó để nói riêng với Chí Trung chứ và nói lên những suy nghĩ của tôi với riêng Chí Trung, thế thôi. Đừng nên " bới bèo ra...." để làm gì ? Mỗi người có một thế giới riêng của mình, tôi trân trọng những gì Aki nói về tôi , song bạn khác tôi nhiều, đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Cũng đừng nặng lời như thế vì tôi rất nhạy cảm .
    " khác quái gì, khác chăng là ở người đọc ..." Tôi đồng ý nhưng tôi không thích thế. Túm lại có lẽ Aki giỏi hơn tôi để có thể đánh giá và hiểu con người phức tạp thế nào, tôi kém cỏi lắm, xin rút lui vậy. Chào các bạn.
    Nhờ mods box này xóa hộ cái chủ đề vì nó đang đi theo chiều hướng xấu.
    Cảm ơn.
    Mong mọi người luôn vui vẻ. Gửi lời chúc vui đến Trung.

    Người nói nhiều nhất TTVNOnline.
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt nam hiện nay đang xuất hiên tình trạng "câm" và "điếc" vì khi họ nói ra chính kiến của mình thường bị vùi dập.
    Tất nhiên chẳng bao giờ tôi ngu gì tự quẳng một bài viết như thế của mình vào đây để các bạn bới móc nó cả.
    Chẳng qua vì NC đã viết và tôi muốn ủng hộ bạn ấy, tôi copy lại một đoạn trong những gì tôi đã làm và cảm thấy phù hợp.
    Mỗi chúng ta là một thế giới khác nhau, đừng có vì mình khác người ta mà áp đặt. Có thể tôi kém anh này chị kia, nhưng về một mặt khác tôi lại hơn họ. Tôi chỉ có những suy nghĩ, trong cuộc sống có khi tôi sai lầm nhưng chẳng nhẽ nghĩ và thể hiện sự nghĩ là sai sao ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    ồ đừng nóng nảy như thế chitrung ạ, tớ đồng ý với ấy là mỗi người có 1 cách nghĩ và cách làm khác nhau miễn sao là đúng và ko động chạm đến ai. Chẳng việc gì mà phải bực dọc cả, mỗi người đều khác nhau cho nên ko cần phải để ý đến những lời nói đấy. Hè hè, tớ đây cũng sắp sang 18 ( hhơ hơ, nói thế thôi chứ chưa tròn 17 nói gì đến 18 ), thế nhưng ý nghĩ của tớ và mọi việc tớ làm có thể nói là hơi khác mọi người ( tớ nói thế thôi chứ tớ ko bị làm sao đâu nhá, cái này chỉ là bằng chứng cho việc mỗi người 1 ý nghĩ thôi ) thế nhưng chẳng sao cả, mình vẫn là mình. Mình sống cho mình và tất nhiên cho cả mọi người xung quanh nhưng như thế ko có nghĩa là mình phụ thuộc vào họ và ép những suy nghĩ của mình theo họ.
    Imagine a world where dreams come true and magic is real

Chia sẻ trang này