1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tuổi tự cảm

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Nguyet-ca, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ôh, tôi nóng khi nào nhỉ ? Mát quá nè !

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. quantadium

    quantadium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hic , Nguyệt-ca viết hay quá , đọc xong mình rất xúc động . Quả thật là từ trước tói giờ , mình chưa bao giờ nghĩ được như vậy . Bài viết của Nguyệt-ca khiến cho mình phải suy nghĩ rất nhiều , và mình đã xác dịnh được đúng hướng đi cho riêng mình . CẢM ƠN NGUYỆT-CA nhiều nhiều . Mình sẽ rất vui nếu được la 1 người bạn tốt của Nguyệt-ca !
    Thanks a lot !
    QUANDARY[/size=5}
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì để cả nhà phải tranh cãi quá nhiều.
    Bây giờ thì tôi có thể nói ra lí do mà tôi post chủ đề này rồi. Đơn giản vì tôi chỉ muốn tạo ra một topic có chất lượng cho box, nơi mà bạn có thể viết hay viết dài mà không cảm thấy ngại ngần, nơi bạn không phải lôi tờ HHT ra cắm cúi type những câu chuyện cafe chiều thứ bảy cho bà con đọc.
    Bây giờ nhìn lại , các bạn thấy cái chủ đề này có hay không ???
    Cảm ơn các bạn !
    To quantadium : Mình rất vui lòng....

    Người nói nhiều nhất TTVNOnline.
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Này , em gái câu bài ghê quá đấy nhá !
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  5. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Nguyệt Ca, đấy chỉ là những suy nghĩ của tôi về bạn thôi.Nếu bạn có những suy nghĩ về ChiTrung, hẳn tôi cũng có những suy nghĩ về bạn.Có điều, đáng nhẽ tôi không nên viết ra.Nhưng thôi dẫu sao cũng đã viết rồi.Những gì tôi viết tuy không có ác ý nhưng không phải là không có ý phê phán suy nghĩ của bạn hay cách dùng từ của bạn.Tôi muốn nói với bạn rằng cuộc sống vẫn rất đẹp, rất tươi vui và chẳng bao giờ nhiễu nhương nếu như bạn không nhìn nó bằng con mắt của một người "lớn hơn tuổi mình".
    Còn về cách dùng từ của tôi, xin lỗi nếu bạn cảm thấy nó hơi sỗ sàng.Thật ra mình biết viết như vậy với con gái cũng không nên, nhất là với một người nhạy cảm như bạn (cái này mình rất công nhận, thật đấy).Nhưng mà mình cố tình viết như vậy vì cảm thấy lời văn của bạn khá mềm mại.Do đó mình quyết định viết hơi cứng một chút để có sự đối lập.Dẫu sao nếu bạn không chấp nhận được giọng điệu đấy của mình thì xin lỗi bạn thêm về vấn đề này.
    Cá nhân mình cho rằng Topic này đặt ở đây hay hơn Topic đặt bên Box Văn Học, bạn co thể thấy rằng bài viết ở đây nhiều hơn, và cũng đâu ít tự cảm.Bạn Nguyệt Ca có đi họp Box 2 lần đầu phải không, những lần đấy rất tiếc mình lại không đi, nếu mình gặp bạn ở ngoài đời rồi, có lẽ sẽ hiểu rõ nhưng tâm sự của nhau hơn.Bạn cũng đừng vì một chút bất đồng ý kiến mà rút lui khỏi Box đấy, mọi người đều phải có trách nhiệm với tổ chức mà mình tham gia chứ, phải không?
    Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên
    Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất
    Chỉ khi nào ta là ta rất thật
    Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM.
    Ui, tui iu Người mất rùi.
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bác Aki lại nói topic này nên chuyển sang box Văn học. Tuy không đồng ý lắm với những gì bạn Nguyet-ca viết nhung dù sao đấy cũng là những ý kiến xuất phát từ tấm lòng của bạn ấy, chúng ta nên tôn trọng chứ không coi như một loại văn chương viết ra cho mọi người thưởng thức. Và Nguyet-ca dù sao cũng là 1 thanh viên của box 85 thì để topic này ở đây cũng đâu có sao. Trong trường hợp bắt buộc phải chuyển thì ít ra cũng phải chuyển sang box Tâm sự .
  7. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.....tao nói nhé.Đã chẳng biết, chẳng hiểu gì mà cứ xoen xoét cái miệng.Nguyệt Ca đọc Nguyệt Ca sẽ tự hiểu, biết chưa.
    Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên
    Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất
    Chỉ khi nào ta là ta rất thật
    Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM.
    Ui, tui iu Người mất rùi.
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Aki, tôi hứa lần họp box sau sẽ đi. Nếu không thì hẹn mọi người đại hội vậy. Dù sao các bạn cũng biết mặt tôi thôi, ít nhất là sẽ gặp trong buổi duyệt văn nghệ của Đại Hội ( cũng xin lỗi luôn vì tôi tham gia hát cho nhạc Trịnh và Thăng Long rồi, nên có muốn cũng chả có sức mà hát cho box 85. )
    To Trung : XIn lỗi vì hôm qua không đến được. Nộp tiền cho leyen xong thì cũng muộn rồi, mà lại hết xiền nên không gọi cho bạn được.
    To anh Yasu : Chán anh quá cơ, sao lại bảo em gái câu bài ?? Đã thế lần sau không thèm chơi với anh nữa !

    Người nói nhiều nhất TTVNOnline.
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cho em vài lời lạc đề tí nhớ:Nếu box 85 chưa có văn nghệ thì em bảo ban nhạc truờng em đến đánh cho .ko lấy cátxê đâu.
    Các bác có chịu ko.

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  10. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng trân trọng,Nguyệt ca,Chí Trung,Aki kokoro,blackstar...Cách suy nghĩ của các bạn thật đáng quý trong cuộc sống sô bồ hiện nay,khi mà con người ta sống mà ko hiểu sống để làm gì.Đọc bài của các bạn mà tôi phải giật mình,rốt cuộc mình đã sống như thế nào bao lâu nay.Tôi cảm thấy dường như mình đã ngủ quên khi mà cuộc sống sôi động này vẫn diễn ra,vẫn quay cuồng.17 tuổi rồi đó mà sao mình vẫn thật hời hợt,mà sao mình vẫn quá dửng dưng,mà sao mình vẫn đứng bên lề cuộc sống.Phải chăng khi được bố mẹ bao bọc đầy đủ con người ta đã mất đi khả năng đấu tranh để vươn lên?Ko,ko phải như vậy,các bạn cũng đâu có thiếu thốn gì về vật chất nhưng các bạn hơn tôi nhiều.Tôi vốn là một đứa ích kỉ,con người ai chả ít nhiều ích kỉ?Nhưng đọc bài của các bạn tôi mới nhận ra mình ích kỉ tới mức nào,và sự ích kỉ đi kèm với cả độc ác nữa.Tại sao mình lại có thể vô tâm đến thế chứ?Tội lỗi ở ngay trong suy nghĩ đơn giản nhất của chúng ta,của tôi và của bạn.Từ từ đã nhé,có quá nhiều luồng suy nghĩ chạy ngang dọc trong đầu tôi bây giờ khiến tôi ko thể diễn đạt được những gì tôi muốn nói.Nhưng bài viết của các bạn đã làm tôi nhận ra nhiều điều về bản thân mình và mọi người xung quanh.Bây giờ tôi có cảm giác tôi đi sau các bạn rất nhiều.1 tháng 22 ngày nữa sẽ đủ 18 tuổi,hi vọng rằng lúc đó tôi sẽ đủ lớn để hiểu...Tôi ko thể mãi là một đứa trẻ con dù tôi ko muốn lớn một chút nào...
    To Nguyệt ca:bạn thật sâu sắc,tôi nghĩ bạn sống thiên về nội tâm nhưng cách bạn đón nhận và chia sẻ cuộc sống lại nói lên bạn là người cởi mở.Tôi hi vọng có thể hiểu bạn hơn vì tôi rất thích cách suy nghĩ của bạn.Cuộc sống quả thật là rộng lớn ngay cả khi người ta tự nhốt mình trong một thế giới nhỏ bé thì cũng ko thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của sự vĩ đại.I love U...
    To TranChi Trung:cậu cùng gu với tôi đó,tôi cũng từng thức suốt đêm để đọc Sydney Sheldon nhưng tôi đã nghĩ về cậu khác cơ.Thật là khó mà đánh giá một con người...Hỏi nhỏ chút nha,cậu yêu nhiều vậy sao vẫn học giỏi được hả?Hãy bình tĩnh,TY thật sự sẽ tự đến,yêu khi chưa thật chín chắn thì KQ là vậy đấy...Dù sao thì cậu cũng có rất nhiều cái đáng để tui học tập.
    To Aki kokoro:Tôi từng nghĩ xấu về cậu bởi vì ấn tượng ban đầu ko được tốt lắm mà tôi cũng thấy cậu ko ưa tôi-> thành kiến...nhưng chỉ thế thôi.Tuy nhiên,đọc bài xong suy nghĩ của tôi về cậu đã thay đổi 180 độ đấy.Rõ ràng cậu sâu sắc hơn tôi rất nhiều,con trai mà có những suy nghĩ như thế quả thật....Hi vọng tôi sẽ hiểu thêm được nhiều con người gai góc này...
    Ui,hôm nay bỏ cả học để ngồi viết bài này nhưng ko tiếc chút nào cả vì trong 1 buổi sáng mà hiểu ra thật nhiều điều,thấy rằng mình lớn hơn một chút rồi but I want be baby forever...hic...

    ...eyes on me...

Chia sẻ trang này