1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tuổi tự cảm

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Nguyet-ca, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, em nào có ghét bỏ gì bác Jemibaby đâu, chỉ tại vừa mới chân ướt chân ráo vào Box đã thấy cái tên Jemibaby hiện diện ở khắp mọi nơi, mà điều đáng sợ là cái tên đấy do những người thuộc hàng quan chức cấp cao trong nói lên.Bởi vậy khi gặp Jemibaby bằng da bằng thịt em không khỏi e ngại.Rất cảm ơn bác vì những lời khen.
    Gửi tới mọi người một bài thơ "tự cảm" rất hay.
    Ta xông vào đời như một chú dế mèn
    Chú dế lang thang đi tìm Chân-Thiện-Mỹ
    Có một điều ta không hề để ý
    Đất vẫn ấm lòng chờ mỗi dấu chân qua.
    Ta vào đời tiếng gáy đã vang xa
    Mà đôi cánh không nhấc mình lên nổi.
    Ta vào đời quên hang, quên cội
    Học hành điều triết lý xa xăm.
    Ta cúi đầu đoái tưởng Jonh Lennon
    Quên những kẻ da vàng chết vì sông vì núi
    Hàng đêm ta đọc Heghen cặm cụi
    Đâu nhớ giọt mồ hôi trong những chén cơm

    Bạn ơi ! Ta là chú dế rất buồn
    Như­ng suốt đời ta cố quên điều đó
    Ngồi chuốt chau tiếng gáy đêm vò võ
    Ngỡ là Thánh kinh ...
    Yum-yum@.
    Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên
    Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất
    Chỉ khi nào ta là ta rất thật
    Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM.
    Ui, tui iu Người mất rùi.
    Được Aki Kokoro sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 01/08/2002
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết những dòng này như là cảm nghĩ của tôi về những thứ mà tôi đã cảm nhận ở cuộc đời này ,những sự mà một người 17 tuổi có thể rút ra cho chính mình ,cho những bước đường gian nan phía trước
    Tôi trải qua một tuổi thơ bình thản ,hồn nhiên và đầy nghịch ngợm .Đến bây giờ mong muốn trở lại ngày xưa có lẽ không thực hiện được .Tôi đang đi trong tuổi mới lớn của mình với nhiều ngỡ ngàng ,hoang mang với cuộc đời này .Cũng giống với một số người,tôi thấy thất vọng khi người ta chỉ tử tế với nhau khi có tiền ,có danh tiếng.Cùng là một con người đấy thôi ,nhưng khi người ta chưa có tiếng tăm gì thì mọi người thờ ơ ,lạnh nhạt đến thế Thật đáng mỉa mai . Người ta có tiền có danh tiếng thì có thêm bao nhiêu là bạn bè ,những người cũ thì ta nói cái gì cũng đồng tình với ta.Ai đọc những dòng này đừng nói tôi bịa đặt vì đó chính là những điều tôi cảm nhận được .Có trách thì chỉ nên trách tôi đã quá nhạy cảm mà thôi.
    Với tâm trạng ấy tôi đọc "Hội chợ phù hoa".Cuốn tiểu thuyết ấy lại một lần nữa khẳng định cho tôi những điều tôi hoang mang nghi ngờ .Xin nói rằng tôi cũng đủ sáng suốt để không làm cho những tư tưởng sâu cay ,u ám ,nhân sinh quan về đời và về người của một tác gia từng trải ám ảnh con mắt nhìn đời của tôi .Con mắt của đứa trẻ lớn 17 tuổi . Nhưng không thể được , sự thật vãn vậy ,bánh xe cuộc đời vẫn quay đều .Cái quy luật tiền bạc và danh vọng nó vẫn cứ lặp lại như nó phải thế.Tôi phải sống và chấp nhận nó hoặc là cứ tiếp tục mà dằn vặt bản thân mình .Tôi đã chọn cách thứ nhất .
    Tuổi 17 sắp bước sang 18 ,không còn non nớt ,không còn vô tư được nữa.Sống vô tư hồn nhiên bây giờ tôi mới thấy thật là quý giá .Không lo nghĩ về cuộc đời đầy thất vọng này .Đâu dám tự nhận là trải đời nhiều nhưng tôi nhiều lúc tưởng như mất nhiệt huyết để tin tưởng vào cuộc sống ,vào tình yêu . Với tôi ,tình yêu là gì ?Chỉ là những cảm xúc thoảng qua ,như mây khói hợp rồi tan mà thôi .Tôi đau khổ vì chuyện nay không ít
    " Đời là bể khổ ,tình là dây oan"
    Đây là tư tưởng phật giáo nhưng với tôi nó thấm thía lắm .Tư tưởng ấy dạy rằng phải thờ ơ lãnh đạm với mọi sự , Ai bảo rằng tôi không hi vọng nhiều ,hi vọng nhiều rồi lại thất vọng đến hết cả hơi sức để mà hi vọng tiếp.
    Niềm an ỉu lúc hiệu quả với tôi là văn học .Là học sinh chuyên văn ,thực sự tôi vào chuyên văn vì một sự tình cờ ,yêu văn cũng vì tình cờ .Với văn học tôi chỉ thích các tác phẩm văn học cổ điển của như những người khốn khổ , bá tước monte Crixto , hội chợ phù hoa , hồng lâu mộng ,đồi gió hú, ruồi trâu hay những thứ đại loại như vậy .Ở đó tôi có thể lang thang trong thế giới phiêu lưu kì thú của bá tước Monte , cảm nhận một thời hoa mộng ,vàng son mà tù túng của Giả Bảo Ngọc .Từ văn học tôi học được nhiều điều ,khám phá nhiều thứ qua những trang sách những con chữ .Ít ra dù mang màu sắc lãng mạn chủ nghĩa ,Hugo vẫn cho tôi thấy rằng còn tình thương, sự hi sinh cao cả không vụ lợi trên cuộc đời này.
    Cũng thật buồn cười ,học văn chuyên nhưng tôi ít khi tìm hiểu về các tác giả việt nam trong sách giáo khoa.Và tôi cũng không làm được thơ ,tiếc là như vậy .Tôi không muốn để cảm xúc của mình gò ép theo từng con chữ.Tôi cũng không viết văn,viết truyện - viết những suy nghĩ của mình ,chả hiểu sao lại như thế. Với tôi ,văn học chỉ là để suy ngẫm và nương tựa.Tôi yêu văn theo cách tự nhiên của tôi ,thế thôi.
    Những khó khăn ,dằn vặt của tôi ,tôi biết, sẽ lớn dần lên cùng với thời gian. Cuộc sống phía trước sẽ đặt ra cho ta khó khăn hơn lúc này gấp nhiều lần.Tôi hi vọng mình sẽ có đủ nghị lực để đối đầu và vượt qua

    doi la "hoi cho phu hoa"(vanity fair)
  3. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là vài dòng tự cảm của tôi .Đắn đo lắm tôi mới dám viết ra.Không phải là tôi sợ nói lên suy nghĩ của mình nhưng tôi là người không thích bộc lộ tâm trạng .Tuy vậy ,sau khi đọc xong những dòng tự cảm của các bạn Nguyệt ca,Chí Trung và Aki , ít ra tôi tìm thấy một phần nào đó của mình .
    Nếu ai không đồng quan điểm với tôi về cách nhìn đời thì cứ thoải mái post lên ,tôi sẽ không để bụng đâu.Nhưng tôi sẽ không vì thế mà thay đổi chính kiến của mình .Tha lỗi cho tôi vì sự cố chấp này .
    To Nguyệt ca : bạn có cùng sở thích đọc sách như tớ.Liệu tớ có thể mượn bạn vài quyển sách chưa đọc được không nhỉ?Chờ tin bạn.
    doi la "hoi cho phu hoa"(vanity fair)
    Được dinh-lan-huong sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 01/08/2002
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu , tình bạn mang đến cho ta niềm vui và cả những nỗi buồn. 17 tuổi - chúng ta đã biết nghĩ, biết điều khiển mọi tình cảm của mình, nhưng đâu phải mọi thứ lúc nào cũng theo ý mình. Nhiều lúc tớ cũng như bạn, cảm thấy chán mọi thứ và sẵn sàng vứt bỏ tất tần tật những ý định tốt đẹp trước đó ( hơ hơ, nhưng ko phải do OTT he he), nhưng rồi những cảm giác đó lại wa và mình trở về với chính mình, lại bày ra những trò wái đản để trêu bạn bè, lại tiếp tục làm những việc mà mình cần làm. Cuộc sống vẫn trôi, và hãy chờ đợi những gì mà ngày mang đến và những gì mà tuổi 17, 18 của chúng ta làm cho nó.
    Hãy để mọi người thấy rằng cuộc đời là 1 bông hoa đẹp......
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 02/08/2002
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nhà Nguyet-ca có khá nhiều sách, các bạn có thể đến muợn, với điều kiện là phải giữ cẩn thận, thật cẩn thận và mượn không quá 1 tháng. Có đủ loại : Tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, thơ,....của các tác giả cả trong và ngoài nước ( hehe, khoe một tí ). Vì...mẹ tớ đã từng bảo " Mày quí sách hơn cả người yêu !"
    Nói thế là đủ hiểu rồi chứ !
    Tớ cũng muốn tìm xem trong box mình có ai thi khối C hay D, chúng mình có thể bàn luận cùng nhau, okie ? Mình đanghọc văn thầy Đỗ Kim Hồi, mình rất khâm phục kiến thức của thầy.
    Nếu có thời gian thì các bạn ghé qua box Vănhọc và nhạcTrịnh chơi, mình hay viết bài ở 2 box này,
    Chúc các bạn vui vẻ.

    Người nói nhiều nhất TTVNOnline.
  6. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, hôm nay song ca với bạn Nguyetca bài ở trọ mới thấy Box mình nên đăng kí tham gia thêm bài này.Mình vi' Nguyetca ví cả thêm một người nữa, cho cầm mũ chạy lon ton phía trước là quá ok cho một ban nhạc rùi đấy.
    Hôm nay xuân xít wacharapông thế nào mà lại tìm được bài Reply Ngẫu hứng dế mèn.Post lên cho mọi người nhé (chẳng biết có ai thích ko).

    Ta vào đời tiếng gáy đã vang xa
    Mà đôi cánh không nhâc mình lên nổi.
    Bạn dế ơi, có phải suốt đời đâu
    Hãy nhớ mãi một thời như thế đó
    Cánh dế mỏng manh sẽ còn giương với gió
    Tiếng gáy khát khao nào có tội tình gì.
    Triết lý cũ mèm sẽ chỉ lối tâm linh
    Cuộc sống đó còn bao điều biến đổi
    Những người xưa sẽ đâu trách tội
    Nếu ta còn hướng thiện tự con tim.
    Rồi dế thấy, dế sẽ chỉ già thêm
    Sẽ thấy mình đỡ "dế" hơn một chút
    Cứ sống mà đâu hết thời non nớt?
    Cứ lang thang tìm mãi mãi thôi !
    Chân-Thiện-Mỹ đã gần lắm dế ơi
    Ngụ ngay trong tâm dế đó
    Có chăng con đường đến đó
    Dế phải tự tìm thôi.....

    Hungpt@
    Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên
    Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất
    Chỉ khi nào ta là ta rất thật
    Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM.
    Ui, tui iu Người mất rùi.
  7. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    hic,Aki kokoro ơi,tên tui xuất hiện nhiều bao giờ?Có trên nick của 2 người thui mà,đó là những người bạn thân của tui chứ có phải quan chức cao cấp nào đâu?Nếu có thêm ai thì cậu chỉ thêm cho tui nhá chứ tui cả đời ở nhà,có bít gì đâu?

    ...eyes on me...
  8. trdung85

    trdung85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết chi mà dài dễ sợ luôn . Em đọc xong thấy hoa cả mắt . Các bác toàn chuyên văn cả hay sao mà viết siêu thế , tại hạ xin bái phục.
    AAA vô địch
  9. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá ,bây giờ tôi mấy thấy nói ra điều mình mang nặng trong lòng thật là có ích .Ít ra lúc này tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước .
    To Trangcva : chat với bạn một thời gian bây giờ mình mới có thể nói là hiểu bạn được chút ít .Cám ơn những lời động viên của bạn.
    To nguyệt ca: bạn học thầy Đõ Kim Hồi vào thứ6 -2 phải không?Hình như bọn lớp mình cũng học thầy vào buổi đấy đấy .Hồi trước bọn lớp mình học thầy nhiều lắm ,chả hiểu sao bây giờ nghỉ hơn nửa.
    doi la "hoi cho phu hoa"(vanity fair)
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Học thầy Hồi khó lắm nên ít người theo được. Mình học thứ 6, chủ nhật,buổi 6h 30.

    Người nói nhiều nhất TTVNOnline.

Chia sẻ trang này