1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tuổi tự cảm

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Nguyet-ca, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Sự tự cảm:
    < Gọi hè >
    Em ơi có nghe chăng ?
    Tiếng mùa hè rơi rớt
    Tu hú về bất chợt
    Gọi thổn thức trong lòng
    Một mùa hè mênh mông
    Nắng chói chang đường vắng
    Những đêm hè im lặng
    Thấy sao nở đầy trời
    Em có nghe lòng người
    Chứa niềm tin bất diệt
    Nghe ve kêu mải miết
    Gợi nhớ người phương xa
    Em có nghe tiếng ca
    Ai hát lời hạ trắng
    Để cho đời dịu lắng
    Những xao xuyến bồi hồi
    Mùa hè hoa phượng rơi
    Nhuộm phố phường Hà Nội
    Cánh chim chiều rất vội
    Về một nơi... một nơi...
    Em có nghe tiếng đời
    Gọi mùa hè về đấy
    Sao bâng khuâng đến vậy
    Nức nở cả hồn anh...
    4/5/2002

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    các bác hay quá, lúc nào cũng thơ thẩn đó nhỉ, hi, nhưng mà nói thật là em cũng còn chưa đủ 17 tuổi cơ mà , thế nên cũng chưa thấy có nhiều tự cảm lắm ở tuổi 18 ạ !
    LMKBEO
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  3. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Các em lắm tâm sự phức tạp thật phải nói ở tuổi này lúc trước anh chả nghĩ gì cả.
    Te quiero....​
    Welcome to Nou Camp
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hậu sinh khả ái mà anh !

    Người nói nhiều nhất TTVNOnline.
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mười tám tuổi , tôi đã làm được gì ? Tôi không biết. Ngày ngày tôi vẫn bỏ phí khoảng 30 phút - 1 tiếng để chat, để liên lạc với bạn bè , những mối liên lạc online mong manh và không chắc chắn. Hôm nay tôi bị một thằng nó lừa. Cũng chả thiệt hại gì , nhưng tôi không thích thế. Tôi đang chat với cái nick dumbledor21, một lúc sau tên đó ( tên đang dùng cái nick đó ) hỏi ??o Em có thấy gì khác không ? ??o. Rồi hắn lại tự thú ??o Anh không phải là dumbledor21, nó về lâu rồi.??? Anh ta nói chuyện khá có duyên, song tôi không thích bị lừa như thế. Đơn giản vì tôi chưa bao giờ lừa ai như thế.
    Mười tám tuổi, tôi đi xem phim . Bốn năm rồi chưa đi xem bộ phim nào ngoài rạp. Mà lại đi với ai ? Không phải là người yêu tôi , mà là bà chị họ với....người yêu bà ấy và thằng cháu ruột của lão ta. Chán phèo. Tôi xem Spider man mà đoạn cuối suýt ngủ gật, dù phim không đến nỗi nào. Tự nhiên tôi nhớ đến anh , và tự nhiên ước giá mà ngồi bên cạnh tôi không phải là thằng bé ngỗ nghịch mà là anh......Uhm thì cứ giá mà đi, chả mất gì, cuộc sống đôi khi rất cần tưởng tượng. Cũng như khi gục ngã thì cũng phải AQ một tí để mà đứng lên và tiếp tục sống.

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  6. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    AQ cũng đâu có gì xấu ! chat thì không nên tin ai ngay từ lần đầu <---- như bạn nguyet-ca thì có ngày ... !
    17 tuổi , một ngày tôi tự nhiên thấy buồn ! hàng trăm câu hỏi tại sao đặt ra trong đầu tôi :
    + tại sao mình thì tiêu hàng trăm thậm chí hàng triệu vào những con lô , đề , những trận cá độ bóng đá ; trong khi đó thì những chị những cô , bố mẹ mình phải kiếm từng đồng .
    + tại sao mình lại ngu đến vậy ?
    + tại sao ........
    không viết được gì nữa ... tuy là con trai thật nhưng trong tôi lại có không ít tính yếu đuối ... lương tâm day dứt ... mình có còn là người nữa không ? hay mình là một loài nào đó # người ?
    đời sẽ rộn ràng nếu ta tươi cười - tình sẽ tràn đầy khi ta buông rơi
    ngocthang
  7. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    các bạn có tin một người dám chém người khác khâu 13 mũi , một người thích đánh bạc hơn đánh răng, một người hay mơ mộng viển vông rằng ta là nhất trên đời , một người thích đọc tiểu thuyết ... tất cả đó lại gói gọn trong 1 con người 17 tuổi không ?
    đời sẽ rộn ràng nếu ta tươi cười - tình sẽ tràn đầy khi ta buông rơi
    ngocthang
  8. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Có phải true dumbredor ko ,he bác nguyet ca quen anh này à ,cựu hs trường em đấy.
    HAVATAGE
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ùa, anh ấy là thành viên box nhạc Trịnh.

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    KHoảng thời gian TTVN đóng cửa cũng là khoảng thời gian tôi sống với những mối quan hệ offline nhiều hơn, offline ở " nhà " , ở " quê ", offline cả với 85, và học được rất nhiều điều.....
    Một mùa hè người ta bước sang tuổi 18, cũng là một mùa hè đáng nhớ, bởi vì người ta học được những điều quí báu ở trường đời......
    Cũng như thế, tôi tìm được bao nhiều là bạn tốt....

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.

Chia sẻ trang này