1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tuổi tự cảm

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Nguyet-ca, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Số đa đoan sẽ khổ sao? kể cũng lạ thật , tuổi bọn mình bây giờ chỉ có hay buồn, những nỗi buồn kô đâu và bõng dưng ngồi nghĩ là mình chưa có ggì để mà được coi là xứng cả, !
    XIn lỗi NC, bỗn dưng mình lại thấy mình hâm quá, nói chả đâu với đâu cả, hic, nhưng sao thây buồn và trống vắng quá đi mất!
    Để chú ý đến nguời ta chỉ cần 1', để thích nguời ta chỉ cần 1h, để yêu người ta chỉ cần 1ngày nhưng để quên ngươì ta thì phải mất cả đời!
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nguyêtca muốn hiểu sao cũng dc, hì, nhưng chắc Nguyeca sẽ hiểu. Mà bà pittty cat nói gì về tôi vậy? Kể tôi nghe với, hì.
    Tôi cũng vào đây mấy lần rồi( lúc trc), nhưng chắc tại Nguyêtca không để ý thôi.
    I'm not like them
    But I can pretend
    The sun is gone
    But I have a light
    The day is done
    But I'm having fun
  3. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bảo bài của imotar chi chi đó ở trang trước nói về công an vậy là có hợp lệ hông vậy? Tui nhiều lúc cũng muốn xỉ vả không chỉ mấy ông công an đấy thôi đâu, nhưng lại ngại mấy bác văn hoá xã hội chi đó ghép tội nói xấu đất nước bị treo nick là chuyện nhỏ, mà ảnh hưởng đến ttvn lại là chuyện lớn, lại thui, toàn lên chat chửi cho sướng miệng.
    Thế nào, hợp lệ hông everyone?

    Friend forever !!
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    To Gorrilaz : Chị pitty kể với mình về một bạn Gorrilaz bằng tuổi mình mà rất giỏi ---> mình rất ngưỡng mộ, khâm phục.
    To KOG : Sao thế, cậu buồn à ? Đừng buồn nữa, mình đã đọc những topic của cậu , và mình có thể hiểu được phần nào nỗi buồn của cậu . Thôi được, cậu buồn, hãy viết ra,.....hãy viết thư cho mình cũng được, mình sẽ san sẻ với cậu trong hết khả năng có thể....Chúng mình là bạn bè tốt mà...

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nguyetca: Chắc Pittypat lầm tôi với ai rồi vì tôi đã bao giờ nói chuyện với pittypat đâu. :) Nhưng thật sự thì tôi chả có gì giỏi cả, ko đáng để bạn nguỡng mộ. Dù sao thì cũng cám ơn Nguyêtca đã biết đến tôi.
    Có dc 1 nguời bạn chịu nghe tâm sự như Nguyetca cũng tốt hen. KOG may nhé, gắng lên bạn.
    If one day I die, would u cry for me?
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    To KOG : Bạn hãy cố gắng vượt qua nha ,con đường phía trước còn rất dài mà . Trước đây , mỗi khi vào mạng KOG đều vào chat với mình nhưng dạo này không thấy bạn đâu mình cũng buồn lắm đó . Có một người hỏi thăm KOG thường xuyên đó . Những người bạn 85 này sẽ luôn ở bên cạnh bạn , mau vượt qua nha . "Hãy để thời gian chôn vùi đi nỗi buồn , hãy để những cơn mưa làm tan biến sự cô đơn trong lòng " Nhé KOG !
    Cuộc sống là những tháng ngày buồn tẻ hay là những tháng ngày hạnh phúc ? [/size=7]
  7. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Úi các cô cũng chui vào đây chơi á? Sao không gọi cháu mới .
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi, càng ngày càng cảm thấy anti boy, cũng chẳng hiểu vì sao,,,,
    18 tuổi có lẽ đã tìm ra và chứng minh được chân lý của tất cả các chân lý: Chủ nghĩa độc thân muôn năm
    To NC : I love u so much , remember all the time we had 2gether,,,,,,,,,,,,
    Everyday is 1st April
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là vậy . 18 tuổi - tự cảm thấy rằng chỉ nên tồn tại tình ******** bạn và bạn mà thôi , không nên tin tưởng vào con trai bất cứ ai hết , nhất là lời nói của con trai thi không thể tin , không nên tin .

    Chủ nghĩa độc thân muôn năm
    Close your eyes, give me your hand
    Do you feel my heart beating
    Do you understand, do you feel the same
    Am i only dreaming !
  10. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi - Đôi khi người ta ngộ nhận tình bạn thành tình yêu..
    Nhưng cũng chẳng sao, cứ hy vọng rằng 1 ngaỳ nào đó tình bạn sẽ biến thành tình yêu đi. Và nhớ câu này nhé Đôi khi tình bạn kết thúc bằng tình yêu nhưng hiếm khi tình yêu kết thúc bằng tình bạn .
    Thế đấy

Chia sẻ trang này