Muối tôm-Đặc sản Tây Ninh Muối tôm thực chất là muối hạt trộn với ớt bột và một số thứ khác tạo thành 1 loại muối vô cùng thơm và ngon. Quả j chấm với loại muối tôm này ăn cũng trên cả tuyệt vời. Tớ mới được biếu 1 hộp. Nhiều lúc ko có j ăn, đành phải nhấm vài hạt cho đỡ thèm. Bây giờ đang lo lắng mấy nữa hết sạch mà lại nghiện mất rồi thì biết làm sao đây. Thấy bảo trong Sài Gòn có vài siêu thị bán loại này nhưng ko ngon bằng của các bà bán trái cây rong vì đã được họ chế biến lại rồi. Ngoài HN có bán ko nhỉ? Bác nào biết cách làm thì mách cho tớ nhá. Trời ơi, thèm wá, lại nếm vài hạt đây. (chả có cái icon nào diễn đạt được sự thèm thuồng khổ sở của mình bây h cả, hehee)
Ra siêu thị nhé...đầy! Ít nhất ở siêu thị trong Vincom có nhiều loại lắm, cả muối tôm, muối xả... Ăn muối k0 có lợi với bệnh huyết áp thì phải. cẩn thận đấy!
Riêng về loại muối ớt này thì chỉ có mấy bà bán hoa quả rong thì mới ngon thôi,còn trong Siêu Thị không có ngon đâu,em năm ngoái về VN mua trong Siêu Thị ở Giảng Võ giờ vẫn còn,vì chẳng ngon gì hít.híc
Thật ra mấy bà bán trái cây chỉ là thêm muối và ớt vào , sau đó rang lại rồi giã cho nhỏ mịn thôi . Còn muối tôm các bạn mua là nguyên chất nhiều tôm nên mùi hơi nồng , chế biến kiểu kia vừa ngon vừa tiết kiệm hì hì
Nhầm sang muối ớt, cũng có màu hồng hồng giống muối tôm rồi. Muối tôm là muối tôm, muối ớt là muối ớt. Trong muối tôm có tôm. Cái mà bạn nói thực chất kia lại ko phải là thực chất rồi. Muối tôm ngon là loại có nhiều tôm, mùi tanh lòm. hì hì. Nhưng ăn lại rất ngon
tiện topic nói về muối tôm.e có gói muối tôm (hình như là nửa kg),hồi e vào sì gòn chơi mua ở chợ Bến Thành,nhưng mà mang ra chả ai đụng đến hột nào,để ko cũng fí,bác nào muốn ăn e xin tặng.