1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn ăn mì quảng ở đất Hànội thi phải đến đâu nhỉ..........

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi P5NT, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đừng có ăn mà ân hận, dở kinh điển .
    Hè rồi mò vô ăn mà phải nói phát chán.
  2. porsche_boxster

    porsche_boxster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài này tự nhiên lại nhớ đển truyện " Quán Gò đi lên" của Nguyễn Nhật Ánh với những Mì Quảng, Nem, chả tré, bánh đập....mặc dù chưa ăn bao h
  3. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Không hợp khẩu vị bác thôi hay là chỗ bác ăn ko ngon chứ món này cũng ngon và nổi tiếng lắm. Pót tấm ảnh cho các bác thèm chơi[​IMG]
  4. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    Không hợp khẩu vị bác thôi hay là chỗ bác ăn ko ngon chứ món này cũng ngon và nổi tiếng lắm. Pót tấm ảnh cho các bác thèm chơi[​IMG]
    [/quote]
    Có nhg j trong đó vậy bác? Trông lổn nhổn quá nhỉ.
    Nhân tiện cho tớ hỏi: Hà Nội có chỗ nào bán mì vịt tiềm k nhỉ? Năm ngoái tớ ăn trg SGòn thấy ngon thế, giờ vẫn thèm
  5. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Lổn nhổn là vì tớ thích ăn da heo rang phồng nên bỏ hơi nhiều thui chứ ăn ngon lắm. với lại chưa chan nước lèo nên trông nó ko đẹp vì chan rồi chụp hình nó sẽ bị nguội .
  6. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Xem ảnh mới nhớ ra là mình đã ăn món này rồi. Nhưng là ăn ở Đà Nẵng còn ăn ở Ngự Bình - Láng thì mình chưa thử. Mình cũng ăn một số món ở Ngự Bình rồi. Ăn thì tàm tạm nhưng phục vụ chán chết, lại hơi đắt. Không biết mì Quảng ở đó thế nào nhỉ, hôm nào đổi bữa ra đó ăn vậy. Nhưng sắp hè, nắng nóng mà ngồi ở Ngự Bình chắc chết.

Chia sẻ trang này