1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn ăn món Đà Lạt ở Sài Gòn, đi đâu tìm bây giờ

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tuminhdethuong, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn món Đà Lạt ở Sài Gòn, đi đâu tìm bây giờ

    Mấy hôm nay trời mưa, M nhớ mấy món bánh căn, bánh canh Đà Lạt quá.
    ở Sài gòn có ai biết chổ nào bán mấy món này ngon như khi mình còn ở nhà không?

    Chỉ cho Minh với
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Bánh canh đà lạt có thể tìm ăn ở đường nguyễn văn trỗi, q phú nhuận... Nó nằm gần với cty HPT đấy, cố gắng tìm nhé, em quên mất nó nằm ở ngã tư nào rồi
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    hình như ngã tư Ng van trỗi-Trần huy liệu á. Đi từ hướng SG thì quán nằm bên tay fải. Mà bánh canh ỏ bánh căn vay?
  4. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ở đường Nguyễn Thông có 1 quán bán bánh canh theo kiểu người Huế, cũng khá giống vị ở Dalat (tuy giá ko giống tí nào), nằm ở đoạn Lý Chính Thắng quẹo trái đó
    Còn bánh căng thì đúng là bó tay rồi, nhân tiện có ai biết quán mì quảng nào ngon ko (giống như vị ở trên mình, cái ngọt của su su và củ cải ...), nghe nói là ở chợ Tân Bình có mà ko biết cái chợ nó nằm ở đâu luôn
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Món ngon DL ở SG này chả đâu đầy đủ bằng nhà TQĐ hết. Không tin ghé qua thử là biết!
  6. kalytran

    kalytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    kaly thì nhớ nhất món miến của DL thích nhất là món rau sú, không cần ngâm đá cũng giòn tan, thật không gì thích bằnng khi trời lạnh ngồi bên cô bán hàng và thưởng thức một tô miến nóng cùng rau su...tuyệt vời !!!!
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ở chợ Bà Hoa đoạn đường Bàu Cát 2 có quán mì quảng kiểu DL ăn cũng tạm được, ăn để khỏi nhớ.
  8. Nhat_tam

    Nhat_tam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thế à SG này có quán ram bắp nào không nhỉ ?
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cưng àh,
    Chị đã đến quán này rồi nhưng quán đó ko có cái gì giống đồ ăn ở Đà Lạt. món đó nấu kiểu phan rang... coi bộ cũng giống giống về mùi chứ vị thì ko giống mấy. có cả bánh căn và bánh canh
    Bánh căn ăn với nước mắm nêm ... nhưng mà có xoài ở trỏng... bánh hơi nhảo, ko được giòn lắm và có nhiều nhân chứ ko phải chỉ trứng hoặc xíu mại như ở Đà Lạt.
    Bánh canh chả cá cũng ngon, mưa mưa Minh hay ghé qua măm cho đỡ ghiền.
    Thiệt giống như nghiện heroin mà cho xài đỡ bồ đà. Ko phê chi hết
    Hôm nọ bạn T-rac chỉ cho 1 quán bún bò ở Nguyễn Thiện Thuật. ăn cũng ngon lắm.
    Minh chỉ biết chổ bán bắp nổ thôi
  10. saladtron

    saladtron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nghe các bạn bàn luận xôn xao về món ăn ĐL làm mình thấy nhớ ĐL quá đi thôi.Ở Sài Gòn đã lâu nhưng mình chưa được thưởng thức món nào ngon như mấy món ở ĐL vì vậy mỗi lần về là mình ăn cho đã!Món ăn của mỗi miền khi lên đến ĐL nó đã trở thành món ăn có hương vị riêng,hương vị của chính người ĐL!Nhớ ĐL quá!!!!!!!!!!
    Được saladtron sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 10/10/2006

Chia sẻ trang này