Muốn bỏ nhà! đi thật xa cuộc sống tẻ nhạt, không lối thoát, 1 tương lai mù mịt hiển hiện phía trước, 1 kẻ thất nghiệp, không tiền bạc, bố mẹ già yếu đã về hưu , không giúp đỡ gì được con cái, không anh em ruột thịt, từ bé đã phải sống lẻ loi cô đơn từ thủa bé, cuộc sống gia đình vất vả===> nghèo, nên sinh ra tính ti tiện, tính toán ===> ít bạn bè, đi làm lương thấp ko đủ sống, vất vả làm việc như 1 thằng điên, mối quan hệ nơi công sở phức tạp, bon chen..... nên ko muốn đi làm nghỉ việc...... Ra ngoài đường thấy cuộc sống thật nhanh, thật gấp, mà thấy đau lòng....... muốn bỏ nhà đi thật xa, thật xa, thật xa để quên đi những mây đen mịt mù như đang muốn bao trùm lơ lửng ngay trên đầu hu hu
Anh nghĩ quá nhiều rồi đấy. Hãy bắt đầu bằng cách làm việc tốt hơn nữa. Để có thể là chỗ dựa vững chắc cho gia đình của mình. Đừng nhìn quá nhiều vào những gì diễn ra xung quanh. Được sống, được làm việc và nhìn thấy những đứa con thân yêu là 1 hạnh phúc của con người rồi. Tôi hiểu cái cảm giác bất lực đó của anh. Hãy luôn ghi nhớ mình đang ở trong tình trạng ra sao để mỗi khi muốn làm 1 việc gì đó không bị phân tâm. Gắng lên nào, rồi mọi việc sẽ tốt dần lên thôi.
cảm thấy mệt mỏi thì nên nghỉ vài ngày ! cuộc đời còn nhiều thứ đang chờ bác lắm , đừng bỏ cuộc sớm thế
là một thằng đàn ông, đã trưởng thành, nhiều lúc cũng thấy mình thật kém cỏi, suy nghĩ miên man, càng nghĩ nhiều, càng lo nhiều, càng to về 1 tương lai ko biết sẽ ra sao, khi bắt đầu bằng 2 bàn tay trắng, thời gian thì cứ càng ngày càng trôi nhanh ko chờ đợi ai, sự cố vắng vươn lên vượt qua khó khăn nhiều lúc thật chông gai và đã vắt kiệt sức lực của 1 chàng trai bé nhỏ, giá như mình là 1 chàng trai dũng cảm, bất chấp tất cả, dám hy sinh thì đã không phải ngồi đây viết lên những dòng taâm sự này