1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn bỏ vợ nhưng chỉ thương con, xin đừng chửi bới tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tetbuon, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stefan

    stefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là hết thuốc chữa, hay nói một cách khác là y học bó tay.
    Để mà bỏ được cô ta á? Có lẽ bạn không làm được đâu, cô ta là người kích động như vậy thì việc gì cô ta cũng dám làm đấy.
    Để mà sống tiếp cảnh đó là tự đưa mình xuống địa ngục, cả cuộc đời coi như vứt đi.
    Trong trường hợp này nên đi du học để xa nhau một thời gian, bạn vừa có thể tăng thêm kiến thức lại vừa để hai người có thời gian suy nghĩ lại xem có thể bỏ qua tất cả để sống được với nhau hay không. Mặt khác không có bạn cô ta sẽ chú tâm vào việc nuôi con hơn.
  2. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ai cũng chỉ có một cuộc đời, nếu để cuộc đời đó là cuộc đời cam chịu và tẻ nhạt thì sống làm gì? sống thì phải biết là cho mình hạnh phúc, và phải tìm cho mình hạnh phúc
    nếu sai lầm thì hãy làm lại, nều cứ dùng dằng, đền khi nhắm mắt xuôi tay bạn thử hỏi trên đời này bạn đã làm được cái gì và sống vì cái gì.?
    con bạn nó sẽ cũng không hạnh phúc nếu nó phải lớn lên trong môi trường như vậy.
    hơn nữa chưa đăng kí kết hôn thì cũng không có ràng buộc về mặt pháp luật, hãy nói cho co ấy hiểu cái hạnh phúc mà có ấy đang cố dành lấy là hạnh phúc giả tạo, hãy phân tích cho cô ấy hiểu, bởi cô ấy ko có lỗi. cô ấy chỉ có lỗi vì yêu bạn nên mới làm như vậy
    cho nên có lễ điều đầu tiên là bạn phải cảm ơn cô ấy
    hai la chia tay đi, khiếp sống như địa ngục thế mà bạn vẫn chịu đựng đưọc sao
    tôi tin cô ấy không dám chết đâu cô ấy chỉ doạ bạn thôi chết đâu phải dễ, cô ấy sẽ tìm đươc hạnh phúc khác
  3. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mình là phụ nữ, có gia đình, cũng nhiều sóng gió nên có lẽ cũng dễ cảm thông cho tâm tình của vợ bạn .
    Qua những gì đọc được trong thư bạn thì mình thấy thế này .
    Bạn muốn có một người vợ thế nào thì hãy đối xử với cô ta thế ấy và hơn thế nữa . Một người đàn bà hung hăng tới đâu, nếu được ở bên 1 người đàn ông chân thành ye6u mình, biết quan tâm, tỏ bày âu yếm, chăm sóc và có sự dịu dàng trong những lần góp ý khi bà xã làm lỗi, làm trái ý mình thì người đàn bà sẽ dần biến thành rất hiền ngoan với bạn .
    Theo bạn viết thì ngay từ đầu cuộc hôn nhân bạn đã đào sẵn một cái giao thông hào để phân chia thế giới của bạn và cô ấy mất rồi, thái độ của bạn chứng tỏ 1 sự yếu kém ở mặt độ lượng và vị tha trong tình vợ chồng . Nếu không lấy thì thôi, đã lấy thì phải tự nhủ rằng đây là người đàn bà sẽ mang cho mình hạnh phúc và mang mình tới thiên đàng hay sẽ dầm mình vào địa ngục, một nửa con đường sẽ do mình dìu dắt, hướng họ tới chứ không phải ngồi chờ sẵn ở vườn địa đàng để vợ của bạn phải mang xác tới hầu :) Bạn phải chủ động dùng tình yêu của bạn hướng vợ bạn vào một cuộc sống hôn nhân ân ái, đằm thắm chứ đừng ngồi chờ cô ấy hiểu ý bạn để mà dâng hiến cho bạn điều bạn muốn . Hơn nữa bạn lại có phần chê cô ấy giai cấp thấp, học thức thấp , sở thích không như bạn v.v.v Bạn đã tạo cho cô ấy 1 cảm giác bị miệt thị, khi dễ .... cho nên cô ấy đã hành xử càng kém văn ...hóa hơn đối với bạn để chấn áp cái yếu kém và mặc cảm của cô ấy .
    Tốt hơn hết bạn nên suy nghĩ lại, nếu bạn cần 1 người vợ đoan chính, hiền và biết thương chồng, thương con thì bạn không nên mang học thức, trí thức mà bắt vợ phải có ...Nếu cần thì kiếm bạn bè xả bớt mấy cái đó ...còn khi vui thú điền viên, ở nhà với vợ thì chỉ nên biết cơm canh và những gì 1 mái gia đình có thể cho bạn ... Khen vợ nấu cơm ngon, khen con học giỏi v.v. đó là cần thiết cho 1 gia đình ấm cúng cần thiết hơn là vợ giỏi văn chương đối ẩm với mình . Nếu vợ khéo xã giao thì năng mang vợ đi khoe cho đẹp mặt, còn như vợ dốt thì mang vợ đi dạo ta với mình, đi ăn kem, đi chợ heheh Đâu cần phải hẹp hòi với phụ nữ ít học, ít văn hóa cho thêm bực tức nè chòy ...
    Mẹ mình gái quê, học chưa hết lớp ba trường làng thế mà cả đời bố mình chả bao giờ nói 1 câu khiến mẹ mình tủi nhé ...Lại còn tỏ ra rất tôn trọng mẹ mình trước mặt đám các bà khác ...bằng cách khen vợ hiền, ít nói , ít phiền toái vì giỏi thì hay nói heheh
    Bạn nên bắt đầu xây dựng lại cái gia đình mà bạn không nỡ phá vì đứa con bằng cách ôn tồn, từ từ mà tạo lại niềm tin cho vợ bạn . Ví dụ như mua hoa mang về cho vợ , mua đồ ăn về ăn chung và nói hôm nay anh không muốn em mệt vì nấu nướng dọn dẹp ..v.v. Mua cho cô ấy cái áo hay đưa cô ấy đi mua áo quần ...Nếu mình dành thời gian tỏ vẻ quan tâm cho vợ, thì vợ mình sẽ nhận ra được qua các cử chỉ mà kho6ng cần ba hoa chích choè gì cả ...Tự cô ấy sẽ cảm thấy cô ấy qúa đáng khi nhận tình yêu từ bạn, và co6 ấy sẽ thay đổi
    Vài hàng chúc gia đình bạn sớm tìm được hạnh phúc
    Elin
  4. Hin_lily

    Hin_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với một số điều chị Elin nói. Có thể vợ của anh có những điều ko tốt và khiến anh ko hài lòng, nhưng anh nên nhìn nhận lại rằng ngay bắt đầu cuộc hôn nhân anh đã sai rồi. Anh cho rằng bị cô ấy mưu mô gài vào sự đã rồi, nhưng nếu anh vẫn quyết định cưới cô ấy thì ngay từ đầu anh nên chăm chút cho tổ ấm của mình chứ không nên khư khư ôm mối ác cảm bị lừa như thế. 1 năm 4 tháng trong lòng anh ko hề có tình yêu thì bản thân vợ anh cũng đáng thương lắm chứ. Nếu anh biết yêu thương cô ấy thì vợ anh đã không là một người phụ nữ hung hãn khiến anh fải thất vọng.
    Việc cô ấy ko đồng ý ly hôn có thể vì cô ấy hiếu thắng nhưng biết đâu trong lòng cô ấy còn nhiều sâu nặng với anh cho dù anh ko hề yêu thương cô ấy. Phụ nữ vốn yếu đuối và nặng tình, cái quan trọng là đàn ông các anh có nhìn nhận được một cách sâu sắc tâm tư của vợ mình hay không.
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bác tetbuon nè,
    chuyện của bác ko phải là chuyện lớn
    nó lớn vì bác ko dám quyết định thôi,
    con của bác ai nuôi tùy tòa quyết định
    thôi nhé, đàn ông là phái mạnh , bác thì đúng là Mái ,
    bác là Mái thì tui kô nói nữa, giờ bác biết làm gì chưa nào ?

    dũng cảm lên, bác còn cuộc đời phía trc nữa mà
    chúc bác vượt vũ môn ...........
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 12/03/2006
  6. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là theo dõi những dòng tâm sự của anh từ đầu đến giờ, đọc những dòng chia sẻ của mọi người với anh, thương anh thì có nhưng thương vợ anh nhiều hơn. Tôi thấy đồng tình với những ý kiến của chị Enlin hơn cả. Và theo tôi, đúng là anh tốt thật đấy nhưng anh không hiểu hoặc cố tình không hiểu vợ. Anh cũng biện minh cho mình nữa đấy. Anh đưa tình thương con của mình ra, mọi người chú ý vào cái tình thương ấy, cái trách nhiệm ấy hơn là trách nhiệm đối với vợ mình. Tôi nghĩ đã là vợ chồng thì dù từ hoàn cảnh nào cũng cần phải có trách nhiệm với nhau. Anh nên hiểu là vợ anh như bây giờ cũng một phần là do sự thờ ơ của anh. Không chung đụng, không chia sẻ, sống với nhau như những người lạ...Mà cô ấy thì yêu anh, bị đối xử như vậy con người ta trở nên nanh nọc, đáng sợ, luôn đưa ra những lời đe doạ cũng đúng thôi. Một người đàn ông bỏ vợ thì dễ kiếm một người phụ nữ khác, và có thể dễ quên nữa. Nhưng một người phụ nữ thì khác...Còn cái chuyện lục điện thoại, lục ví... là những chuyện bình thường của các bà vợ khác. Là vợ chồng thì không có gì cần phải giấu nhau cả. Vì anh không muốn cô ấy biết gì về anh, vì anh không chia sẻ nên cô ấy phải làm vậy. Đấy là lẽ thường. Tôi thấy rằng sự việc căng thẳng không chỉ lỗi do cô ấy. Tôi nghĩ dù là hai người lạ nhưng cùng thương yêu chăm sóc con, cùng sống dưới một mái nhà thì cũng nảy sinh tình cảm. Đằng này hai người là vợ chồng, đã từng có tình cảm với nhau. Tôi thấy buồn cười vì mấy bác cứ giục đi xét nghiệm ADN. Anh đã xác định được cháu bé là con anh theo ngày tháng, và có lẽ cháu còn giống anh nữa. Sao anh có thể ngả theo ý mọi người rằng anh cũng có ý định đó???
    Cuối cùng, tôi thực sự mong anh nghĩ một cách thấu đáo. Tất nhiên khi không còn yêu nổi nhau cũng chẳng ai khuyên cố gắng làm gì.........
  7. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    CHào anh Tết buồn,
    Thực tình mà nói đọc những lời tâm sự của anh tôi cũng buồn cho anh vì tôi hiện đang có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Anh nói đúng do thiếu giáo dục, thiếu lòng tự trọng nên cô ấy mới quyét giữ bạn. Một người phụ nữ bình thường họ rất cần những tình cảm của chồng chứ không thể sống 1 năm 4 tháng mà không một lần âu yếm nhau, không một lần quan hệ chăn gối.
    Về chuyện đứa con thì đúng là tôi nghĩ là điều làm cho anh khó nghĩ. Nhưng anh hãy quan sát một chút xem cô ấy có quý con không, cô ấy có đủ khả năng kinh tế nuôi con hay không. Một điều khác tôi nghĩ rằng là một người phụ nữ hiếu thắng như vậy, khi toà án xử hai bạn chia tay chắc chắn cô ấy sẽ yêu cầu anh phải chu cấp về kinh tế cho con.
    Chuyện nói chuyện với gia đình nhà ngoại thì tôi nghĩ rằng bên ngoại cũng biết chuyện rồi. Nên anh cũng có thể nói được để các cụ hiểu rằng chúng nó đang cầm tù nhau. Nếu các cụ nhận ra giá trị của con người sẽ khuyên cô ấy một phần chấp nhận chia tay để tìm đến một cuộc hôn nhân nồng ấm chứ không phải là một cuộc hôn nhân thiếu lửa như vậy.
    Tôi nghĩ anh nên cứng rắn làm đơn ra toà ly hôn sớm được ngày nào tốt ngày đó. Nên tìm đến những lời khuyên của chuyên gia tâm lý để họ phân tích thêm diễn biến tâm lý có thể sảy ra đối với cô ấy và họ cũng có thể giúp bạn có một cách làm hiệu quả ít mất mát nhất.
    Cuộc đời anh còn dài, không nên bị đày đoạ như vậy. Hơn nữa con anh còn nhỏ chưa ý thức được những gì sảy ra giữa cha mẹ. Nhưng nếu lơn rồi cha mẹ trong hoàn cảnh "cơn chẳng lành canh chẳng ngọt" nó sẽ buồn chán, sự phát triển của sẽ bị lệch lạc về mặt tâm lý.
    Chúc anh tìm được lối thoát và sớm nhận được tin anh.
  8. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Nhiều bài tư vấn - chẳng thấy tác giả phản hồi gì - chắc đã dẹp loạn xong rồi
  9. Tetbuon

    Tetbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cô ta không hề dọa tôi! Cô ta đã từng tự tử thật!
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    tui hỏi bạn
    phải trả lời dứt khoát nhé
    bạn có yêu cô ta ko ?
    chỉ nói có hoặc ko ?

Chia sẻ trang này