1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn bỏ vợ nhưng chỉ thương con, xin đừng chửi bới tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tetbuon, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tetbuon

    Tetbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không! Không còn chút nào gọi là tình yêu của tôi đối với cô ấy cả!
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    vậy thì li dị đi.
    cậu phải biết :
    cái gì có ích cho người này thì có hại cho người khác
    cậu phải chọn lựa
    đừng sợ all chửi cậu ích kỷ .
    bạn thân mến
    cố lên
  3. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng tất cả những chuyện xảy ra giữa anh & chị ấy đã đến lúc không thể hàn gắn lại nữa rồi. Và có lẽ cũng chẳng có ai muốn cố gắng để hàn gắn nữa, cả anh và cả chị ấy, đúng không anh?
    Tôi nghĩ những chuyện như dọa tự tử .... nói thật nghe hơi buồn cười. Nhưng trong xã hội vẫn có những người như vậy, vì vậy tôi không nghi ngờ những điều anh kể.
    Theo tôi, quyết định chia tay là lối thóat duy nhất cho cả hai người, có thể lúc này chỉ nên ly thân & sống xa nhau một thời gian để cả 2 cùng bình tĩnh & suy nghĩ lại anh ạ. Là phụ nữ nên tôi cũng hiểu tâm trạng chị ấy, có lẽ anh nên cho chị ấy một thời gian (không có anh và không có những ngọai cảnh tác động làm chị ấy thêm căng thẳng). Chị ấy cũng cần có thời gian để tìm lại chính mình & tôi tin chị ấy cũng sẽ hiểu ra nên làm gì trong hòan cảnh hiện tại.
    Chúc anh nhanh chóng tìm được bình yên cho mình.
    Thân
  4. Russiana

    Russiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình là nữ, có thể những suy nghĩ của mình cho bạn một cách nhìn từ phía khác. Ý nghĩ bỏ nhau, nếu cứ nuôi dưỡng mãi thì nó sẽ lớn dần lên mãi. Nếu cố gắng hạn chế hoặc từ bỏ nó thì biết đâu nó sẽ mất hẳn trong đầu bạn. Mình tin tình thương con của bạn là chân tình.
    Bạn nói bạn đã cố gắng hàn gắn ... bạn có thể nói cụ thể hơn về những gì bạn làm được không? Bạn có quan tâm tới cô ấy? Có chăm sóc tận tình khi cô ấy sinh con? Có hiểu cô ấy vui/buồn ra sao? Có hiểu những nhu cầu rất bình thường, rất đàn bà của cô ấy không? Có bao giờ gìn giữ, yêu thương và tha thứ những thói đành hanh đỏng đảnh nhất thời của phụ nữ hay không? Bạn có cố gắng để làm một người chồng hoàn toàn đáng tin tưởng của cô ấy không?
    Nhu cầu có chồng bên cạnh của cô ấy cũng chính đáng đấy chứ? Bạn có cố gắng để đáp ứng hay không hay là cô ấy càng mong mỏi bạn càng cố khước từ?
    Bạn viết: "Chúng tôi chỉ nói chuyệnvới nhau ở mức tối thiểu. những bữa cơm ăn cùng nhau thì chỉ đếm trên đầu ngón tay"
    Bạn viết: "Tôi phải làm thế nào đây? Tôi phải làm gì để giải quyết đc ổn thỏa chuyện này? Tôi phải làm gì để giữ đc con trai tôi bên mình, hay ít nhất cũng đc gần gũi cháu nếu cháu đc ở với mẹ theo quy định của pháp luât? tôi phải làm gì để chia tay được người vợ kỳ dị này mà ko mất con?"
    Bây giờ trong đầu bạn chỉ là mong ước được từ bỏ cô ấy mà thôi. Và bạn chỉ mong được những điều tốt đẹp cho mình (giữ lại con) mà không nghĩ tới cô ấy. Bạn có sẵn lòng ra đi, nhường lại tài sản, con cái cho cô ấy, ngẩng cao đầu như một người đàn ông ga lăng kiêu hãnh không? Thú thực, bạn có rất nhiều cơ hội để làm lại còn cô ấy thì cánh cửa đã hẹp đi rất nhiều, nỡ lòng nào bạn đóng nốt cánh cửa, tước mất cơ hội gần như cuối cùng của cô ấy là được làm mẹ và chăm sóc con???
    Tóm lại, tôi nghĩ rằng bạn hãy thử lại một lần nữa, thử lấy tấm tình chân thật để đối xử với cô ấy, cảm hoá cô ấy. Nếu không thể được thì bạn hãy dũng cảm ra đi, nhường cho cô ấy và con bạn những điều kiện tốt nhất để cô ấy nuôi dạy con bạn trưởng thành nên người. Lòng bao dung của bạn chính là cái nôi tốt nhất để con bạn nên người.
  5. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Toi doc bai cua ban ma toi thay thuong cho co nao lay duoc mot nguoi nhu ban. Ban luon nghi rang minh luon dung con co ay thi luon sai sao?. Co the vo ban da ep ban phai lay co ay nhung nhu the khong co nghia la ban co quyen coi thuong vo ban. Boi vi du sao cung tu tinh yeu ma vo ban da lam nhu the.
    Neu ban da chap nhan roi, thi hay co gang dung hoa va dung luc nao cung suy nghi theo huong tieu cuc. Thoi gian 1 nam 4 thang voi ban la dai thi ban cung phai biet rang thoi gian do cung chang sung suong gi voi co ay, hon the nua ban lai con nhan tin voi ban gai cu, du ban co noi the nao thi toi cung cho rang ban la nguoi khong dung dan.
    Ban nen xem lai minh truoc khi quyet dinh chia tay.
  6. thu_muon

    thu_muon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý với các ý kiến cho rằng bạn nên ly dị. Bạn sợ cô ta tự tủ chứ gì? chắc chắn sẽ ko như thế đâu , những người như thế thường rất yêu cuộc sống cơ đấy. chuyện này là chuyện ko ai muốn, nhưng sự quá quắt của vợ bạn thì nếu càng kéo dài thì sự việc càng trở nên tồi tệ mà thôi, con của bạn chưa chắc sau này sẽ được phát triển tốt nếu sống trong một môi trường gia đình nhu vậy.
    nếu sợ vì vợ bạn liều mà làm điều gì nguy hại đến con thi co thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau để tạm đem con đi nơi khác một thời gian,kể cả việc ko được quang minh chính đại cho lắm,.phải trấn áp được cô ta chứ, ko lí do gi một người như cô ta mà bạn phải chịu thua, ko cách này thì cũng cách khác, thiếu gì cách,
    về vấn đề mà pháp luật chịu ko giải quyêt cho bạn nuôi bé thi phải làm thế thôi. quang minh chính đại với người hiểu biết cơ, còn mấy loại người thich hù doạ thì phải xử xự theo cách của họ.
    đừng nhhu nhược quá ma bé sau này phải đi vào đời với vết thương gia đình, nó sẽ ảnh hưởng đến nhân cách và suy nghĩ của bé sau này...đó là điều quan trọng nhất, chẳng thể nào sống một cuộc sống gia đình như thế,nếu cứ tiếp tục thì được đăng chân thì lại lân đằng đầu mất thôi.địa ngục trần gian !!!
    sẽ còn rất nhiều yêu sách mà sự nghiêp, và tin thần của bạn ko chịu nỗi đâu, lúc đó thì thân bại mà danh cũng liệt luôn,nhà thì như địa ngục, vợ thì giống quỷ sứ, còn đứa con thì sợ quỷ sứ vì hận lòng mà gieo rắc vào đầu nó sự hận thù bố nó như mẹ,lúc đó thì .....ko còn gì để nói nửa.hic!
    bạn đừng có hiền quá!chẳng cần phải quân tử quá đâu, những gì có thể làm được thì sẽ hết sức làm,nếu ko được thì phải dùng biện pháp khác thôi,quả thật nếu mà luật sư ko thể giải quyết được thì đành nhờ bạn thân thôi,có ích lắm đấy!
    chúc bạn sớm thoát khỏi địa ngục!!!
    !!!
  7. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Vợ cậu thật là quá quắt Hãy cố gắng chịu đựng và nghĩ xem còn cách gì để cải thiện tình hình, bằng không thì bấm vào tên của tớ rồi lấy tờ báo sau lưng tớ ra mà đọc để tham khảo.
    Lưu ý 2 đường link tới 2 anh H.T.P và anh Ninh nhé.
    Hãy giải quyết mọi việc nhẹ nhàng, đừng quá khích thì cô ta cũng chẳng ngu gì mà tự vẫn đâu.
    Chúc thành công

  8. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cách này nhìn sơ qua có vẻ đơn giản nhưng tôi nghĩ là phù hợp với gia đình bác, phải dạy vợ bác ạ.
  9. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, hôm trước ở box nào đó cứ akay vì không biết bác nói về hai bài báo nào, hôm nay thì biết rồi. Biết rồi thì xấu hổ. Xấu hổ vì mình trích nguyên văn một đoạn của người ta mà không biết nguyên tác đang dòm
    Này bác, super soi thì thấy ngay bác là chuyên gia đề xướng ra cái giải pháp ly dị đấy nhé. Em không tán thành chút nào.
    Tuy nhiên, thành thật mà nói thì em ngưỡng mộ ý chí của hai bố con nhà bác. Có những lúc đuối quá, em lại lôi bảo bối ra đọc (chính là bài viết đó, em in từ lần đọc đầu tiên, hình như là ngày đầu tiên mới post) để nói với con: "Mẹ con mình cố lên".
    Khổ chủ của top này đi đâu mất tiêu rồi, không biết giải quyết như thế nào rồi nhỉ?
  10. vungden

    vungden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ rằng bạn đã quá xúc phạm cô ấy khi chỉ do sự thách đố của bạn bè mà cưa đổ cô ấy, còn cô ấy thì đã quá tin vào tình cảm của bạn và đã yêu bạn thật lòng. Mình nghĩ là cô ấy đã yêu bạn hết lòng, dũng cảm chấp nhận mọi chuyện, kể cả những thủ đoạn để lấy được bạn, đến khi nhận được sự đối xử ghẻ lạnh của bạn sau khi cưới thì vô cùng hận, và tất cả mọi đối xử của cô ấy xưa nay chỉ là sự trả thù lại bạn thôi. Bạn đã phạm sai lầm, và bây giờ thì hãy hứng chịu sự trả giá cho sai lầm đó thôi.
    Mình nghĩ là ý kiến đi thử AND là rất đúng. Cho dù bạn biết khoảng thời gian là đúng, nhưng bạn không thể xác định được chính xác tới hàng ngày, hoặc hàng tuần đâu. Nên đi thử cho chắc chắn, nhất là với một người thủ đoạn như vợ bạn, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nếu đúng là con của mình và không yêu vợ nữa, cảm thấy không thể sống với nhau, thì hãy ra đi đi thôi. Hãy ra đi và để lại cho vợ bạn tài sản của hai vợ chồng (mình nghĩ chắc chưa nhiều nếu chỉ với 1 năm 4 tháng chung sống), hãy để vợ bạn nuôi con, và bạn nên chấp nhận mọi điều kiện mà vợ bạn đặt ra khi li dị. Vợ và con bạn cuối cùng là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, và lí do của mọi thiệt thòi đó là do bạn không biết quý trọng tình cảm của một người con gái là vợ bạn, cho dù sau này cô ấy có quá đáng thì cũng là do hận quá hoá thù thôi. Ai lại đi tán con nhà người ta rồi lại làm con nhà người ta có chửa mà không hề yêu tí nào. Gây gió thì gặt bão thôi, hãy tự nhủ lòng thế mà làm mọi thứ lần cuối cùng tử tế cho vợ và con.

Chia sẻ trang này