1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn bỏ vợ nhưng chỉ thương con, xin đừng chửi bới tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tetbuon, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà 3 đầu sáu tay, trói buộc và ăn vạ kinh thật
  2. livingeyes

    livingeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mà em cũng thấy buồn thay cho anh. Em còn rất trẻ nhưng đã chứng kiến nhg tình huống tương tự như anh
    TH1: Cô T và anh A lấy nhau có 1 đứa con 1 tuổi. Hai vợ chồng ko công ăn việc làm ổn định. Anh chồng lại cục cằn. Bố mẹ chồng và em chồng đều tốt (điều này chính T nói với hàng xóm). Mâu thuẫn đến như thế nào mà T thắt cổ đứa con trước rồi thắt cổ mình
    ----> nếu cô vợ anh là 1 người điên rồ như thế thì khả năng tự tử cũng dễ xảy ra lắm
    TH2: H là 1 bác sỹ trẻ đầy tương lai. T đã từng là h/s trường Ams bố mẹ li dị, bị đuổi học vì bị fát hiện đi thi hộ ĐH. T từng lấy con trai của 1 cán bộ ngoại giao cao cấp và có 1 đứa con rồi bỏ anh này bám theo H. H ko thể cưỡng được sự truy đuổi của T và có 1 đứa con với cô ta. Rắc rối là ở chỗ T chưa bỏ người chồng trước về mặt pháp luật vẫn là vợ của anh ta nên đứa con chung của T và H ko thể có giấy khai sinh. Việc này cứ nhùng nhằng mãi bố mẹ H rất đau lòng. Bây h ông bà có chấp nhận T đi chăng nữa thì cũng thể thay đổi đc j. Lòng dạ của con người nó như thế đâu có fải ai cũng biết điều như chúng ta. Họ cũng chưa thể có cách jải quyết vì ko hiểu mục đích của T cuối cùng là j.
    Vợ anh bán hàng ở ngoài chợ đúng ko? Ko fải ai buôn bán cũng xấu nhg anh biết đấy bản chất của con người thì ko thể thay đổi đc. Có thể người ta nghĩ cứ sống với nhau thì sẽ có tình nghĩa nhg đấy là đối với những người biết nghĩ. Trong TH của anh, cô vợ anh đã bộc lộ rõ bản chất lưu manh, vô học. Đây chính là cái hố sâu ngăn cách giữa 2 người ko thể san bằng cho dù anh có cố gắng đến đâu. Chính anh đã nhận ra điều này nhg đáng tiếc lại ko tránh đc nó.
    Trong hoàn cảnh này anh lại ko thể dứt khoát với lòng mình. Anh thương 2 mẹ con sống thui thủi. Vậy xin hỏi anh 1 lần nữa anh thương đứa con hay anh thương cả cô ta. Chẳng nhẽ anh lại còn nặng lòng với cô ta đến thế.
    Anh hãy mang đứa con đi thử ADN.
    TH1: Nếu nó ko fải là con của anh thì việc giải quyết rất dễ dàng. Hai người lại chưa có giấy đăng kí kết hôn. Cô ta sẽ buộc fải đi ra khỏi nhà anh. Nếu anh vẫn còn nặng lòng với đứa con ko fải là của mình thì tùy anh xử lý. Đấy là vấn đề cá nhân.
    TH2: Đứa con là của anh thật thì anh hãy tìm luật sư để tư vấn (vấn đề tranh giành con thuộc về pháp luật em ko dám bàn nhiều)
    Cuối cùng người giải thoát đc cho anh ra khỏi cảnh ngộ này chính là anh đấy. Em biết rằng " All surgery cause blood loss". Anh có dám chịu mất máu để chữa khỏi bệnh ko. Giải quyết một cách nhẫn tâm thì nó sẽ khiến anh đau đớn nhg may ra còn có cơ hội để khỏi bệnh chứ như bây h anh đang tự đày đọa mình trong cái tổ quỷ đó thì sống mà cũng như đã chết. Hãy can đảm lên anh. Đặt ra tình huống xấu nhất là cô ta có tự vẫn đi. Anh có vượt qua đc ko? Anh sống khổ sở như thế thì anh sẽ chăm sóc cho đứa con thế nào đây? Tương lai nó sẽ ra sao khi bố mẹ nó như thế? Phải tự cứu mình đã rồi mới cứu đc người khác chứ.
    Cô ta có tự vẫn thì anh cũng chẳng fải liên quan j đến pháp luật chỉ có lương tâm bị cắn rứt nhg 1 con người đã làm khổ anh như thế có xứng đáng khiến anh fải đau lòng như thế ko? Đến cái mạng của cô ta cô ta còn chả quý thì cô ta cũng chẳng có tình yêu thương j đâu. Mỗi lần cô ta dọa tự vẫn anh nên có ai đó làm chứng cho, có thể điều này sẽ giúp anh trong việc tranh giành nuôi con.
    Nếu anh ko thể vượt qua đc thì em cũng ko biết nói j hơn thôi đành cam chịu để mặc số fận vậy. Buồn thay!
  3. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đây là ý kiến của cá nhân e,sau khi đọc xong bài viết của a...
    Biết nói sao nhỉ ??? A đang làm khổ bản thân a,làm khổ vợ a,và làm khổ con anh...Bây giờ a thử nghĩ xem,nếu như việc này gquyết không xong ,thì a sẽ sống ra sao từ bây giờ cho đến lúc chết ??? A định sống suốt đời,sống không còn sự tự do,không còn niềm vui (ngoài những lúc đc gặp con) sao ??? Theo e nghĩ,nếu đã không thể nào chịu đựng nổi thì fải bỏ thôi...Giành fần nuôi con,nêu kinh tế cho fép...E nghĩ nếu có ra toà thì toà cũng sẽ khuyên vợ chồng a hoà giải thôi,chả có lý gì để 2ng ly dị...Hay a cặp bồ đi...Mà e nghe a kể về c ý như thế,e thấy mất mặt cho chị em fụ nữ wá...A thử thật nhẹ nhàng đàm phán với c ý xem,tạm thời ly thân để ca 2 bình tĩnh lại đã...Không nên để con trai a fát triển trong tình hình này đuợc,sẽ ảnh hưởng đến tư duy của bé lắm...
    Chúc a luôn vui vẻ...
  4. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bạn gì ở trên. Các bác đa phần đều khuyên anh ý quan tâm đến vợ của mình hơn, nhưng các bác ấy lại giả định vô cùng đơn giản là con người có thể thay đổi bản chất nếu có tình yêu. Nhưng thực tế là cái đấy diễn ra nhiều khi trên phim, và đòi hỏi ng cần đưọc thay đổi phải có sự tiếp thu, biết lăng nghe, và nói trắng ra là hiểu biết về điều đó. Bản chất con ngưòi là vô cùng khó thay đổi, và nếu có thay đổi được thì nó take time, ko chỉ là 1, 2 năm mà nhiều khi cả vài chục năm. Đến lúc đó thì bác chủ topic đã vào nhà thương điên rồi.
    Thứ 2 là bác ý đã nói ko còn tình yêu với vợ, tình yêu là thứ ko thể nào ép được, dùng tình yêu chân thành để thay đổi con người đã khó, đứng nói là dùng cái nghĩa ( mà ở đây còn là gượng ép) để thay đổi 1 con người.
    Em nghiêng về ý kiến là vợ anh ta ko thể thay đổi bản chất, có vẻ vô cùng cố chấp và dùng mọi thủ đoạn để đạt thứ mình muốn. Tự tử cũng là tình huống có thể xảy ra. Em là bác thì em đành phải nhẫn tâm thôi, ko có cách nào cả. Con bác có lớn lên chắc cũng xấu hổ vì mẹ nó lắm, vì mẹ nó cũng có care đến nó sống hay chết đâu. Võ Tắc Thiên hồi xưa còn bóp chết con đẻ của mình để dành sự sủng ái của vua, khai trừ hoàng hậu, đời chẳng thiếu tấm gưong phụ nữ nhẫn tâm.
    Bác cứ để kệ cô ta muốn làm gì thì làm đi, cuộc sống của cô nàng cứ để cô nàng định đoạt. BÁc thì nhờ luật sư vào giải quyết, bắt cóc thằng bé cho bố mẹ/ hay ai đó bí mật nhờ chăm lo hộ vài tháng( kiểu kidnap ấy), giải quyết xong với cô ta thì tính sau. Nghe hơi là lạ nhỉ, nhưng cứ thử xem chắc ko đến nỗi impossible đâu.
    Đời thì phải sống đúng với mìn trước khi làm cho nguời khác hạnh phúc. Mong bác vững vàng lên.
  5. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.
    Nghe chuyện của bạn làm mình thấy yêu vợ hơn:-)
    Nói thật, nếu như là người khác thì mình cũng sẽ có quan điểm giống như đa phần những người ở đây: thử ADN, làm cách mạng, giải tán...
    Nhưng riêng trường hợp của bạn thì mình nghĩ khác.
    1. Bạn đã từng có tình cảm với vợ trong một thời gian
    2. Bạn là người yếu đuối (ít nhất là không mạnh mẽ), thiếu quyết đoán
    3. Bạn rất thương con bạn
    ...
    Với mẫu người như bạn, việc làm cách mạng có thể nói là không tưởng, nhất là với người vợ có cá tính mạnh như vợ của bạn. Thử nghĩ xem, nếu cố ra đầu ra mỏ cũng chỉ có 2 trường hợp: hoặc vẫn ở với nhau mà chẳng thay đổi đưọc gì, hoặc giải tán.
    Trường hợp 1. làm cách mạng mà không có kết quả thì thôi rồi, tình cảnh của bạn đã thảm hại lại càng thảm hại
    Trường hợp 2. Giải tán. OK. Tuy nhiên, với mẫu người yếu đuối và thiếu quyết đoán như bạn (có người yêu vì thách đố, vì rượu mà có con (chắc thế), để vợ lấn lướt,... dẫn đến suy sụp đến tồi tệ) thì
    - Liệu có tìm được người khác hơn vợ bạn không?
    - Nếu vợ bạn được nuôi con thì nó sẽ ra sao?
    - Nếu bạn được nuôi con thì với cá tính của bạn liệu nó sẽ phát triển như thế nào?
    Mình hỏi thêm bạn câu này:
    - Trong 1 năm 4 tháng vợ chồng gần như không nói chuyện với nhau
    - Trong 1 năm 4 tháng thi thoảng ăn cơm với nhau
    - Con bạn 1 tuổi có nghĩa là hơn 9 tháng nay nhu cầu ******** của vợ bạn trở lại bình thường mà vợ chồng không động vào người nhau
    Thì vợ bạn làm gì để thoả mãn ham muốn về ********? Làm gì để khỏa lấp cái trống trải, cô đơn, bức bối trong lòng?
    Bạn có ngoại tình không?
    Cô ta có ngoại tình không?
    Nếu VỢ BẠN KHÔNG ngoại tình thì cô ta cũng KHÔNG tệ như bạn nói đâu
    Theo mình thì thế này: bạn đã từng có tình cảm với vợ bạn, bạn thương con, và cuộc sống nó là như thế, nên chấp nhận nó, cố gắn hàn gắn và ở lại.
    Nhớ rằng, những người vào đây đóng góp ý kiến này nọ, trong đó có cả tôi, đang hạnh phúc ở mức độ nào thì ai mà biết được.
    Tóm lại là vui lên :-)
    PS. Nói chung vợ chồng tớ là ổn, ít nhất cũng không chiến tranh lạnh đến 1 năm 4 tháng đâu :D
  6. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Từ tháng 3 tới giờ bạn Tetbuon không vào đây, không rõ bây giờ tình hình gia đình bạn ra sao.
  7. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    dung la tren doi nay chang ai giong ai.Em cung sap lam me,cai thai trong bung em da duoc hon mot thang.Em cung thuong dua be lam,tre con chang co toi tinh gi dau.Em cung rat met moi voi hanh phuc cua minh.sau khi cuoi em moi biet chong minh co bac,ham choi va ca lang nhang nua.Khi em muon chia tay thi anh ay van xin.Con bay gio khi em muon dut khoat mot lan nua thi em lai dang mang thai.em khong biet phai khuyen anh ra sao?Nhung anh ah,khong co tinh yeu thi moi thu chi la dia nguc.khi con anh lon len lieu no co vui khong khi biet bo me ko hanh phuc.Anh hay cung ran len,chi can anh chung minh duoc kha nang tai chinh cua anh hon co ay la anh se duoc nuoi con.Anh dung buon ,lon len chau no se hieu.Va trong cuoc doi,sau nay,nue gap duoc nguoi tot anh se tim duoc cho chau mot nguoi me that su ma.Chuc anh hanh phuc.Tuy nhien,anh hay cu suy nghi that ky,neu co ay thay doi duoc thi hay cho co ay mot co hoi(mot su bao dung).Con neu khong thi nen dut khoat.chao anh.Thanh Tam.

Chia sẻ trang này