1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muốn chia tay nhưng quá yếu lòng .biết phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thenewwind, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thenewwind

    thenewwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    muốn chia tay nhưng quá yếu lòng .biết phải làm sao?

    anh ấy rất yêu em .yêu như thần tượng em .còn mình thì chỉ quý và coi a như ng bạn tốt .1 lần mình đã cố cắt anh ấy ra khỏi cuộc sống nhưng anh lại đau khổ vật vã làm mình ko thể nhắm mắt làm ngơ quay đi dc .em thấy rất đau lòng .anh rất tốt và thực lòng em cũng ko muốn 2 anh em cắt đứt tình nghĩa và trở thành 2 ng xa lạ.nhưng cứ bên anh để anh yêu thương tận tuỵ chăm sóc thì mình ko đành lòng
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa chắc đâu, tớ là zai nên tớ biết. Gì thì gì cũng phải tính cho mình trước, tình yêu không nên thương hại, không thì sau này lại khổ, biết đâu ông ấy cũng sơ cua rồi thì sao, gái bây giờ thật lòng nên nhiều khi đỡ không kịp!
  3. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông như thế sau khi lấy được người yêu làm vợ rồi thì nhiều khi thay đổi cỡ 90độ trở lên, không có bảo hành j hết. Không biết bác này có thế không??? Họ đau khổ thì cũng 1 time là thôi mà. Còn bạn mà vì tình thương có khi còn đau khổ cả đời ý chứ.
  4. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    vậy bạn muốn đau lòng 1 thời gian thôi hay là mệt mỏi kéo dài với kiểu tình cảm 1 bên ý
  5. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    ĐÃ yêu thì nói rằng yêu, k yêu thì nói 1 diều cho xong, làm chi nửa đục nửa trong, lờ lờ nuóc hến cho long tưong tu!!!
  6. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    đàn ông thế ko biết nhục à. cúi xuống cầu xin tình cảm là kiểu em ghét nhất
    phải có tự tôn của mình chứ
    đùa, bác nên dứt khoát, cái kiểu thương hại thế càng làm khổ đồng chí ý thôi, phải kệ, cho nó vật vã như thiếu thuốc ý, qua cơn vật là xong thôi
    chứ kiểu ý, giả sử bác có yếu lòng nhận lời yêu, thì sau này bác cũng khổ thôi
    đàn ông thế , mặc váy đê
    đời còn bao nhiêu thứ
    vạ vật được chỉ vì tình kể cũng lạ
    buồn thì vẫn buồn nhưng nó phải khác chứ
  7. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    theo em thì hok fũ thì thôi chứ đã fũ là fải fũ nhiệt tình ;))
  8. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Tráu bảo : Sống là fải biết lạnh lùng và tàn nhẫn
    Zị thôi
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu thì thôi,chứ đừng nên làm như vậy,khổ nhau rồi sau này ảnh hưởng đến con cái nữa,tốt nhât chấm dứt ngay
  10. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Một biểu hiện của:tình thuơng bao la.
    Tuy nhiên chưa nghĩ đến hậu quả, sẽ ra sao nếu anh ta mãi mãi cần một bảo mẫu như bạn gái này?.

Chia sẻ trang này