1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muốn chia tay nhưng quá yếu lòng .biết phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thenewwind, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Không làm thế này được đâu, sai lầm đấy. Tình cảm là phải rõ ràng
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    dứt khoát 1 phát cho nhanh
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ấy ui phải dứt khoát thôi, tình cảm dây dưa dây nhợ là mệt lắm í.
    K iu cũng có thể là bạn dc mà
  4. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục thì sau này khổ cả 2 thôi .
    Ân oán phân minh, ái tình dứt khoát .
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đá quách nó đi, he he, con trai mà yêu đương vật vã thế dính vào cũng khổ lắm :D
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thiện tai, thiện tai, thí chủ tự làm khổ mình và làm khổ người, nói thí chủ tốt thì đúng là tốt, nhưng thí chủ không tốt thì vẫn là không tốt. Tội này trong hình sự gọi là "Ngộ sát".
    Giờ em sợ trai đau khổ nhất thời mà không nỡ xuống tay, vậy em cách em tạo ra một thằng đàn ông nhu nhược cả đời thì có ác gấp nhiều lần không.
    Cách em chăm trai như cách ông nhà giàu nuôi con, sợ con ốm bịnh nên giữ khư khư trong nhà, nắng không cho gập, mưa không cho xem, cuối cùng con nó bệnh nặng, lúc đó chữa được cũng thành tật. Nếu thương trai thì để cho trai sống đi, còn mình tự tu tâm dưỡng tính, chay tịnh vài năm, đợi trai nhớn khôn rồi quay lại sẽ được thoả mãn.
    P/S: còn không chay tịnh được thì gọi anh
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 17/04/2008
  7. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn nên thẳng thắn và nói thật lòng với anh ấy tình yêu và lòng thương hại khác nhau xa và bạn đừng cố ép mình trong tình cảm giữa bạn và anh ấy. Giải thoát là cách tốt nhất và bạn hãy can đảm đôi khi phải hơi tàn nhẫn 1 chút nhưng đó là bạn đã giúp anh ấy ..... và cũng cho chính bạn nữa.Có thể là thời gian đầu anh ấy ko chấp nhận sự thật nhưng bạn hãy cứng lòng lên và cố mà đưa ra những xử lí chính xác như 2 ng ko gặp 1 thời gian là tốt nhất để cho tình cảm nguội dần và cho anh ấy làm quen ..... cảm giác ko có bạn kế bên.Hạnh phúc là do 2 người cùng tạo dựng .... chứ ko phải từ 1 phía....chúc bạn sớm giải quyết dc vấn đề của bạn nhé.....
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chợ,bơ vơ lạc mất mẹ trẻ:D.Đã đến lúc mẹ trẻ quẳng anh ý ra đời rồi,những truớc lúc thả con ra đời mẹ nhớ dạy dỗ con trai cẩn thận không con trai sa ngã nhé.
    Khi nào có thằng đàn ông đóng bỉm có topic mới thì bác công nhớ ra tay cứu vớt nhé,làm cái kiếp nửa đàn ông nửa trẻ con vắt mũi chưa sạch thì chỉ tổ làm nạn nhân của cuộc sống thôi.khổ lắm thiện tai thiện tai
  9. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu thế này càng để lâu càng khổ, khổ cho cả 2 luôn. Jứt khoát một lần đi bạn, đau thật đấy nhưng sau này nhìn lại thì thì ca 2 chắc sẽ cảm ơn vì điều đó
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tên Toppic này đã không ổn.
    Em có yêu anh ta đâu mà nói là chia tay.Cái này gọi là chia chân thì đúng hơn .không yêu thì chạy cho nó đỡ vớ vỉn

Chia sẻ trang này