1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muốn chia tay nhưng quá yếu lòng .biết phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thenewwind, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Cứ cắt đứt là xong,đau 1 lần rồi thôi,như mình nè mới chia tay gf xong,mấy ngày đầu thấy nhớ nhớ thương thương.giận,ghét đủ kiểu nhưng bây h thì bình thường rồi.chẳng còn nhớ đến cô ấy nữa.Cuộc sống có bao nhiêu việc phải làm và cơ hội đến với mình cũng nhiều lo gì
  2. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cho nghe bài cắn rứt của ưng hoàng phúc đi .
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu người chết vì cái tính cả nể như ấy
    Có rất nhiều người nhầm lẫn giữa quý, thích và yêu . Ấy chỉ quý anh ý thôi sao lại nhận lời làm 1 đôi ???
    Dứt khoát càng sớm càng tốt, chứ cứ để lâu sẽ mệt hơn nữa
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    ấy ạ , tớ đã từng yêu 1 người , mối tình đầu theo kiểu này . Luỵ tình lắm í .
    Anh í cũng muốn bỏ quách tớ cho rảnh nợ & anh ấy đã làm thế . Đột ngột , bất ngờ & mang tính bội bạc ( vì anh í quay sang yêu ng khác luôn ) . Tớ đau , rất đau . Tớ hiểu cảm giác của cả ấy và cả bạn trai ấy .
    Tốt nhất vẫn là bỏ
    Tớ ko nghĩ có ng con trai nào yêu nhiều thế đâu. Tớ lúc nào cũng nghĩ con trai ..... lắm í hay nhỉ
  5. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    bác tưởng từ chối dễ lắm ạ !!! hik, toàn bạn tốt thôi , mà đã từ chối là mất bạn.mình cũng thấy áy náy !!!
  6. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Con gái nên yêu và sống với ngwòi yêu mình và tôn thờ mình bạn ạ ...đừng đòi hỏi những thứ khác chỉ khổ thêm thôi ....ko pải ai cũng kiếm được 1 ngưưoì như thế đâu ...ơ sao minh` nói jống pà cụ non thía nhở ....cơ mà mìn toàn iu ngwòi mìn iu
  8. fanlandiep

    fanlandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thà 1 lần đau
  9. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em àh đúng là không thể nào bắt người ta không thể yêu mình nữa nhưng mà người ta yêu mình, nhưng mình không thể yêu người ta thì tình yêu đó của người ta chỉ mãi mãi là vô vọng mà thôi . Chính vì vậy
    Thứ nhất
    Phải chấm dứt một cách từ từ không thể quay ngoắt 90 độ được
    Phải tìm cách xa dần người ta ra rồi đến lúc xa hẳn ...
    Đầu tiên sẽ đại loại như em bận việc học hành tránh gặp gỡ đi.
    Rồi những lý do cực kỳ chính đáng khác nhé .
    Cuối cùng thì đến cả YM cũng đừng chat chít nhé
    Điện thoại chẳng cần thay nhưng mà đừng nhắn tin đừng liên lạc
    Rồi thời gian sẽ qua đi ...phải từ từ em ạ không nên nóng vội vì không nên làm tổn thương tình cảm của người khác đúng không em người ta chỉ có lỗi là đã yêu mình thôi mà .
    Và rồi đến lúc người ta cũng hiểu rằng mình làm thế chỉ tốt cho người ta mà thôi

Chia sẻ trang này