1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn chia tay trong êm đẹp, phải làm gì đây, hu hu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiconminhanh, 02/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttth3010

    ttth3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Heo thì lúc nào chả cám nhợn !
  2. chiconminhanh

    chiconminhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảm động vì mọi người đã góp ý cho em và up hộ em. Giá mà còn vote thì em tặng mỗi bác 5*.
    Trước đây cả 2 đứa rất yêu nhau, và đều cùng hướng đến 1 tương lai đẹp, cùng nhau làm mọi thứ, và là chỗ dựa cho nhau.
    Nhưng bên cạnh nhau lâu, những khuyết điểm ngày xưa không để ý giờ nó càng ngày càng là khoảng cách cho tình cảm của em dành cho cô ấy. Sức chịu đựng của em có hạn. Em có thể 1 lần cho qua, 10 lần cho qua, 100 lần cũng đành cho qua, nhưng nếu cả đời em mà liên tục phải cho qua như thế thì em thà sống cô đơn còn sướng hơn nhiều. Em xin phép không kể chi tiết vì em cũng không muốn nói xấu người mình yêu.
    Cô ấy đã thay đổi nhiều, nhưng có lẽ tình cảm của em bắt đầu chai sạn đi vì những lần xin lỗi của cô ấy. Có những thứ chẳng bao giờ có thể lấy lại dù đã tha lỗi cho nhau.
    Em không thể tự lừa dối cả em và cô ấy về tình cảm của mình, không thể tiếp tục khi tình yêu đã nguội lạnh. Nhưng em cũng không đành lòng bỏ cô ấy. Cô ấy sẽ sống thế nào đây khi thiếu em. Cô ấy đã quá quen được ở bên em, có được sự chăm sóc của em rồi..
    Có ai đã từng trong hoàn cảnh này, hãy cho em một lời khuyên chân thành. Em đang mất phương hướng..
    Được chiconminhanh sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 02/01/2007
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Không có sự chia tay nào êm đẹp . Mọi lời nói hoa mỹ về cái kiểu tôn trọng nhau khi chia tay hay tình bạn sau tình yêu đều là giả dối .Thêm 1 sự thật nữa là không gì đáng chán hơn ở cạnh 1 người mình đã phát ngấy vì tính xấu , đã ngấy thì trước sau nhìn cái mặt cũng ghét cay ghét đắng =======> tớ hoan nghênh cậu sớm chia tay để em ấy sớm hồi phục mà đi yêu thằng khác .Tớ nghĩ cậu đừng hỏi bọn tớ cách chia tay êm đẹp . Chia tay thì cứ chia tay thôi , nếu cậu đã nhất quyết chia tay thì tớ tin là cậu sẽ không để dùng dằng . Cậu nên hỏi bọn tớ cách làm sao chia tay mà em kia không quấy rối cậu nhiều , không níu kéo sướt mướt . Với cái kiểu này thì theo tớ là cậu chịu khó ôm hôn một em gái khác , style hơn em ấy , cố diễu qua mặt em ấy nhiều , con gái ắt cay cú + tự trọng sẽ để cậu yên thân ===========> thế là êm đẹp rồi
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    đơn giản lắm, bạn chỉ cần im lặng và ko gặp nữa thế là xong, hehe tớ hay làm thế lắm bạn ạh
  5. chiconminhanh

    chiconminhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái em được cái là không hay ghen. Nàng mà thấy em hôn đứa khác thì chưa chắc nàng đã ghen mà chia tay đâu, chỉ giận em là cùng, rồi sẽ hỏi "Sao hôn nó làm gì, trêu em à"? Hức hức, có lẽ em sẽ phải chia tay, nhưng trước đó em sẽ cố gắng đưa cô ấy đến những chỗ đông vui bạn bè cho cô ấy quen bạn bè mới, sau khi chúng em chia tay, cô ấy có chỗ dựa tinh thần mà vượt qua.
    Bọn em gắn bó với nhau từ lâu rồi, lúc làm bạn thì rất đẹp, rất vui, vậy mà yêu vào thế này đây, chán thế không biết.. Vì gắn bó thế nên em không thể đơn giản mà nói chia tay được, vì cô ấy như một người thân trong gia đình em rồi, và với cô ấy em còn hơn thế nhiều. Em để người thân đau khổ sao đành đây, hu hu. Giá mà hooc môn tình yêu có thể tự do tiết ra thì em đã không khổ thế này, hu hu
  6. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tâm sự của bạn, mình cũng vừa chia tay bạn gái xong, cả hai cùng rất buồn, chẳng biết nói thế nào nữa. Mỗi người 1 tính cách, không biết thế nào là nên, thế nào là không nên nữa. Mặc dù hơi buồn cười nhưng cách bọn mình chia tay là sự im lặng. Mình là người chủ động im lặng trong một thời gian dài, lúc đầu thật khó khăn khi cô ấy gọi cho mình mà mình không nghe, cô ấy đến mà mình không tiếp. Cảm giác cứ như là mình đang chạy trốn vậy, thế rồi thời gian trôi qua. Số lần cô ấy gọi cho mình ít đi, rồi gần như thôi hẳn.
    6 tháng sau kể từ ngày mình và cô ấy nói chuyện lần cuối ấy chúng mình gặp nhau và ngồi nói chuyện về chuyện của 2 người.
    Lúc này cả 2 đã có thời gian khá dài để nhìn nhận và bình tĩnh rôi. Câu chuyện diễn ra nhẹ nhàng.
  7. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    em rất hiểu tâm sự của anh
    em cũng rất thông cảm
    nhg mà anh này
    em bảo
    nếu anh đã coi chị ấy như ng` thân
    và chị ấy coi anh còn hơn thế
    anh nỡ chia tay ko
    anh vẫn còn yêu chị ấy đúng ko
    cả 2 vẫn yêu nhau tại sao lại phải chia tay mới giải quyết dc
    sau này chia tay rồi
    thoải mái rồi , liệu anh ko ân hận à
    lúc ấy nhìn lại
    anh mới tiếc , em đoán vậy
  8. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em xin mạo muội đóng góp ý kiến của em như sau:
    -1 là:nên chia tay.cho dù có coi là người thân,có gắn bó....thì vẫn nên chia tay.Bởi trong lòng anh bi h sự nhàm chán,chịu đựng còn cao hơn cả tình yêu.
    -2 là:ko nên cứ im lặng 1 thời gian dài.nếu đặt em vào tình huống như vậy,em nghĩ chị ấy sẽ càng lo lắng,càng hoang mang...chứ chưa chắc nghĩ là anh muốn chia tay.
    -3 là:hãy gặp và nói chuyện cho chị ấy hiểu tình cảm hiện h,nói lý do anh muốn chia tay.Trước kia 2 người yêu nhau chắc cũng phải có 1 vài câu gọi là"thủ tục",rồi mới bắt đầu tình yêu đúng không.Vậy thì bi h chia tay,nên hoàn thành nốt"thủ tục"còn lại!!!!
    -4 là:nếu anh sợ chị ấy sẽ "sốc",....hãy kiên nhẫn 1 chút,ban đầu là gặp nhau thưa dần,ko nhắn tin,gọi điện...hoặc sau đó có thể gặp bạn thân của chị ấy để thông báo:anh đã chia tay với bạn em rồi,xin trả lại bạn em về cho em,hãy ở bên cô ấy,động viên cô ấy cho anh yên tâm....ra đi!!!
    Chúc anh đạt đc những j anh muốn nhé!
    Và xin chia buồn với bạn gái anh!
  9. hearty

    hearty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm thay đổi là hết sức bình thường, bạn không hề đáng trách. Chỉ đáng trách nếu bạn ko dứt khoát, vì ai cũng xứng đáng có được một tình yêu chân thành, nếu bạn chỉ có thể dành cho người ta một tình yêu nửa vời thì càng cố gắng tiếp tục càng thêm mệt mỏi cho cả hai.
    Cách tốt nhất là hãy nói chuyện thẳng thắn và chấm dứt ko liên lạc, nếu bạn mủi lòng thì sẽ ko bao h dứt khoát đc đâu. Có thể làm như vậy là quá lạnh lùng, nhưng chỉ có như vậy thì người ta mới có thể quên được bạn.
    Cuối cùng, mình muốn nói là ko có cuộc chia tay nào là êm đẹp và ko có nước mắt. Bởi vậy hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi ngỏ lời yêu
  10. saoemluadoitoi

    saoemluadoitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    gây tội ác với con gái nhà người ta xong rồi định chạy hả thế là ko tốt :D
    mình nói đùa thôi minh muốn hỏi bạn rằng bạn có còn yêu cô ấy không nếu những khuyết điểm ấy ko còn nữa hãy tìm cách nói chuyện với cô ấy về chuyện đó và mình cũng muốn hỏi bạn rằng bạn đã có những thay đổi gì tích cực từ ngày bạn và cô ấy yêu nhau chưa nếu bạn ko có gì thay dổi thì bạn cũng hơi ích kỷ khi nói về cô ấy như thế hãy nói với cô ấy một cách tế nhị theo cách của 2 bạn làm sao cho cô ấy hiểu nếu cô ấy còn như thế thì cô ấy đã phạm 1 tội ác tương tự như ngaọi tình và cô ấy sẽ mất bạn. mình tin là co ấy sẽ hiểu thôi và bạn cũng phải tốt hơn để cho cô ấy lấy bạn làm gương nếu 2 bạn cùng làm được như vậy mình tin chắc rằng tình yêu của 2 bạn nagỳ càng thắm thiết

Chia sẻ trang này