1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn có con mà không phải lấy chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaloaken09, 18/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Uh ...thì trẻ con học làm Mẹ mà ...con đòi bú thì chỉ có Mẹ mới cho con bú được , có ai cho con bú thay được đâu ..thế nên tớ tin là bản năng người mẹ sẽ giúp tớ biết dạy con cái như thế nào là đúng
    Dĩ nhiên có sự hỗ trợ của người đàn ông làm bố nữa nhỉ
    Thế là nhà có cả nến vàng ..cuộc sống có phát triển đủ đầy không bạn

    Nói chung là bây giờ con người tớ đầy khiếm khuyết , nhưng sẽ hoàn hảo hơn khi tớ làm Mẹ ...đó là do "ai đó "nịnh tớ nói thế
    Uh thì dụ mình sinh con cho họ mà

  2. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cần thì mình giúp 1 tay
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Một tay giúp làm sao được ...hì hì

    Cả hai tay cũng không giúp được ..nhưng có cái khác giúp được đó
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng có tư tưởng giống 1 người bạn mình nhưng không phải bạn ấy đang có người để mà xem có lấy rồi sẽ li dị không mà đơn giản bạn ấy không thích lấy chồng.
    Mình nghĩ, mỗi người sẽ có 1 suy nghĩ riêng cho cuộc đời mình. Nhưng với truờng hợp những người muốn có con mà không phải lấy chồng thường là không thích ràng buộc vào cuộc sống với 1 người đàn ông, 2 là do bị 1 cú sốc lớn về tình cảm không tin vào đàn ông nên chỉ cần 1 đứa con để khuây khoả.
    Mỗi người 1 cách nghĩ, chẳng thế trách là tốt hay không tốt được. Mình cũng rất thích trẻ con và cực kì yêu trẻ con. Cũng rất thích có con luôn nhưng vì điều kiện chưa cho phép. Mình chỉ nghĩ là nói chung hầu như bất kì 1 ngừoi phụ nữ nào cũng muốn và khao khát được làm mẹ, đó là điều rất đẹp và đáng trân trọng. Nhưng mình muốn nghĩ xa hơn bởi: nếu đứa trẻ sinh ra mà không biết bố,hoặc không có bố, chắc chắn bé sẽ thiệt thòi rất nhiều. Chưa kể rất nhiều những hệ luỵ sau đó kéo theo nữa, nên theo quan điểm mình trừ khi việc nó bất khả kháng chứ mình vẫn muốn có con thì con phải đủ đầy, bởi mình yêu và nghĩ cho con mình trước tiên. Mình sẽ ích kỷ chỉ nghĩ cho mình nếu chỉ muốn có đứa con mà không có chồng, bởi con mình sẽ là người gánh chịu tất cả.Thế nên trừ khi gđ li dị vì lý do bố mẹ hết yêu nhau,không còn tình cảm , li dị là phương án tốt nhất để đem lại bình yên và hp cho đứa bé thì mới nên làm. Còn nên đừng nên ích kỷ như thế!. Yêu con ,thèm khát có 1 đứa con, thì đừng nghĩ như thế. Còn nếu có đủ trách nhiệm, suy nghĩ kĩ càng rồi, chấp nhận được là 1 single mom, thì cứ làm theo những gì suy nghĩ.
  5. hoaloaken09

    hoaloaken09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    - Chị ko muốn rơi vào tình trạng ko muốn lấy và thấy ko hợp mà phải cố lấy.
    - Có thể bây giờ em còn trẻ chưa nghĩ nhiều đến chuyện con cái nên ko hiểu, xin con nuôi và tự mình đẻ ra nó khác nhau nhiều lắm, một đứa con do mình mang nặng đẻ đau và ra đời từ thiên chức làm mẹ sẽ có ý nghĩa vô cùng.
    Mình nghĩ mình sẽ xin ai đó một đứa con, mình sẽ nuôi dạy đứa bé đó nên người.
    Được hoaloaken09 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 18/03/2009
  6. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Topic này với cái topic gì ngoài kia nói về 1 người phụ nữ cùng cty xin 1 đứa con của sếp quá vậy.
  7. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    e có 1 pà chị, pà í cũng từng đề cập tới vấn đề này. Bh xh cũng khác rồi, nhiều ng phụ nữ có suy nghĩ như c, phần lớn là những ng thành đạt. Họ đủ khả năng nuôi dạy con tốt mà k cần có sự giúp đỡ của ng đàn ông.
    Nhưng ở Vn m có lẽ vẫn còn nhiều vđề lắm, nhất là việc " k chồng mà lại có con". Pà chị e bảo nếu mà thế sẽ sang nc ngoài định cư.
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Các cô đồng nghiệp ở cơ quan tớ đang cười trêu tớ vì tớ chẳng biết bé bị viêm VA hay AV là cái gì cả
    Tớ còn nói nhầm
    Mình luôn rất tự tin là mình...biết nhiều thứ ...có thể là tề gia nội trợ tớ có thể đảm đang hơn những người đàn bà khác, có thể tớ biết trang điểm đẹp , biết ăn mặc hợp thời ...nhưng mà ...tớ vẫn bị "Khuyết" ...đúng từ các cô và các bạn đồng nghiệp cơ quan tớ nói
    Đúng là phụ nữ sẽ hoàn hảo hơn khi làm Mẹ ...
    Một người phụ nữ sống một mình ,,,cho dù có tài năng và xinh đẹp như Nguyễn Cao Kỳ Duyên qua hai đời chồng ....không có con tớ thấy thật vô nghĩa
    Đàn bà mà không có con như cây không có quả vậy
    Đàn bà mà không thích làm Mẹ là không phải đàn bà
    Xin con nuôi cũng là một giải pháp tốt cho bạn
  9. hoaloaken09

    hoaloaken09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vấn đề ở đây là mình ko biết nên xin ai và nên xin ntn để được việc đây hic
  10. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Hận đàn ông do ko gặp đúng người mà mình cần. Thằng tốt thì ko iu đi đâm đầu vào mấy cha sở khanh roài bị phụ tình roài đâm ra hận. Coi phim nhìu quá roài bị ám ảnh coi đàn ông là một lũ sâu bọ giống mấy cha diễn viên nên cũng hận. Dừ quá mà lại chảnh nên chẳng ma nào nó thèm để í nên sinh ra tâm lí là ..... hận , vân vân và vân vân. Có ngàn lẻ một lý do củ chuối khiến các chị em nhà ta đâm ra hận đàn ông và ko mún lấy chồng. Và ở đời này có cái oái ăm là tuy ko mún lấy chồng nhưng lại muốn có con. Hờ hờ cái bản năng của phụ nữ mà, việc thích có con cái là chuyện bình thường thôi. Cơ mà lại do thói đời là khi nghĩ tới chiện có con thì lại sợ gia đình, sợ bạn bè, sợ xã hội oánh giá này nọ. Vì thế nên em xin các mợ, các mợ đừng ngồi đó roài suy diễn này nọ, lôi chuyện con này nó bị phụ thế này, con kia bị bỏ rơi thế kia mà đâm ra sợ sệt. Các mợ hãy cố suy nghĩ chính chắn roài kiếm cho mình một người đàn ông thích hợp roài iu đi và khi thích hợp thì lấy cho con nhờ. Còn nếu các mợ bị ám ảnh nhiều quá về mấy gã đàn ông sở khanh hoặc ko còn cơ hội để tìm cho mình một người đàn ông của mình thì thôi hãy đến các trung tâm mà nhận con nuôi. Nhưng nhớ là đã nhận con nuôi roài thì phải nuôi nấng nó nên người sống có trách nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh nhé. Chúc các mợ toại nguyện
    p/s: nếu muốn xin một đứa con từ thằng đàn ông nào đó thì cũng nên tìm cách mà nuôi nấng tử tế đừng để nó hư hỏng roài đến khi đó lại chửi nó là máy giống y như thằng ******
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này