1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn có con mà không phải lấy chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaloaken09, 18/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    30T rồi mà có ý nghĩ nông nổi thế cơ chứ.Cứ đợi chờ đi chứ đừng có ý nghĩ đó bởi xã hội sẽ ko hoan nghênh đâu .Hơn nữa ko phải là cho mình mà còn cả gia đình bị tai tiếng thì sẽ thế nào.Người lớn rồi nên nghĩ khác đi.Thế mà!
  2. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Miềng là con gái nhưng mà cũng chưa bao giờ nghĩ về việc sinh con một mình cả (trừ truờng hợp mình ko chủ động đuợc)
    Trong số các bạn bè miềng chơi, có ngưòi lúc sinh ra còn ko biết mặt cha, có ngưòi biết nhưng ko đc ở gần nhiều vì là con của vợ hai, cũng có nguời bố mẹ ly dị nữa.
    Nói chung là các bạn ấy có cái tư tưởng rất tăm tối trong chuyện tình cảm. Hix hix. Đó là một kái hệ luỵ chắc chắn.
    Cứ nghĩ là ko cần đàn ông á? Ko bao jờ! Cứ hô hào nữ quyền đi, nhưng quyền của phụ nữ là yêu và đựoc yêu kia mà? Sao phải khổ thế?
    Người đàn ông tốt ko phải là ko có, nhưng quan trọng mình có là người phụ nữ đủ tốt hay ko thôi.
    Đọc tô bích này mà thấy hãm quá!
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ sướng cái thân đã, nhỡ có thì đẻ sau. =))
  4. drama_queenX

    drama_queenX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Gần 30 là bao nhiêu rồi chị, 28 hay 29? Cố chờ thêm chút nữa đi, biết đâu gặp đc ng hợp với mình. Cũng chả mong yêu đương thắm thiết đâu, miễn là cảm thấy sống đc với nhau thì lấy luôn.
    Sinh con 1 mình ở VN vất vả lắm chị ah. Ko fải về vật chất mà sợ là chị và em bé ko đỡ nổi búa rìu dư luận. Ng ta chẳng nói thành lời trc mặt mình đâu nhưng những lời xì xào, thái độ thương hại hay dè bỉu sẽ đều khiến chị tổn thương. Và quan trọng hơn cả là tình thương của cha rất cần cho sự phát triển của đứa bé.
    Thà rằng chị nhận một đứa trẻ mồ côi thì coi như chị đã làm 1 việc phúc cho em bé đó. Nhưng chị tạo ra 1 sinh linh mà ko thể đem hạnh phúc trọn vẹn cho đứa bé đó thì có nên ko?
    Rất cảm thông với khao khát đc mang nặng đẻ đau, dc làm mẹ của chi. Nhưng chị hãy suy nghĩ kỹ và tham khảo ý kiến ng thân, bạn bè xung quanh mình.
    Hôm nọ đọc trên báo thấy tâm sự của 1 chi 40 tuổi cũng sinh con 1 mình. Nhưng chị ấy đã tận 40t và đc sự ủng hộ của gđình, bạn bè. Nhiều ng còn nhận làm mẹ đỡ đầu, mẹ nuôi của đưa bé. Đó là 1 trường hợp. Cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ.
    Chốt lại thiển ý của em là chị mới gần 30, vẫn còn trẻ chán . Chờ thêm 2-3 năm nữa, vừa là để tìm cơ hội cho mình, vừa là để suy nghĩ cho kỹ, kết hợp thăm dò, củng cố tinh thần cho ng thân, bạn bè.
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ kiếm anh nào đẹp zai mà xin 1 đứa kiểu gì cháu nó cũng đẹp zai hoặc xinh gái
    Còn xin thế nào thì chị cứ đi thằng vào vấn đề chắc anh nào cũng đồng ý cả 2 tay 2 chân , có khi còn mời chị thêm vài đứa nữa ý chứ
  6. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cứ để ngoài 30 mới đẻ con so là không tốt đâu...
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh.Thế mà!
  8. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    nếu chưa thay đổi ý định cháu xin nộp bộ hồ sơ nhé
  9. hoaloaken09

    hoaloaken09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Với mình không phải là chuyện chờ đợi hay không bạn à mà là mình thấy chán rồi, ko hứng thú nữa. Vài năm nữa không biết mình có thấy hứng thú hơn với việc lấy chồng không, nhưng mà nếu có thì lúc đó có con lại không tốt bằng bây giờ. Mình muốn có những đứa con thật khỏe mạnh. Mình có thể sống không cần đàn ông nhưng mình lại thèm khát có con đến kỳ lạ.
    Mình đã cố gắng không xem ảnh trẻ con, không tiếp xúc với trẻ con nhiều để làm giảm cái khao khát đó nhưng mà trẻ con thì ở khắp nơi và bọn chúng thì trông thật đáng yêu.
    Mình cũng đau đầu lắm vì cũng sợ dư luận và gia đình, cũng thương đứa bé lắm nhưng nếu lấy chồng mà cuộc sống bố mẹ không hạnh phúc thì liệu con cái có hạnh phúc không? Chả lẽ vì muốn có con mà mình phải cố lấy chồng bừa hay vì sợ dư luận mà mình sẽ chẳng bao giờ có con (bởi mình ko có ý định lấy chồng, ko hứng thú nữa rồi).
  10. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    xin bạn,con bạn chết mệt vì tai tiếng,cố gắng chờ người của mình đi.(tớ cũng sắp 30 hic hic, bỏ ng iu 2 lần và h ko có cảm giác yêu đương, sợ con trai kinh khủng)
    ...........Chả hỉu mấy bà chị quá khứ có rì bị khủng hoảng không mà đọc mấy dòng nầy tôi cảm thấy có cái gì đó chột dạ
    Chả lẽ con trai đứa nào cũng giống nhau hết à? Các bà chị ví cứ như đàn ông lấy vợ về để tra tấn lúc ngứa tay không bằng, chán...>!!!!!!!!!.
    Chả kí rì được hoàn hảo đâu mấy chị, cái này là : khổ lắm biết rồi nói mãi rồi..........
    Đời có bù trừ cả, mà cứ cho là mấy bà lấy một ông chồng không mấy ưng ý đi, nhưng biết đâu sau này con cái nó thấy mẹ nó khổ nó lại thương, vậy thì mấy chị không lấy chồng sao có con nó thương sau này?????
    Mới tối hôm trước tôi có nghe trên VOV3 có trường hợp như này, nó cũng na ná trường hợp như này nên kể mấy chị tham khẻo:
    Một cha năm nay U40 xuân mà chưa lấy được vợ, than vãn với nhà đài nào là mới lớn lên đã fải lo toan cho GĐ, phải lam lũ kiếm tiền........vv và vv, lúc xuân xanh có ng để ý thì không màng đến ng.ta, đến giờ còn ai mà hóng.
    Rồi thì anh em họ hàng giới thiệu cho, cha đó tâm sự với nhà đài là "anh em họ hàng gán ghép cho toàn người đầu óc không bình thường, hoặc là hâm hâm chập chập.......,

    nhưng nghe mãi thì ra có lẽ cha này mới có vấn đề về đầu óc chứ không phải là người ta, có thính giả nói thẳng với nhà đài vầy đó.......
    Vậy nên cái gì mà cầu toàn quá thì cũng khó lắm.......
    Còn nếu mấy chị "Băm" rồi mà thấy ngại thì cứ việc đi mà xin nhá, rồi lại có top như ông giám đốc nọ " cô đồng nghiệp xin tôi đứa con......ẹc
    Chúc vui!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này