1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn có con mà không phải lấy chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaloaken09, 18/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lúc có ý định đó. Nhưng nghĩ lại thấy mình ích kỷ quá,
  2. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói hay. vote cho chú
    Anh vô tình đọc được cái câu này thấy đúng quá nên góp ý cho các mợ một câu.
    BẢN CHẤT CỦA PHỤ NỮ LÀ COI THƯỜNG NGƯỜI YÊU MÌNH VÀ YÊU NGƯỜI COI THƯỜNG MÌNH.
    nó khốn nạn ở chổ đó đó
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cái suy nghĩ này bình thường mà. Khó ở chỗ là một mình bạn phải thay cả 2 vai trò : người mẹ + người cha cho đứa con của mình. Con mình mình đẻ vẫn phải hơn con nuôi chứ.
    Cũng muốn có con nhưng ko muốn có vợ đây , nhưng mà chắc chả cô nào chịu đẻ rồi để con lại nhỉ
  4. fanlandiep

    fanlandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    để em giúp chị !!!!
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    chim Tu hú giờ nhiều lắm, ký gửi trứng chứ gì
    anh đây sẵn sàng xếp hàng đây
  6. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Cũng từng có tí tẹo ý nghĩ như thế
    nhưng mà nghĩ ngay là sau này có con sẽ yêu thương nó hơn bất cứ điều j` thì làm sao để nó chịu tí thiệt thòi nào được đau lòng lắm
    thế là ko dám nghĩ j` nữa
    Trả lời câu hỏi của chủ topic mà đã muốn thì nhìu cách , nhiều người lắm khó j` đâu , nhưng làm j` cũng nên nghĩ tới con mình sau này , thấy ổn thì làm j` mình muốn thôi.
  7. hoaloaken09

    hoaloaken09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn có một đứa con thật xinh xắn, khỏe mạnh. Biết là sẽ vất vả nhưng mà nghĩ đến cảnh khi về nhà có một đứa bé đang chờ mình cùng chơi đùa và dạy nó học... mình thấy thích lắm.
  8. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hình như cô này bị âm hư hỏa vượng, lẩn thẩn
    Giờ này còn lang thang mạng mẽo, thẩm du tinh thần, thế con cô mà nó hơi ốm yếu xấu xấu 1 tí thì không yêu lắm mà đá đít nó à
  9. hoaloaken09

    hoaloaken09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hihi, làm gì có người mẹ nào có thể bỏ con mình chỉ vì nó xấu và yếu chứ. Có thể bạn là con trai nên thấy mong muốn được làm mẹ là lẩn thẩn và buồn cười nhưng nó lại rất thật ở người phụ nữ.
    Thôi chuyện khao khát đó thì mình ko nói cụ thể thêm nữa, chỉ muốn tâm sự trong lúc đau đầu suy nghĩ này và mong nhận được ý kiến của các bạn. Khi viết topic này mình biết kểu gì cũng bị ném đá nhưng vẫnmong nhận được những lời góp ý thẳng thắn và chân thành của các bạn. Cám ơn nhiều lắm.
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Dám làm, dám chịu (dám... sướng nữa ) thì bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Khổ thì ai cũng sợ, kể cả sợ... hộ, nên dễ bàn lùi lắm. Đã thích thì lên đây nghe vun vào lấy khí thế, chứ nghe bàn lùi cho nó có vẻ thôi bạn nhỉ
    Chỉ e bạn làm liều xong lại gặp bác đàn ông của đời mình thì sự việc nó lại lôi thôi. Cho nên lời khuyên của tôi cho bạn là cứ đợi thêm đi, nhân duyên hơi muộn nhưng nồng thắm hơn người thì sao?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này