1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn có con mà không phải lấy chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaloaken09, 18/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Đùa, tớ thấy ấy quay lại tuổi ômai chơi búp bê hợp đấy, kiểu như là búp bê tớ tự làm lấy chơi thích hơn là đi nhặt búp bê ngoài đường về.
    Nói gì mà nói vô trách nhiệm không tưởng được! Ấy muốn có con mà ko có chồng, nhưng con ấy có muốn có mẹ mà KHÔNG CÓ BỐ ko? Chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác gì cả.
    Chưa kể còn bố mẹ ấy nữa, ấy có nghĩ khổ cho bố mẹ ấy dứt ruột đẻ con ra mà con nó đi lang chạ đâu về 1 đứa trẻ con không có bố, họ hàng Tết đến nhà thì có ngượng vì con gái mình ko hay là các cụ sẽ tự hào bảo " Đấy, con gái tôi nó ko lấy chồng đâu, nó đi thụ tinh nhân tạo để có thằng ku/con hĩm này đấy"... Ấy đẻ con ra là để Con cho ấy và Cháu cho bố mẹ ấy. Đừng để các cụ phải xấu hổ vì mình.
    Ấy bảo tất cả những người đàn ông ấy gặp đều khiến ấy nghĩ là lấy nhau thì rồi cũng sẽ li dị? Sao ấy đề cao bản thân ấy thế? Sao ấy không nghĩ là đàn ông họ cũng nghĩ đứa con gái như ấy lấy rồi cũng bỏ vì ấy không đủ tốt để làm một người mẹ tốt, 1 người vợ tốt, có thể khiến họ trở thành người đàn ông đúng nghĩa hơn?
    Nói cách khác, chỉ vì 1/2/3 người yêu vừa qua mà ấy đánh đồng là đàn ông trên đời này chán lắm thì tớ nghĩ ấy chỉ có mà chờ Mr. Perfect thôi... Chờ mãi cũng thế thôi! Tớ nghĩ là đàn ông cũng như phụ nữ đều có cái giác quan đúng đắn là Ai là người có thể là vợ tốt mẹ hiền, nếu họ ko cho ấy có thể là người tnhư thế, sao ấy nghĩ ấy có thể làm tốt được?
    Thử tưởng tượng nhé, nếu sao này ấy gặp được người đàn ông mà ấy cho là Mr. Perfect để ấy cưới, mà lúc đấy ấy tay bồng tay bế con nhỏ 2, 3 tuổi, thử hỏi họ nghĩ thế nào? Lúc sau này ấy có đảm bảo là ấy sẽ yêu đứa con này bằng những đứa con với người mà ấy yêu không? Khác nhau lắm ấy ạ.
    Nêu thực sự ấy thèm tiếng cười, đôi mắt trong vắt của trẻ thơ, ấy chịu khó đi làm bảo mẫu cuối tuần giúp các trại trẻ mồ côi đi. Nếu tình mẫu tử của ấy to lớn đến mức ấy có thể thương yêu những đứa trẻ đó, thì ấy hãy nghĩ đến chuyện đẻ ra đứa con mà một nửa là giống những đứa trẻ đó (đều không biết bố).
    Tớ thấy làm mje khi mà có người đàn ông mình yêu bên cạnh chia sẻ thì mới là giây phút hạnh phúc và có ý nghĩa nhất. 9 tháng mang thai là nhiều khó nhọc phải trải qua lắm: nào là nghén buổi sáng, không ăn được 1 số món ăn, tăng cân, rạn bụng, mất eo, đi vệ sinh lắt nhắt suốt ngày vì thai đè vào bàng quan, lúc đau đẻ, lúc đẻ xong rát phần dưới vì chỉ khâu đường rạch âm đạo, etc. Thế nên tớ thấy làm mẹ khó lắm ấy ạ.
    Còn nói về chuyện xin con nuôi, tớ thấy chả dễ như mọi người nghĩ đâu, theo quy định thì người ta chỉ cho xin nhận con nuôi khi 1 người có đủ chồng/vợ, có tình hình tài chính tốt, để đảm bảo cho đứa trẻ có thể sống trong 1 gia đình đích thực cả về vật chất lẫn tinh thần.
    - Ấy: " Mẹ ko muốn rơi vào tình trạng ko muốn lấy và thấy ko hợp mà phải cố lấy. "
    - Con ấy: " Con ko muốn rơi vào tình trạng ko muốn ko có cha và không thấy hợp là "con hoang" mà vẫn phải cố sống ko có cha."
    Tớ thấy ý định của ấy thì tốt, nhưng cách làm thì bồng bột và ích kỉ lắm. Ấy suy nghĩ kĩ nhé.
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Sửa lại chút :
    cái này bây h là mốt hả các chị ?
    Nói chung là vote bài anh chữ đỏ (sao lại viết màu xanh thế kia?) và muốn nói với các chị muốn/đú có con:
    Bản năng của phụ nữ là được làm mẹ, ai cũng muốn có con nhưng phải suy nghĩ xem NẾU CỐ TÌNH KHÔNG CHO BÉ MỘT GIA ĐÌNH BÌNH THƯỜNG (thiếu bố chẳng hạn) thì tình cảm của cháu có phát triển được bình thường không, lớn lên cháu có HẠNH PHÚC như các bạn CÓ GIA ĐÌNH BÌNH THƯỜNG không?
    Bé LK đọc kỹ bài anh chữ đỏ (lần này viết màu xanh) - sở dĩ gọi bằng bé vì hôm nay mới biết tuổi của bé - bài ấy rất hợp với bé đấy
    Được kruger sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 20/03/2009
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    @ hoaloaken09: cũng là phụ nữ nên mình rất hiểu nỗi khao khát được làm mẹ của bạn. Và bạn cũng có giai đoạn giống mình: ko muốn kết hôn và chỉ muốn làm single mom. 1 cô bạn gái thân của mình trước đây cũng vậy. Nhưng cho tới giờ thì chúng mình đều đã lập gia đình và đã có con.
    Cho mình hỏi 1 chút:
    - Bạn nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu xinh xắn-> bạn muốn có con. Vậy có lúc nào bạn nghĩ về những khó khăn khi phải nuôi con 1 mình chưa? Lúc mang bầu 9 tháng 10 ngày với nhiều người cũng là giai đoạn vô cùng vất vả (ốm nghén, dễ nhiễm bệnh, tâm sinh lý thay đổi...). Và lúc sinh con ra thì nói thật với bạn, để mang bầu thì không khó, nhưng đẻ con ra rồi nuôi con khôn lớn quả thật là vô cùng vất vả. Những khi bình thường nhìn con chơi đùa thì thấy yêu vô cùng. Nhưng khi trái nắng trở trời, con ốm, hư...thì nhiều lúc cảm giác như không thể chịu đựng hơn được nữa. Đấy là mình nuôi con trong hoàn cảnh bình thường, có chồng, có bố mẹ đẻ kề bên, có NGV...mà còn thấy như vậy. Vậy bạn có lúc nào nghĩ đến điều ấy không?
    - Rồi có bao giờ bạn nghĩ đến lúc con lớn lên, biết suy nghĩ, con sẽ hỏi về bố? Bạn sẽ trả lời sao?
    - Bạn có nghĩ con bạn sẽ bị tổn thương khi bị bạn bè trêu chọc là đứa con hoang không? Mà đâu chỉ có con trẻ vô tâm, nhiều người lớn cũng sẽ không thông cảm với bạn. Lúc ấy, đứa trẻ- con bạn- mới là người bị đau đớn, tổn thương nhiều nhất.
    Nếu vì 1 hoàn cảnh đặc biết nào đó buộc bạn phải trở thành single mom thì mình không nói. Nhưng bạn đã rất trưởng thành rồi, ko còn bồng bột như 18, 20 nữa, hy vọng bạn đừng làm tổn thương đứa con (trong tương lai gần) của mình.
    Bạn cứ ra ngoài, tìm hiểu cuộc sống, chắc chắn bạn sẽ gặp không ít người tốt. Hy vọng 1 ngày nào đó, bạn online và thông báo: Vợ chồng bạn sắp được lên chức. Chúc vui bạn nhé
  4. hoaloaken09

    hoaloaken09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Những điều các bạn chia sẻ, góp ý cho mình là những điều mà mình đã từng nghĩ đến khi quyết định trở thành một single mom, một việc như vậy đâu phải chuyện nhỏ để mà mình hứng lên thì làm mà ko nghĩ đến hậu quả.
    Nhưng ko lẽ vì sợ dư luận và gia đình mà mình ko bao giờ có một đứa con cho riêng mình? Cuộc sống này là của mình và chính mình chứ ko phải ai khác là người phải chịu trách nhiệm với nó, hậu quả tốt hay xấu mình là người phải gánh chịu, vậy nên mình đã rất đau đầu suy nghĩ.
    Một đứa bé không có bố bên cạnh không có nghĩa là một đứa bé xấu. Mình sẽ nuôi dạy nó thành MỘT NGƯỜI TỬ TẾ. Bạn nói lấy chồng rồi hãy đẻ con nhưng những cặp vợ chồng lấy nhau rồi ly dị thì liệu con họ có hạnh phúc hơn là đứa con của một single mom không?
  5. hoaloaken09

    hoaloaken09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện tình yêu và đàn ông, mình không hận đàn ông đâu mà ngược lại.
    Nhưng bạn biết không, những người mình từng yêu đều là người tử tế nhưng cuối cùng bọn mình vẫn chẳng đi đến đâu cả nên mình thấy mệt rồi, chán rồi. Người thì chia tay vì công việc của anh phải đi xa, người thì vì tính chất công việc mà bọn mình ko có thời gian dành cho nhau, chăm sóc nhau..., mệt lắm rồi, yêu rồi chắc cũng lại chia tay mất thôi...
    Nhưng mình xin không đi sâu vào chuyện tình cảm riêng tư của mình, hơn nữa nó cũng đã qua rồi, điều mình nghĩ đến bây giờ không phải là đó mà là một đứa con mà thôi.
  6. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình thì thấy rằng bây giờ bạn đang ngại yêu, bạn cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc tình dang dở nên suy nghĩ có chiều hướng tiêu cực. Bây giờ tốt nhất bạn đừng nghĩ gì hết, refresh lại bản thân mình bạn nhé. Đi chơi, mua sắm, xem phim với bạn bè. Nếu có năng khiếu làm thơ hay vẽ tranh thì cứ phát huy, hoặc đi chụp ảnh...v v. Tự cho mình nghỉ ngơi thư giãn 1 thời gian bạn sẽ thấy mình khác đi đấy
  7. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt nói thế chứ không dám làm đâu (có điên mới làm như thế)
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Vào nick của em zai viết nhé , link cho bạn đường link này mong bạn nếu mong muốn làm Mẹ hãy thử thể hiện cách chăm sóc của mình cho một đứa trẻ bất hạnh bạn nhé .
    http://ttvnol.com/forum/cuocsong/1010530/trang-18.ttvn
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu những j chị đang nghĩ. Có chồng để có con như người ta nhưng lại biết hôn nhân sẽ ko bền lâu thì thà ko có chồng vẫn tốt hơn. Muốn có con thì ko thiếu cách. Chị mà mở miệng xin con là ko ai dám cho đâu.
    Thế này, đã chấp nhận nuôi con một mình thì bây giờ chị đang quen anh chàng nào hay có ai theo đuổi, thấy ổn thì mời đến nhà ăn uống 1 bữa. Hôm ấy chị chuẩn bị thật chu đáo từ món ăn, cho đến việc ăn mặc trang điểm, nhớ chuẩn bị rượu, tạo khung cảnh lãng mạn. Đến giờ G chỉ việc chốt phát anh nào cũng dính. Xong việc đường ai nấy đi, ko nói ra chẳng ai biết được. Còn nếu chưa dính thì lần sau lại tiếp tục. Tất nhiên mọi cái phải thật tế nhị, thật lãng mạn thì anh nào cũng xin được tiếp tục hết
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em zai iu đến cơ quan chơi với chị iu ..tranh thủ vào nick của em zai iu up bài
    Đấy đấy ...bạn muốn thực tập làm Mẹ bạn thử xem ..thử đến chăm sóc bé xem ..
    Đó coi như là một quá trình cho bạn tìm hiểu xem làm một Bà mẹ nuôi con một mình vất vả thế nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này