1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn có con mà không phải lấy chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaloaken09, 18/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Có con thì dễ lấy được THÂN CHỒNG mới là khó.
    Tư tưởng bạn này mình thấy mấy con điếm ca sỹ, diễn viên nước ngoài hay dùng.
    Cá nhân emyeu ỦNG HỘ kiểu ĂN CHƠI của bạn này ( tuy nhiên emyeu vẫn còn cha mẹ, anh chi, người thân. Mọi người vẫn đang sống và yêu thương emyêu.)
    Bạn chỉ nên có với người yêu cũ khi bạn là người đá anh ta, còn anh ta đá bạn thì không nên. ( Nó sẽ chửi bạn là NGU và ĐĨ )
    Bạn nên tìm GIỐNG cho con của mình.
    Nếu bạn xinh đẹp, người ngợm ngon lành thì bạn có cơ hội BIẾU KHÔNG cho những đại gia tên tuổi, quan chức nhà nước hay côn đồ máu mặt. Chúng có nhiều tiền có thể chi trả các khoản tiêu nếu bạn không đủ nguồn tài chính nuôi con dù đã sài đến VỐN TỰ CÓ, chúng là những tên đầu óc không bình thường nhưng không phải là điên hay bệnh hoạn.
    Nếu bạn xấu gái, vô duyên, vô tác dụng về mọi mặt thì chấp nhận xin xỏ 1 tên nhân viên quèn, 1 tên công nhân khố rách áo ôm, 1 tên cù bơ cừ bất thất lạc ngoài đường miễn là trông nó cũng dễ nhìn.
    Chúc bạn tìm được Bố cho cháu nó.

  2. hoaloaken09

    hoaloaken09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cái điều mà bạn nói là dễ đó mình lại thấy nó lại không dễ như bạn nghĩ đâu.
    Mình cứ nghĩ khi mình nghĩ được như vậy, có được tư tưởng như vậy thì việc cất lời để nói với một ai đó về chuyện xin một đứa con là chuyện đơn giản nhưng sự thật khó cất lời lên thành câu lắm bạn ạ. Mình đang cần có cái dũng khí để thực hiện điều đó. Nghe thật buồn cười phải không, khi mà đã nghĩ được rồi nhưng mà bắt đầu như thế nào để làm thì thật bối rối, không biết phải làm sao. Mình cũng không hiểu nổi mình nữa.
    Cám ơn sunflower_92 và light22007 nhiều lắm. Là phụ nữ nên các bạn hiểu được tâm trạng mình đang trải qua lúc này. Mình biết có nhiều cô gái cũng có tư tưởng giống mình, không muốn lấy chồng nhưng lại thèm khát có con. Đau đầu là thế.
  3. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Ko biết bác nì bao nhiêu tuổi rồi, có đủ kiến thức về an toàn ******** không chứ như thế là không nên.
    Thứ 1: nguy cơ các bệnh lây truyền qua đường ******** (STDs). Do bạn mới quen không hiểu rõ quá khứ và thói quen ******** của người đàn ông này thì làm sao bạn có thể yên tâm để cho anh ta quan hệ với mình, nghĩa là cả 2 tiếp xúc khi mà không dùng bất cứ công cụ bảo vệ nào?
    Các bệnh như lậu, giang mai, etc. đều gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh.
    Thứ 2: Bạn đừng nghĩ là mình là gái tân, anh ta là trai tân mà dễ dàng có con được. Có những đôi vợ chồng lấy nhau 1, 2 năm rồi mới có con được (phụ thuộc vào cả anh và ả).
    Chả phải cứ one-shot 1 phát là có con được đâu. Chả nhẽ bạn định cứ 2 tuần đến "giao ban" với anh ta 1 lần, rồi về đợi 10 ngày để check que thử thai? Mà nếu anh ta, 1 người tự coi mình là xa lạ, thấy bạn dễ dãi như thế thì anh ta dại gì để bạn có con nhanh thế để anh ta hết "sướng"? Bạn có nghĩ là anh ta sẽ ko xuất vào bạn mà ra ngoài để được xxx suốt với bạn ko? Đàn ông đầy người ích kỉ bạn ạ, cơm đến miệng không xơi thì có mà hâm.
    Tớ ít khi reply topic nào 1 cách lắm mồm thế này, nhưng tớ càng đọc càng thấy những lí lẽ của ấy còn nông lắm, giống như 1 người "đại lãn kiếm tìm hạnh phúc" ấy.
    Nuôi 1 đứa trẻ thành 1 người tử tế như ấy nói không phải cứ mình muốn là được, ko chỉ phụ thuộc vào sự nuôi dạy của mình, mà còn phụ thuộc và hoàn cảnh xã hội và cách xã hội đối xử với đứa trẻ đó.. Sau này nó lớn nó hỏi ấy làm thế nào mà đẻ ra nó, nó biết ấy phải đi "xin" thế nó khinh cả nó, khinh cả ấy.
    Tớ lặn tiếp, ấy gàn dở ít thôi. (mặc dù thâm tâm tớ nghĩ ấy còn lo dư luận đàm tiếu thì ấy cũng chả có gan đâu)
    Được vitba sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 21/03/2009
  4. hoaloaken09

    hoaloaken09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những góp ý của bạn. Trước đây, nếu có một ai đó có tư tưởng như mình bây giờ, mình cũng sẽ phản đối như bạn và một số bạn khác đã phản đối mình vậy. Nhưng nếu rơi vào tâm trậng của mình bây giờ có thể bạn sẽ hiểu hơn một chút suy nghĩ của mình lúc này.
    Bạn nói đúng, mình đang phải đấu tranh tư tưởng với chính bản thân, mình nghĩ được như vậy nhưng mà mình lại không làm được như vậy và không đủ dũng khí để làm như vậy. Hai ý kiến trái chiều đang đánh nhau trong đầu mình, nhưng không nói được cùng ai, mình lên đây tâm sự cho nhẹ lòng.
    Như bạn phân tích, mình cũng muốn xin một ai đó chắc chắn và được việc của mình nhưng mình nghĩ sẽ không đơn giản như mọi người nghĩ.
    Có lẽ chuyện này mình sẽ tự giải quyết, mình sẽ dừng topic tại đây. Cám ơn những góp ý của các bạn nhiều lắm.
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ, bạn DÁM nghĩ tới chuyện muốn có con mà không phải lấy chồng và lập cả topic trên này thì bạn cũng không phải là cô gái hiền lành nhút nhát gì nên việc bối rối hay khó mở lời là không có. Chắc là không tìm thấy ai muốn tham gia TRÒ CHƠI này cùng bạn mà thôi.
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    nói hay lắm ... ủng hộ anh em người HP cái
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nếu mót quá như thế
    Theo tớ là bạn nên làm một chuyến đi du lịch một mình ..sau đó thì thực hiện kế hoạch ...đong 1 zai ... tình một đêm .
    Thế là có con ngay
    Đỡ phiền hà rắc rối với người cha đẻ của nó , sau này nó lớn lên nó muốn tìm Cha thì mình cũng chẳng biết tìm ở đâu huống gì nó
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    nói hay lắm ... ủng hộ anh em người HP cái
    [/quote]
    Cảm ơn bác thankiem cái nhé
  9. hoaloaken09

    hoaloaken09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn emyeu vì bạn đã khiến mình có thể cười trong những lúc phải nghĩ ngợi nhiều thế này. Mình cười bởi vì bạn nói như thể bạn hiểu tất cả mọi thứ và hiểu con người mình và suy nghĩ của mình lúc này rành mạch lắm nhưng:
    - Việc dám nghĩ và dám làm là hai chuyện hoàn toàn KHÁC NHAU bạn ạ. Chẳng hiểu sao bạn lại lôi cái chuyện hiền lành nhút nhát ra đây, mình chẳng thấy nó liên quan gì cả vì:
    + Mình chẳng đả động gì đến việc mình hiền lành, nhút nhát hay ghê gớm gì cả.
    + Việc này nó không phải ở chỗ hiền lành hay nhút nhát bạn ạ mà nó nằm ở chỗ khác, như một số bạn đã nói và đoán ra, đó là mình sợ dư luận, sợ gia đình và những quan niệm đạo đức và cả sự đấu tranh với chính bản thân mình nữa.
    Bạn nghĩ bật ra bất kỳ lời nào suy nghĩ nào trong đầu mình là dễ sao? KHÔNG PHẢI cái gì nghĩ được cũng dám nói ra được bạn ạ.
    - Việc lập topic thì lại càng không liên quan gì đến chuyện hiền lành, nhút nhát. Vì sao ư? Quá đơn giản, khi mình không thể nói được những suy nghĩ này cùng ai thì mạng ảo là nơi mình có thể tâm sự mà không ai biết mình là ai.
    - "Chắc là không tìm thấy ai muốn tham gia TRÒ CHƠI này cùng bạn mà thôi" => Bạn có thấy câu này mâu thuẫn với câu này không "Có con thì dễ lấy được THÂN CHỒNG mới là khó"? Mình thì lại rơi vào trường hợp là lấy chồng thì được nhưng có con mà không phải lấy chồng là chuyện phải đấu tranh để vượt qua rất nhiều thứ: dư luận, gia đình,bản thân... và cả người mình xin con nữa. Ko biết họ nghĩ gì và họ có cho mình ko? Cái cảm giác làm một việc không phải là truyền thống này mà lại chưa bao giờ nghĩ đến trước đây khiến người ta phải nghĩ ngợi nhiều lắm.
    Một điều nữa, mình muốn nói về suy nghĩ của mình: Mình biết có rất nhiều người có bố mẹ là giảng viên, là giáo sư... nhưng chính họ lại là những kẻ hư hỏng, có những việc làm gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Trong khi đó có những bạn mình biết họ có bố mẹ ly dị nhưng lại rất ngoan hiền, có ích cho xã hội.
    Một đứa trẻ không có cả bố và mẹ là một thiệt thòi, mình hiểu điều đó lắm và nghĩ nhiều lắm chứ, nhưng nó tốt hay xấu không phụ thuộc nó có cả bố và mẹ hay chỉ có một bố hoặc mẹ mà còn phụ thuộc vào môi trường sống, bản thân bố/ mẹ chúng và cách dạy dỗ của họ.
    Mỗi người trong cuộc đời này được trao cho một cuộc sống riêng, họ là người có quyền quyết định phải sống thế nào và đương nhiên chính họ, chứ không ai khác phải chịu trách nhiệm về nó. Mình cũng vậy.
    Những ý kiến của các bạn là những ý kiến mong những điều tốt cho mình, cám ơn các bạn nhiều lắm. Nhưng mình chỉ xin coi đó là sự tham khảo còn chính mình sẽ là người tự quyết định phải làm sao. Bởi chắc chắn một điều sau này nếu sướng hay khổ thì mình là người phải chịu chứ không phải ai trong số các bạn. Mình rất vui vì những tâm sự thầm kín của mình lại được các bạn quan tâm như vậy.
    Việc một vấn đề đưa ra có ý kiến ủng hộ nhưng cũng có ý kiến phản đối là chuyện bình thường. Bất kỳ một topic nào trong này cũng có thể tìm thấy điều đó. Nhưng mình chẳng ngại điều đó mà ngược lại, mình muốn nghe nhiều ý kiến trái chiều để mình có suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này.
    Mình nghĩ topic của mình chắc cũng không giúp mình tìm được giải pháp nào nên mình nghĩ mình sẽ dừng lại ở đây.
    Được hoaloaken09 sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 21/03/2009
    Được hoaloaken09 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 21/03/2009
    Được hoaloaken09 sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 21/03/2009
    Được hoaloaken09 sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 21/03/2009
    Được hoaloaken09 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 21/03/2009
    Được hoaloaken09 sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 21/03/2009
    Được hoaloaken09 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 21/03/2009
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    có cái trang web tình một đêm đó ..hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này