1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn có người yêu nhưng lại dát tán gái thì phải làm gì ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chienthanSH, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu ạ,có ai sẵn sàng hẹn hò với em đâu,chị bảo cái chị học báo chí ấy ạ,híc em không dám,sợ chị ấy không đồng ý híc
  2. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng đấy ạ,chạy SH mới chỉ là 1mặt thôi,còn nhiều mặt khác nữa cơ,chứ nếu em mà chỉ nhìn vào SH thôi thì mình cũng chả cần
  3. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ok, chị sẽ giới thiệu cho em một người, em liên lạc với chị theo nick này: nhanhxuongrong_2007
  4. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    eo, thời buổi này mà có ku giống mình ngày xưa hồi học Đh quá thể. Sao ko lo học rùi đi làm mà cứ phải lo tìm người yêu nhể
    Cách 1: làm một cái biển cực to treo trước ngực, mỗi khi đến trường thì đeo vào, nội dung " Muốn lấy vợ" ( Muốn có vợ, hoặc em nào đó muốn lấy ku làm chồng thì tất nhiên phải là người yêu trước đã rùi nhể, thế là đạt mục đích)
    Cách 2: Mỗi lần tụ tập cùng bạn bè có cả gái cả trai, tăm tia lấy 1 em, ku cứ tiếp tục nhát gái đê ( mà cái đấy tức là khi có con gái thì chả dám nói năng gì, nhể? ) và để ý xem em ý đi về đường nào. Sau 2, 3 lần diễn như thế, chờ đến khi tan cuộc, tất cả đi về, giả vờ ( lại diễn rồi) trùng hợp, gặp em trên đường và....bắt chuyện, rùi....hẹn 1 bữa cafe, đi chơi hay....gì gì đó. Con gái nhạy cảm lắm, trò đấy của anh em mình chúng nó biết đấy, nhưng mà nếu em nó thích rùi thì cứ yên tâm mà tiếp tục. Rùi đến 1 hôm, rủ em nó đi đạp vịt ở Hồ trúc bạch, và tự thú trước nửa đêm rằng : Anh yêu em ! Em yêu anh nhé? Chắc là em nó sẽ đồng ý thôi ( ko đồng ý sao được, giữa hồ mà ku dỗi, đạp nó 1 fát giữa trời lạnh thế này thì toi, nhể ).
    Cách 3: Để anh nghĩ thêm đã, giờ kua gái ko mất công lắm nên ko còn lắm trò như hồi còn sinh viên nữa roài
  5. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Hì hì học thì vẫn phải lo nhưng tìm người yêu thì vẫn phải tìm mà bác,bây giờ còn đỡ bận nên lo tìm trước không sau này đi làm bận bì đầu thì lấy đâu ra thời gian mà tìm người yêu,em cứ tìm trước cho nó chắc.Em thấy cách thứ 2 của bác có vẻ được nhưng lúc bắt chuyện thì em biết bắt chuyện gì bây giờ,bác có thể nói thêm không.Ra hồ đạp vịt lúc nửa đêm ạ,thế lúc đấy còn cứu hộ không ạ,không nhỡ nó làm sao em lại không biết bơi thì chết,nguy hiểm lắm bác ạ,nhỡ lúc đấy em nó đồng ý thật sướng quá nhẩy cẫng lên sẩy chân rơi xuống hồ thì không biết có ai cứu không
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Chú này có vẻ thuộc trường phái lo xa quá thể nhẩy, hồi anh bằng tuổi chú cứ thấy gái vừa mắt là anh xáp vô tán rồi những cái khác tính sau. Chứ chưa có gái mà đã sợ làm nó rơi xuống hồ thì...
  7. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    mịa anh mày sắp được nhà trường từ chối đào tạo đến nơi rồi còn chả lo sắm gái để diện như thằng này! yêu là nhu cầu tự thân do sự phát sinh chứ éo ai yêu kiểu sắp đặt.khi nào 30 ,trym sun lại bằng cái đầu tăm mới phải treo bảng tìm bạn gái thế này? mày cứ sống tốt với bạn bè người thân thì ắt sẽ có chứ bây h mấy bà trên kia dắt cho 1 em bán rau ,1 con bé bán thịt chỉ nhăm nhăm chú nào đi SH để ngửi mùi xăng thì ,,happy.
    tính mình cứ thích ném đá hội nghị
  8. thuytan4ever

    thuytan4ever Thị trường Hải Phòng Moderator

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    6.072
    Đã được thích:
    4.097
    Lày thì cách 3 lày: Đi thuê
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh nhát gái là nó cứ nhát hòai thôi!
    Tớ cặp được 1,2 lần ròai , mà vẫn nhát nè! Gặp gái vẫn chả bít nói gì ... toàn cười.
    Đâu phải cứ có người yêu 1 lần là hết nhát ... Hic..
    Nhìu khi muốn chủ động đi cua mí em xinh xinh cũng chả biết phải làm sao, như thế nào, bắt đầu từ đâu...Có bác nào bẩu đi học khiu vũ là hết nhát. Bậy 1 cục! Em cũng học mãi rùi... mà mèo vẫn là mèo thui...
  10. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    hic vẫn còn thời gain là may roài . Đây không cẩn thận thì lụt . Hic kỳ này liều đăng ký nhiều môn quá cuối kỳ ko có thời gian quan tâm tán tỉnh . Hic mình lại không thích bị tăng K tẹo nào . Thôi nó muốn đến đâu thì đến. Kỳ sau tính tiếp

Chia sẻ trang này